Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

THƠ SƯU TẦM


..................................................................................................................LÝ DIỆP

~~~~~~~ ĐÊM NỒNG NÀN ~~~~~~
Lý Diệp
Rót nhớ vào ly ta uống cạn
Để rồi trong giấc mộng mơ hoang
Em thả nụ hôn tìm hạnh phúc
Anh dệt tình ta thắm nồng nàn
Ổ khóa thiên đường anh vẫn mở
Đón tình em đến thỏa ước mơ
Vòng tay âu Yếm tìm môi ấm
Ngây ngất hương yêu tháng ngày chờ
Hãy trao nhau nhé dây tình ái
Trói buộc đôi tim mãi nhớ hoài
Bên nhau ta đến khung trời mộng
Hòa chung nhịp đập phút đắm say
Ước thầm đêm tối chậm trôi qua
Đôi ta say giấc mộng thiết tha
Thân ngà mềm mỏng anh chao động
Em gọn trong anh gió hát ca


................................................................................................................................ .....THÍCH THƠ TÌNH

TƯƠNG TƯ 05
Vầng trăng khuyết,đêm nay tròn sáng tỏ..
Sáng dịu dành,như em đó,nét đẹp xinh..
Bóng dáng em,gợi mơ ước lung linh..
Em đẹp lắm,như bình minh rực rở..
Anh đã yêu,một mối tình trăn trở...
Đêm từng đêm,luôn nhung nhớ dáng kia..
Con tim nhỏ,chợt thức giấc đêm khuya..
Nghe mộng ước,tràn về trong mộng mỵ...
Anh muốn mãi,mang theo,tình chung thuỷ..
Chỉ yêu em..suy nghĩ rất đơn sơ...
Anh muốn mãi,em luôn là bài thơ..
Gieo vần ái,mộng mơ,tràn hạnh phúc
Em đẹp lắm,hơn hoa hồng hay cúc..
Hơn lụa là,mỗi lúc anh nhìn em..
Trong mắt anh,mỗi ngày càng đẹp thêm..
Tương tư "nhỏ",từng đêm,em có biết..
Chúc cả nhà ngày mới bình an may mắn vvhp..
07:45" 07/03/15 TTT


............................................................................................................................... ...........LÊ DŨNG
EM TRẢ LAI CHO ANH 48
Bến sông vắng chờ con đò vắng
Đêm xuân buồn còn bóng ai sang
Mưa ơi đừng đến sông buồn lắm
Để bến trông chờ sáng ánh trăng
(LDLĐ209)


............................................................................................................................... ...............HOÀNG ANH
BÌNH YÊN
( ngũ độ thanh)
Bên hồ phẳng lặng trắng màu gương
Sóng gợn làn xô cõi ảo thường
khẽ gọi hương quỳnh thoang thoảng gió
Thầm khen giọng khướu tỉ tê nường
Vì mây thẹn quá vun tà mỏng
Để nắng trơ lỳ xõa vạt thương
Buổi sáng trong lành se sẽ vọng
Hình như thoáng nhẹ nở môi hường
HNA 16/6/15- Hoàng Anh


............................................................................................................................. ..........HONEY NGỌC TRẦN
XIN ĐỜI CÓ NHAU.....
Em sợ lắm chiều một mình trên phố
Mưa sẽ về làm lạnh buốt bờ vai
Em sợ rồi trong những sớm ban mai
Ai sẽ bên em... lùa làn tóc rối...
Em sợ lắm bóng mình trong bóng tối
Chỉ một mình nghe trống vắng buồn tênh
Em sợ đời mang đến những chênh vênh
Đem lụi tắt những gì trong ước muốn...
Em sợ lắm tình yêu không quá muộn
Sợ vô tình nhàu nát trái tim nhau
Mãi bây giờ và cho đến ngàn sau
Đừng tan tác dã tràng xây bãi cát...
Nhìn tàng lá màu xanh rơi lác đác
Em sợ rằng tình chưa chín vội tan
Sợ đêm dài ngồi suy nghĩ miên man
Tim vỡ nát nhìn tình bay vụt mất...
Nỗi sợ ấy chất chồng tim chất ngất
Giọt mưa chiều nhưng chẳng phải mưa ngâu
Anh bây giờ đang mãi ở nơi đâu ?
Về xây đắp ...đời có nhau anh nhé !


................................................................................................................................. .........NÀNG ÚT
GỞI ANH
Anh có biết những lời anh nói
Tựa như dao đâm nhói tim em
Để lệ sầu chan chứa môi mềm
Gieo thêm nữa nỗi niềm cay đắng
Tình anh đó có khi là nắng
Xoá u buồn trống vắng biết không
Cũng có khi lạnh nhạt mùa đông
Sao hờ hững cho lòng buốt giá
Anh có biết anh là tất cả
Dù rằng đời muôn ngã chơi vơi
Đừng nói chi cay đắng những lời
Lòng đau lắm lệ rơi mặn chát
HN 15/6


............................................................................................................................. ............HƯƠNG GIANG
Chuyện Tình Hoa Tigon
Hoa Tigon một loài hoa tim vỡ 
Màu của hoa như màu máu thắm pha
Người tôi yêu mang tên một loài hoa 
Tigon đó...loài hoa hồng tim vỡ...
Chuyện tình tôi ...một chuyện tình dang dở 
Kể từ ngày em cất bước cùng ai 
Mộng không thành nhưng tình vẫn chưa phai 
Tôi vẫn nhớ ,nhớ loài hoa tim vỡ...
Có những khi hoàng hôn về cuối phố 
Một mình tôi vẫn đếm bước dưới mưa 
Tôi đi tìm loài hoa của năm xưa ...
Tigon đó loài hoa hồng tim vỡ...


.............................................................................................................................. ............SÔNG HẬU THƠ
TỰA ĐẦU CÔ ĐƠN
Lấy chồng,
em hạnh phúc không ?
Ngoài hiên nắng ấm mà lòng lạnh teo.
Rì rào
tiếng gió bay vèo,
Hướng về lối cũ – mang theo lỡ làng.
Sao em lại vội
sang ngang ?
Khi chưa tan ước hẹn chàng tha phương.
Đã qua
mới thấu đoạn trường,
Kẻ chờ người đợi đành nương suối sầu.
Bao đêm
trở giấc canh thâu,
Người xưa ơi có tựa đầu cô đơn ?
Phòng the
lặng lẽ trống trơn,
Biết ai đâu để dỗi hờn với ai !
Không rèn chí khí
ngày mai,
Đê mê một bữa, thở dài trăm năm.!!!
Sài Gòn – Xuân 2010 – Sông Hậu.
* Hình: Sưu tầm trên mạng


................................................................................................................................. ...........TUNG VU

HOA DẠI...TÌNH EM !
Ai yêu hoa nhớ cho loài Hoa Dại
Mọc ven đường trên núi vắng đồi thưa
Chịu giông tố bão bùng cùng nắng mưa
Không chùng bước hay sầu vương trách phận
Đời hoa đây kiếp trần lắm lận đận
Nào dám mơ bao ân cần chăm sóc
Thả lòng vui hưởng đất trời bỗng lộc
Vẫn tồn sinh nét mộc mạc hồn nhiên
Dẫu biết rằng bị quên lãng triền miên
Hoa đâu màng , tìm vui cùng mây gió
Thỏa rong chơi tô màu hoa thêm đỏ
Mà đâu quên góp đời thêm hương sắc
Ai qua đời hoa ...xin nhớ giữ chặt
Hương ngọt ngào và dáng nét hiền lương
Tình hoa dại và hơi ấm đêm trường
Xin chân trọng vung đời Hoa thêm thắm
Vũ Tùng 06/19/06
( Chúc các bạn cuối tuần đầy an vui , hp bên gđ và bạn hữu Biểu tượng cảm xúc smile Biểu tượng cảm xúc smile )


................................................................................................................................... ..............HƯƠNG TRANG

----CHỦ NHẬT BUỒN----
Sao hôm nay thấy lòng buồn lạ nhỉ
Nhớ bạn hiền hay tri kỷ của ta
Dạ bồn chồn rồi bỗng thấy xót xa
Không muốn nhớ nhưng mà sao khó thế
Muốn quên đi nhưng ôi sao không thể
Tại sao lòng vương vấn để nhớ nhung
Ước mong sao ta sẽ được trùng phùng
Hoàng hôn xuống chúng ta cùng sánh bước
Bởi vô duyên hay do mình bạc phước
Nên không cùng ai đó được bên nhau
Ôi xót xa nước mắt bỗng tuôn trào
Ngân ngấn lệ mà ta nào đâu muốn
Ở nơi đây ta bao nhiêu phiền muộn
Nơi phương trời ai đó buồn hay vui
Ta cô đơn trong buồn tủi ngậm ngùi
Mong ai đó được an vui hạnh phúc.
HT 21/6/2015
Chuc cac tinh yeu cuoi tuan online vui ve nhe.


............................................................................................................................. ....................NGỌC TRẦN

ĐÊM HUYỀN DIỆU ...
Đêm huyền diệu ta đưa em vào mộng
Thỏa một đời cháy bõng những khát khao
Bờ môi mềm dấu ái vội vã trao
Thân ngà ngọc cuộn tròn trong tay ấm...
Đêm huyền diệu ta trao tình say đắm
Bờ vai trần ướt đẫm những giọt yêu
Bầu ngực xinh đốt cháy hết mọi điều
Ta mê lịm trong nồng nàn ân ái...
Đêm huyền diệu ta như thuyền không lái
Cứ chòng chành trong nhịp điệu cuồng quay
Mùi hương yêu quyện lấy đất trời say
Ta nghiêng ngã trong vòng tay siết chặt...
Đêm huyền diệu ta chìm trong ánh mắt
Hai thân trần ấm áp chạm vào nhau 
Đêm yêu thương lóng lánh vạn sắc màu
Giữa bóng tối sáng bùng lên ngọn lửa...
Đêm huyền dịu không cần chờ đợi nữa
Hãy đốt tình ...thiêu rụi cả đời ta ...
st


................................................................................................................................ .....................HOÀNG ANH
NHẠC MƯA
Ào ào.... Lách tách .... Tiếng mưa
Đưa tay em hứng nhạc đưa ru lòng
Mưa rơi trên ngón tay hồng
Đan thành nốt nhạc thăng trầm nốt yêu
Khẽ ru nốt nhạc em phiêu
Tay lồng đan ngón đón chiều vu vơ
Mái tôn rơi xuống giọt chờ...............


.............................................................................................................................. ............THANH PHƯƠNG PHAN
Em vẫn là Hoa Tigon
Niềm đau ẩn chứa mãi trong hồn
Ngày xưa dưới giàn Tigon ấy
Duyên nồng thắm đượm mối tình son
Ngày nay ai còn nhớ sắc Tigon.
Màu hoa đỏ thắm đã héo mòn
Chiều buông thả dần trong sắc tím
Bên thềm lặng lẽ bóng hoàng hôn
Em về xây nấm mộ rồi chôn
Về mối tình xưa nay chẳng còn
Nỗi nhớ trong tim sầu hiu hắc
Một thời sắc đỏ Hoa Tigon


................................................................................................................................ ..........Tác giả : KIM LOAN NGUYỄN


VẦN THƠ ĐẪM LỆ
Đêm buồn lệ nhỏ vào thơ
Tình xưa quay mặt hững hờ lỗi duyên
Hắt hiu ôm nỗi muộn phiền
Đèn tàn sol bóng ngã nghiêng dáng sầu
Bởi vì đâu...tại vì đâu..?
Từ đây ta đã xa nhau thật rồi
Vần thơ đẫm lệ ngậm ngùi
Chứa chan nỗi nhớ...ai người biết chăng...?
KLN / 31/05/2015


................................................................................................................................... .......RONG CHƠI LÃNG TỬ


......VẦN TRĂNG KHUYẾT......
.....................RCLT.......................
Trăng buồn trăng khuyết lã lơi...
Ta buồn ta nhớ chơi vơi giòng đời...
Đời ta tuơi đẹp một thời...
Giờ đây héo hắt tơi bời còn đâu...
Nhớ ngày trời đỗ mua ngâu...
Em thầm nhịp buớc một câu yêu chàng...
Sao giờ tình đã lỡ làng...
Nhu vần trăng khuyết lỡ làng cùng sao...
Chìu vui nhé các t/y...RCLT..........


.................................................................................................................................. ....NGỌC TRẦN


HƯƠNG TÌNH...
Cánh hoa trong gió cánh hoa xinh
Bướm đến bên hoa bướm tự tình
Mây trắng lững lờ thăm thẳm tối
Nắng vàng rực rỡ cỏi quang minh...
Anh đến bên em khúc tự tình
Dạ nặng thề non khách viễn chinh
Mong buổi tương phùng tròn ước nguyện
Chung vầng trăng đợi sáng lung linh...


................................................................................................................................... ........Tác giả : PHƯƠNG LINH


TÔI HIỂU MÀ …
~~~~~~~~
Tôi hiểu mà, từ nay bạn hãy
sống cho riêng mình dẫu phải buông tay
Tháng ngày vô tư, nay đã xa rồi
Cảm xúc một thời gửi theo gió bay.
Tôi hiểu mà, từ nay tôi sẽ 
Gửi ấm nồng theo tia nắng vàng hoe 
Yêu thương ơi, hãy dừng chân gác trọ
Thả nỗi buồn theo dòng nước le te.
Tôi hiểu mà, dẫu con tim rất đau
Ngày vui ngắn, thường đi qua rất mau
Chẳng có ai sống hộ ai được cả
Hãy vì mình, vì cả những ngày sau.
Tôi hiểu mà, cũng đến vậy thôi!
Bởi thói đời, tình bạc trắng như vôi
Ngọt bùi ơi, chẳng còn chi vướng bận
Hãy buông mình theo dòng nước cuốn trôi
Tôi hiểu mà, đừng vô tư mãi 
Mỗi ngày qua chẳng bao giờ trở lại
Để sửa lỗi lầm ta đã nhầm sai 
Tuổi thanh xuân xin ai chớ phí hoài ...
~~~~~~~~ 
Phuong Linh



................................................................................................................................ .............HOA HỒNG


CHỈ NHỚ THÔI ...
Em nhớ đến anh không thể nào ngăn
Cứ giây từng giây mãi trong cuộc sống
Không là nổi đau không gì kỳ vọng
Thế mà em giờ ... lại rất nhớ anh !
Em vẫn biết rằng hạnh phúc mong manh
Tim luôn ước mơ tình yêu có thực
Vẫn nhớ đến anh tim đành bất lực
Để nỗi u hoài nỗi nhớ riêng mang
Em ước mơ hoài hạnh phúc nhân gian
Em luôn vẫn mơ tình yêu diễm tuyệt
Em đã nhớ anh tim hoài mãi miệt
Nổi nhớ nhẹ nhàng hạnh phúc vô biên
Em nhớ đến anh điều rất tự nhiên
Đã yêu trong tim làm sao chẳng nhớ
Tình yêu mọi người ... cho là dể vỡ
Nên mãi trong lòng ...CHỈ NHỚ THÔI anh !


.....................................................................................................................................
.........Tác giả :DÃ QUỲ TRẮNG


GIỌT ĐẮNG
giọt bâng khuâng...nhẹ rơi đều 
giọt phin đăng đắng...giọt chiều mông mênh 
lặng thầm xa vắng lênh đênh 
nụ môi thơm ngát về chênh vênh lòng
giọt tương tư...giọt tình nồng 
đọng ly đen khuấy...lòng vòng...leng keng
mịt mù khói phả hoen hoen 
muội mê thương nhớ...lạ...quen...tìm về
giọt tuôn rơi...giọt tràn trề 
giọt buông ray rứt bộn bề ngoài hiên
quậy đều nỗi nhớ hoa niên 
cà phê đăng đắng...giọt miên man sầu...
Dã Quỳ Trắng


................................................................................................................................... .....RONG CHƠI LÃNG TỬ
.....DĨ VÃNG BUỒN.....
Chiều nay vắng bóng nguời xú lạ...
Em về bến Hạ mấy ngày qua...
Bỏ anh bơ vơ bờ bến vắng...
Chim Vạc lẽ bầy réo gọi vang...
Hoàng hôn khuất dần chân trời tím...
Cánh Nhạn sải cánh gọi nhau tìm...
Ngồi ôm kĩ niệm thời yêu dấu...
Nỗi buồn vuơng vấn biết tìm đâu...
Trua vui vẻ nhe các t/y...RCLT...


...................................................................................................................................
..........NGUYỆT DƯƠNG
ĐÊM BUỒN
Đêm nay buồn chi mà buồn vậy
Gió thổi lạnh hồn buốt tâm can
Đường đông tấp nập người vui nhộn
Chỉ còn mình ta nghĩ miên man
Phong kín hồn ta,thơ bỏ ngỏ
Trăng vàng lặng lẽ cũng sầu lây
Mây buồn không bay vì thiếu gió
Lệ đắng hoen mi đẫm mắt gầy
Đêm nay ngồi nghe gió rì rào
Ánh đèn mờ ảo,lòng nao nao
Phố cũ người xưa còn đâu nữa
Ta buồn giờ biết phải làm sao..???
Crescent Moon
5/7/2015


................................................................................................................................ ..........HUUNGHIA LAM

Một mai nếu ta xa nhau.
Một mai nếu ta xa nhau
Anh luôn biết ta sẽ không quên
Tình yêu gió mưa in sâu
Bao lưu luyến khi ta gần bên nhau
Đời như giấc mơ xa xăm
Yêu thương ấy không là trò chơi
Dù năm tháng trôi qua mau
Nhưng ta vẫn mãi yêu khôn nguôi
Rồi mai ta sẽ đi hai đường
Trái tim mang một vết hằn
Vẫn yêu không hề phai phôi
Vẫn luôn không hề quên đi
Ta mãi ôm trong lòng mối tình
Ta mất nhau nhưng còn kỷ niệm
Sẽ muôn đời không phai
Sẽ muôn đời yêu thương
Một mai nếu ta xa nhau
Anh xin giữ những gì xót xa
Còn em cứ vui nhe em
Cho anh hết những niềm đắng cay
Một mai nếu ta xa nhau
Anh luôn muốn em được sống vui
Cầu cho bước đi thênh thang
Em hạnh phúc bên ai cười vui
Ngày mai khi em bước theo chồng
Sống cho êm đềm giấc mộng
Hãy quên đi chuyện năm xưa
Hãy quên đi tình yêu anh
Hãy tin anh vì yêu em
Sẽ vui khi nhìn em đi. ....
HNL


.................................................................................................................................. ..................VÀNG BẠC NGỌC TIẾN
HAỸ Ở LẠI

Hãy ở lại cùng anh thêm chút nữa
Thu rơi rơi những sắc lá trên cành
Thu hiện dần những đỉnh núi xa xanh
Thu ướt lạnh gặm mòn từng gốc cỏ

Hãy ở lại cùng nhau gom chút lửa
Giữa hoang vu giá buốt một đời người
Biển gầm gừ mặt đất cũng...vỡ thôi
Gió thổi mãi bầu trời như muốn tắt

Hãy ở lại giữa bao la ...cát...
Vơi, vơi cho một chút những bơ vơ
Trời trong lòng không sớm, cũng không trưa
Cứ xam xám , mờ mờ, đục đục.

Hãy ở lại đôi tiếng gà eo óc
Em ở đâu ? Em hỡi...đi về đâu
Mưa chập chờn buông từng hạt trên cao
Nắng thoi thóp giữa hai bờ lau lách .

HN 6/2015

( VBNT xin cảm ơn các bạn FB đã kết bạn trở lại sau thời gian bị mất nick )


................................................................................................................................. ........THANH NGO
...............BUÔNG.................

Ta đang nằm giữa biển đời
Sóng xô vùi dập chơi vơi thật buồn
Cuộc đời đừng nắm hãy buông
Buông đi tất cả ....thả luôn chữ tình....

Đời này vạn vật vô hình
Nghĩ như thế đấy tâm mình mới yên
Hãy nằm lặng lẽ bình yên
Nhìn trời cao rộng lặng yên thả lòng

Ta là hạt bụi mênh mông
Buồn chi số kiếp long đong ở đời
Mỗi người duyên phận ý trời
Đừng buồn thôi nhé !...mong đời nhę vơi..

THANH NGO .


............................................................................................................................... .......PHẠM HIẾU

,,,,,,,,,,,GIẤC MỘNG TAN,,,,,,,,,
Ánh trăng vàng nay tròn mai khuyết
Chuyện tình yêu lúc siết lúc buông
Người đi kẻ ở thêm buồn
Cười tươi hôm trước lệ tuôn sau này
Hạ bên nhau vui vầy hạnh phúc 
Thu vừa sang ray rứt đơn côi
Vì đâu chia cách trọn đời
Mây đen vây phủ giọt rơi thắm lòng
Giấc mộng yêu hằng mong ấp ủ
Nay vụt tan bóng cũ mờ xa
Còn đâu giây phút mặn mà
Vướng vòng lẩn quẩn mình ta ôm sầu
Một chữ tình vực sâu bể khổ
Khó một ai không đổ vì yêu
Chưa vào cảm thấy cô liêu
Trải rồi mới biết bao nhiêu não lòng
PHẠM HIẾU 08 08 2015 ,


....................................................................................................................................
.......NTD HOA VIÊN

THIẾU NHỮNG MÙA XUÂN
(Ngũ độ Thanh - Giao cổ)
(ntd-mltn 1406)

Cái thuở mình yêu cũng tuyệt vời
Nhưng nghìn mộng thắm đã dần vơi
Màn sương lạnh lẽo ngoài sông nước
Bóng nguyệt đìu hiu giữa biển trời
Hạt tủi gieo thì đau đớn trỗ 
Cho buồn bã trộn kiếp sầu chơi
Từ nay chỉ thấy niềm cô quạnh
Thiếu những mùa xuân của cuộc đời

ntd


....................................................................................................................................... ..........REDSUN NGUYEN

17-07-2015
Bài thơ: BÊN SONG CỬA
Tác giả: 
Redsun Nguyen
Hình ảnh: bạn bè

Chiều nào giã biệt dưới cơn mưa
Kẻ ở người đi quyện bóng dừa
Nắm chặt bàn tay hồn quyến luyến
Chia ly ngậm tủi nói sao vừa

Rồi từ độ ấy bên song cửa
Một bóng người chờ đợi sớm trưa
Lạnh lẽo đơn côi trong giá buốt
Đông về lặng lẽ vẫn như xưa

Mấy bận mùa qua ở chốn đây
Cánh phượng chao nghiêng đã rũ đầy
Người đi cách trở sao lâu thế
Bằng lăng đã nhạt dưới trời mây

Xuân thì lỡ độ phai màu tóc
Hoa tàn nhụy héo ngủ bên song
Mãi tới chiều nay bừng giấc mộng
Thấp thoáng người về thỏa ước mong

Đêm nay ngỡ tưởng mùa xuân đến
Quấn quýt trăng soi tỏa ánh thềm







































.

























































































































 






















































































































































































































Không có nhận xét nào: