Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

THƠ SƯU TẦM XUÂN


................................................................................................................ ....NGUYỄN HỒNG LĨNH  @


Xuân 
ĐÃ VỀ !
Xuân đã về rồi anh nhớ em
Long lanh giọt nắng rớt bên thềm
Nhành hoa chưa nở còn ươm nụ
Mong đợi ai về để kết duyên
Xuân đã về rồi đắm sắc hương
Bên nhau đôi lứa thắm môi hường
Tình anh rạo rực mùa xuân chín
Em hãy về đi thỏa nhớ thương !
Xuân đã về rồi anh có em
Có vòng tay ấm nụ hôn mềm
Có tình yêu chín mùa xuân mới
Hạnh phúc ngập tràn trong ấm êm!
Hồng Lĩnh Mồng 3 Tết Bính Thân


............................................................................................................................... ...MINH PHƯƠNG DOÃN


**NGÀY XUÂN LÊN PHÂY**
(thơ:
Minh Phuong)
~~~~~~~
Phây bút ngày xuân vắng im lìm !
Lưa thưa vắng vẻ rộn tiếng tim .
Có lẽ hôm nay say khó kiếm
Ngày xuân ai nấy say khó tìm !
Chúc nhau nâng chén mời chú thím !
Cùng nhau ta uống cạn trái tim !
Còn cô bạn gái cười mũm mĩm !
Tiếng nghe lảnh lót tựa tiếng chim .
Vui xuân bạn hữu cả nhà phây 
Cùng nhau hẹn gặp tại chốn này
Tôi luôn túc trực có mặt đấy !
Gieo vần thơ thẩn gửi tình phây !
Ngày xuân không thể say quá đấy !
Men xuân hoan hỷ say ngất ngây
Tình phây nhớ mãi tháng ngày ấy .
Xuân về lưu luyến bạn chốn này !
~~~~~~~~~~
(08/01/2014)--(10/02/2016)


............................................................................................................................... ......NƠI ẤY BÌNH YÊN


YÊU EM NHÉ ANH...!
Yêu em nhé, cho ngày sau rực rỡ
Cho phố dài run rẩy trước heo may
Cho lá vàng tằng tịu với hàng cây
Và hơn cả, mang mùa xuân về lại
Yêu em nhé, dẫu si mê khờ dại
Đến cuối cùng chắc chắn được bình yên
Không đau thương, không bi luỵ, ưu phiền
Làm sao hiểu thế nào là hạnh phúc
Yêu em nhé, dẫu ngày mai chết gục
Yêu tận cùng như chỉ có hôm nay
Nắm chặt vào, nghe không đó - bàn tay
Chẳng qua cầu áo vẫn bay, mới thích
Yêu em nhé, mặc ngàn lời chỉ trích
Sống cho mình, chứ sống hộ riêng ai
Yêu đi anh, yêu hết cả đêm dài
Sớm mai dậy, mình ôm nhau yêu tiếp!
sưu tầm


.................................................................................................................................. .....HOA SIM TÍM


HOÀI NIỆM XUÂN...!!!
Đón xuân này nhớ xuân xưa.
Tình ta ngày ấy mới vừa sang trang.
Gặp nhau giây phút ngỡ ngàng.
Vội trao hẹn ước đá vàng từ đây.
Không như gió nước bèo mây.
Hợp tan chốc lát phút giây chia lìa.
Không như ong bướm đằng kia.
Vờn hoa ghẹo nguyệt để rồi lìa nhau.
Bao nhiêu hẹn ước về sau.
Em luôn ghi nhớ khắc sâu trong lòng.
Vẫn luôn một dạ sắc son.
Mà người bội ước chẳng còn bên ta.
Đam mê nhưng gấm phồn hoa.
Nên người phụ bỏ mặn mà tình ân.
Giờ ôm cay đắng lệ tràn.
Người xa để lại vô vàn đau thương.
Hoa Sim Tím


............................................................................................................................... ...........MÙA THU VÀNG


Tặng các bạn xa quê hương...!
XUÂN ĐẤT KHÁCH
Ai có về bên kia đất nước
Thở dùm tôi hơi ấm quê hương
Tôi, con én lạc mùa xuân trước
Vẫn khóc âm thầm nơi viễn phương
Vẫn đếm xuân về trên đất khách
Nghe buồn nhỏ giọt xuống vai tôi
Ðèn ai thắp sáng bên kia phố
Nhớ quá, chao ôi, tiếng mẹ cười
Bếp lửa than hồng sao chẳng ấm
Tôi thèm một chiếc bánh chưng xanh
Thèm nghe ai nói lời tha thiết
Một lời chúc tụng bước sang năm
Ai có về bên kia đất nước
Chở dùm tôi nỗi nhớ qua sông 
Hỡi em, cô gái mùa xuân trước
Còn đứng hong khô áo lụa hồng
Lòng tôi cũng bạc theo màu áo
Chiếc pháo giao thừa đã tả tơi
Chén rượu mừng xuân tôi chẳng uống
Chỉ uống đêm nay những ngậm ngùi.
TRẦN TRUNG ĐẠO


.................................................................................................................................... ..........CÁCH TRẦN TƯ


MÙNG BA. 
XUÂN 2016.
..............
Tác-giả: Cách Trần Tư.
February, 10. 1016.
Ảnh : Bạn.
.............
Mùng ba Nắng tràn cửa.
Xuân rộn ràng hương đưa.
Em áo lụa thẫn thờ.
Gió nhẹ cuốn lưa thưa.
..............
Tinh khôi hoa nhài trắng.
Tay đẹp tựa búp măng.
Một Chiều Xuân lãng đãng.
Đẹp áng chiều mênh mang.
...............
Ôi ! mùng ba ngọt ngào.
Nụ hôn Ai vừa trao.
Em ửng hồng đôi má.
Mai Đào Cúc đẹp sao.
..............
Ba ngày tết sắp qua.
Xuân chuyển bước qua nhà.
Chúc nhau ngàn điều ước.
Chiều Xuân dần trôi xa.....
..............


.............................................................................................................................. .....SÔNG HẬU THƠ


NHỚ TẾT
Tôi đã đi – đi chung cùng thế kỷ
Xuân lại về – nhung nhớ đất trời quê
Con đường xưa vẫn lợp bóng bờ tre
Tết có đến như thời tôi be bé ?!
Sáng ba mươi không thể nào lặng lẽ
Khi mẹ về sau phiên chợ cuối năm
Cánh đồng xa cha hối hả vội thăm
Căn nhà bếp chị châm thêm lửa đỏ.
Vạt sân tròn ngát hương bông vạn thọ
Nụ mai vàng tia nắng nhỏ lung linh
Mấy cành tơ trong gió nhẹ uốn mình
Khung trời xanh tiếng chim ca thánh thót.
Màu áo mới sáng tươi ngày mồng một
Gái trai làng hồ hỡi bước gần xa
Bánh tét – bánh chưng – kính cẩn ông bà
Lời chúc Tết thiết tha mừng năm mới.
Thôn dưới thôn trên rộn ràng mở hội
Lá cờ đình phơi phới nghĩa tình quê
Những mảnh vườn lẻ tẻ cách bờ đê
Vẫn nhộn nhịp người về thăm tíu tít.
Bạn bè xưa nào ai còn có biết ?
Khi tiết trời chơm chớm độ sang Xuân
Nỗi lòng tôi đà da diết, bâng khuâng
Nơi đất khách từng đêm thầm nhớ Tết !
Sài Gòn – Mùa Xuân 2010 – Sông H


................................................................................................................................ .........NGUYÊN NGUYÊN


XUÂN ĐẾN XUÂN ĐI.
Xuân đến xuân đi để bao lưu luyến 
Xuân đã qua rồi vẫn ngỡ hôm qua
Giấc mộng chung đôi bao điều mới lạ
Khao khát đợi chờ ước mộng tương lai
Xuân đã về rồi ...ai nhớ đến ai ?
Đó đây gió xuân những điều trăn trở
Xuân đã đang về đong đầy nỗi nhớ
Ai sẽ cùng mình đưa đón mùa xuân ?
Xuân nhớ thuở nào vương vấn bước chân
Chút bỗng bâng khuâng nghe như lặng lẻ
Một thoáng chợt buồn trong ta quạnh quẻ
Bước ngược con đường thương nhớ trào dâng
Xuân đã về rồi hoa nở đầy sân
Đông đã bước qua vẫn còn vương lạnh
Để đón mùa xuân đuổi xua cô quạnh
Quên lặng nổi buồn nỗi nhớ người ta !
Cho đến bao giờ nỗi nhớ phôi pha
Để trong lòng ta không còn buốt giá
Tiễn đông đi qua nghe lòng ấm lạ
Có lẻ xuân nầy... vui sẽ nhiều hơn
Nguyen Nguyen .02. 09.2016


................................................................................................................................. ........LUCIA NHUNG NGUYÊN


TẾT ĐẾN RỒI ĐÓ ANH..
Tết đến rồi..
Anh có nhớ không anh?
Khi cơn gió đành hanh ngoài khung cửa.
Đem hơi ấm cho tim mình thắp lửa..
Chút Đông tàn..
Lần nữa ..phải xa em..
Xuân đang về..
Phố chợt nhớ hương quen..
Vùng kỷ niệm len thêm lời ước nguyện
Xuân năm nào..
Anh xa nơi bến hẹn..
Hứa Đông tàn..
Hai đứa vẹn tình yêu..
Tết đang về..
Trên xóm nhỏ buồn hiu..
Anh không nhớ..
Em đành thôi nhắc nhở..
Đã lâu rồi.. 
Tim không còn khép cửa..
Mặc cho đời..
Vây bủa những niềm đau.
Tết năm này..
Vui cũng chẳng đến đâu..
Vì lời hứa nát nhàu bao Tết cũ..
Trời trong xanh..
Nhưng mây đen vần vũ..
Em sẽ chờ..
Như ngày cũ nghe anh!.
Lucia Kim Nhung.
03/02/16.


............................................................................................................................... .......THẢO NGUYÊN
CHÚC XUÂN !...
Thơ THẢO NGUYÊN
Chúc cho anh chị khắp xa gần
Năm mới tình người lại kết thân
Duyên xa thắm lại đời miên viễn
Tình gần quấn quýt mộng kim lân...
Ngày xuân hoa lá cũng xôn xao
Ấm áp tình xuân thắm ngọt ngào
Mắt biếc du xuân dệt mộng ước 
Năm mới người về thỏa khát khao...
Nồng ấm tình xuân vui đón tết
Bừng nở môi cười ngàn sắc hoa
Làn gió giao thoa cùng vạt nắng 
Xin chúc vạn an đến mọi nhà...
Tết về nương náu chốn bình yên
Xuân sang quên hết những ưu phiền 
Đầu năm xin gởi nhau lời chúc
Lộc phúc Bính Thân phước thọ niên !...
TN 09/02/2016

.............................................................................................................................. .......REDSUN NGUYEN


09-02-2016
Bài thơ: XUÂN CHỜ MONG
Tác giả: 
Redsun Nguyen
Hình ảnh: st
Tết đã qua rồi chẳng lại chơi
Mình anh lạnh lẽo ở bên đời
Nàng xa lối cũ vùi hiu quạnh
Bóng đậm đường xưa vẫn ngỏ lời
Đợi mãi môi nồng đâu chẳng thấy
Mơ hoài tóc mượt tỏa ngàn khơi
Ngày nao mới gặp người yêu hỡi
Để những mây về nhặt lá rơi ./.
RSN
(Bình họa với 
MinHoa Nguyễn trong bài LỐI MÒN XƯA của tác giả Redsun Nguyen)


............................................................................................................................ ...........HUUNGHIA LAM


Xuân vắng em 
Một mùa Xuân vẫn luôn trong tim 
Một mùa Xuân vẫn luôn không quên 
Kỷ niệm đó giấc mơ êm đềm
Mùa Xuân hạnh phúc cho tình đôi ta 
Giờ mùa Xuân đến đây bên anh 
Giờ mùa Xuân vắng em yêu thương 
Giờ Xuân đến trái ngang tâm hồn 
Lòng anh buồn bả thương người ra đi 
Em hãy sống cho yên bình 
Em hãy sống yên vui
Từng mùa Xuân đến với muôn ước mơ 
Rồi từng Xuân về vở tan 
Em đã mãi đi quên
anh rồi 
Em đã mãi quên đi giấc mơ 
Những ngày tháng đó đã trôi rất xa 
Từng mùa Xuân về xót xa 
Em hãy sống cho yên bình 
Anh vẫn muốn yêu em 
Dù tình đã chết cuốn theo gió Đông 
Dù từng Xuân về vắng em. ...
HNL


..................................................................................................................................HOÀNG HÀ

Có lẽ là xuân này anh không đến
Nghe lòng buồn hoang hoải ngóng chiều xuân
Có lẽ anh quên hẹn ước bao lần
Như áng mây còn đang bay muôn hướng
Có lẽ nào bao điều luôn thầm muốn
Theo gió ngàn gửi về từ bốn phương
Xuân về rồi nhìn khói lam chiều buông
Mà mắt cay lòng buồn sao khó tả
Có lẽ là trên dòng đời hối hả
Người đã quên còn ta mãi đợi chờ
Có lẽ nào tình chỉ đẹp vần thơ
Khi trăng vàng lửng lơ ngoài cửa sổ


................................................................................................................................ .........LÊ DŨNG

TẾT NGẬM NGÙI
Đường phố muôn màu với tết vui
Còn đây ô cửa phải bùi ngùi
Mở toang khoảng trống thèm mê dại
Áo mới tươi cười hớn hở vui
Em đón Xuân này bên cửa sổ
Đào phai chưa nở giấc còn vùi
Tâm tư mang nặng tình chưa thấy
Đón tết ngậm ngùi nhớ khôn nguôi
LD216

................................................................................................................................... ...........CÀ PHÊ MUỐI
DẶT DÌU ...
Nghẹn ngào trọn nỗi nhớ mong
Người nơi viễn xứ chạnh lòng nhớ quê
Một mình lẻ bước triền đê
Có nghe tiếng dế gảy mê tâm hồn
Sông buồn ấp bóng hoàng hôn
Đôi bờ lặng gió vùi chôn nắng chiều
Tuổi đời sống được bao nhiêu
Hoài nghe điệu ví dặt dìu bước đi.


............................................................................................................................. ...............................................................................................................................THƯ SINH NGHÈO

NUỐI TIẾC
Hoàng hôn rơi nhẹ bên hiên.
Một ngày kết thúc luôn phiên theo dòng.
Còn mình cứ mãi hoài mong.
Bao nhiêu hy vọng trong lòng trôi đi.
Trời ơi! Em đến làm gì?
Bây giờ lại muốn chia ly mối tình.
Giá như ngày đó lặng thinh.
Không thèm để ý, một mình cứ đi.
Chắc không nhỏ lệ hoen mi?
Chắc không nuối tiếc những gì.....đã qua!!!
VI_VN

................................................................................................................................ .........TỊNH VĂN

Tương Tư Khúc 

Một khúc tiêu tương giữa đêm trường 
Nghe lòng sầu muộn nỗi niềm vương 
Người xa xôi quá ...xa xôi quá 
Cách biệt từ đây một nẽo đường
 — cùng với Dung Anh, Anh Tuan Bui, Hoa Ảnh Kiếm  41 người khác



............................................................................................................................... .......TRANG NGUYỄN
 
CHIỀU BUỒN
Chiều buồn 
hoang lạnh chơ vơ
Ngẩn ngơ đứng đợi 
lối về 
nhạt phai
Ru hồn
tìm lại dáng ai 
Chiều nghiêng 
nắng tắt
bờ vai
lạnh buồn 
Từng con chữ nhỏ
trào tuôn
Ghép câu thơ cũ
lặng buồn
nhớ thương
Phải chi ngày ấy 
đừng vương
Luyến lưu chi mãi
trăm đường xót xa 
Vui buồn
nhặt khúc hoan ca
Gởi vào tiềm thức
riêng ta
lỡ làng....
Tâm tư nặng trĩu 
miên man
Sầu riêng ai mắc
thở than
làm gì.....


.................................................................................................................................... ..........MÙA THU VÀNG


BỒNG BỀNH NỖI NHỚ
Bồng bềnh cùng nỗi nhớ
Là năm tháng đi hoang
Là tình yêu lỡ làng
Trôi trên vùng sa mạc
Vóc hình thành phờ phạc
Trái tim nghe buồn tênh
Là một khoảng chênh vênh
Treo trong miền ký ức
Tháng bảy nơi tiềm thức
Là những giọt mưa ngâu
Nặng thêm mối tình sầu
Ở hai đầu xa cách
Người ở xin đừng trách
Vì tội lắm người đi
Tình ấy vẫn khắc ghi
Bồng bềnh cùng nỗi nhớ
THUỴ DU

................................................................................................................................... .........HOÀNG ANH


NỐT NHẠC THƠ
Nhớ một chiều mưa bến bỏ không
Người đi vội vã buốt tê lòng
Xuân vừa mới gọi tình ân ái
Sao đã loang trời khóc gió đông
Hỡi kẻ tình si có thấy chăng
Bờ vai nặng trĩu vướng tơ giằng
Như còn nức nở trăng mờ khuyết
Bóng Nguyệt bên thềm rũ rượi xuân
Nỗi buồn góp nhặt đã mấy thu
Chẳng có kẻ mua bớt ân thù
Bởi những sầu riêng đầy một gánh
Dâng buồn lối cũ vắng lời ru
Tình xưa xưa quá hãy ngủ đi
Mắt lệ đừng hoen những giọt ghì
Vạn đoá hồng xuân đang hé nở
Xem kìa nốt nhạc khởi dòng mơ
Hoàng Anh 10/2/16

































































.

























































































































 






















































































































































































































Không có nhận xét nào: