Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

THƠ SƯU TẦM







................................................................................................................................PHƯƠNG LINH


ĐÒ PHẢI SANG SÔNG
~~~~~~~~
"Đến duyên em phải lấy chồng"
Đừng như mây tím, mây hồng thang thang
Dù ai đau xót bẽ bàng 
Người ơi quay bước nhẹ nhàng như không
"Đò đầy đò phải sang sông" 
Bên người hạnh phúc ấm nồng bình yên
Nỗi niềm thả gió ngoài hiên 
Trôi theo vạt nắng về miền diễm xưa
Đâu còn sớm đón chiều đưa 
Lệ sầu hòa với giọt mưa bên thềm
Xa rồi ngày tháng dịu êm
Chỉ còn nỗi nhớ từng đêm dày vò
Đến duyên em phải lên đò
Đừng mang theo những âu lo trong lòng
Quên đi nỗi nhớ niềm mong.
Tình ta có cũng như không hỡi người!
Đầu xuân nhắn nhủ đôi lời 
Từ đây xa cách phương trời biệt tăm 
Đường về xưa cũ xa xăm 
Xóa từng ký ức tháng năm mặn nồng...
~~~~~~~~
Phuong Linh


.................................................................................................................
...........NGUYÊN NGUYÊN

TẠM BIỆT NÀNG XUÂN...
Nàng xuân ơi ! cớ sao đi vội thế 
Nắng se buồn nhân thế nhớ nàng ơi !
Xuân đi rồi... Hạ nắng bổng chơi vơi
Phượng vĩ nở , tiếng ve buồn khe khẻ
Tiếng ve sầu hát mùa hè lặng lẻ
Kỷ niệm bồi hồi thôi nhé chia tay
Trãi ngày dài đầy lưu luyến lắt lay
Xuân để lại mỗi người thêm tuổi lớn
Nhớ người xưa Xuân nghe buồn lởn vởn
Cánh Mai Đào khoe sắc thắm mùi hương
Em đâu rồi ! xa cách quá người thương
Dù xa cách giữ đầy tim thầm lặng
Thương nhớ ơi ! đầy trong tim trống vắng
Khung cửa buồn ánh nắng cũng buồn tênh
Ước mong giờ có ai đó gần bên
Cùng đưa tiễn...Nàng Xuân vừa cất bước...
Nguyen Nguyen 14.11.2016


................................................................................................................................. ........REDSUN NGUYEN  @


12-02-2016
Bài thơ: CÒN CHO NHAU MÃI
Tác giả: 
Redsun Nguyen
Hình ảnh: bạn bè
Có một chiều, đi qua dưới cơn mưa
Che tóc em khỏi cơn gió sang mùa
Và từ ấy chơi vơi dài trăn trở
Mong một ngày mình sẽ được đón đưa
Có một chiều nghe tha thiết bên nhau
Khi nắng rơi để mong ước ươm màu
Rồi chiều ấy như xuân về đua nở
Trong dạt dào tình đã đọng ngất ngây
Có cuộc tình dù năm tháng đã xa
Qua bao mùa vẫn chẳng thể xóa nhòa
Ánh mắt biếc luôn trong tim thổn thức
Ước một chiều người sẽ lại chợt qua
Người yêu hỡi dù đã xa...xa mãi
Kỉ niệm xưa...chiều mưa ấy rất dài
Người có hay...vẫn tin một ngày mai
Nếu gặp lại...còn cho nhau mãi mãi./.
RSN


................................................................................................................................ ......HUUNGHIA LAM
Hoa Đào 
Tôi yêu cánh hoa Đào 
Mùa Xuân nào trong trời sương 
Yêu biết mấy cho vừa 
Yêu chan chứa trong lòng 
Yêu một thời không quên 
Dù giờ mình xa cách 
Dù giờ Xuân vắng em 
Nghe trong tim tiếc nhớ 
Một mùa Xuân ước mơ 
Tôi yêu cánh hoa Đào 
Mùa Xuân nào 
Mùa Xuân nào ta cùng nhau 
Một trời Xuân tươi thắm 
Một mùa Xuân vấn vương 
Trong bao la thương nhớ 
Tình còn vương ý thơ 
Em ơi anh vẫn nhớ 
Nụ hồng Xuân ngất ngây
Vương trên hai má thắm 
Làm tim anh xuyến xao 
Bao nhiêu năm xa cách 
Lòng còn yêu thiết tha
Một màu hoa 
Màu yêu thương 
Mình mãi không hề quên 
Ôi màu hoa Đào 
Tình yêu nào mình còn nguyên trong tim 
Ôi màu hoa Đào 
Mùa Xuân về 
Cho lòng thêm luyến thương 
Xuân sang cho nỗi nhớ 
Ngập lòng trong xót xa 
Xuân sang hoa đua nở 
Màu hồng thêm thiết tha 
Tôi yêu cánh hoa Đào 
Xuân nào ngập tràn thương yêu 
Cho tim tím mong chờ 
Nhìn tuổi Xuân nhìn lại ta 
Cánh hoa nào đã tàn 
HNL


................................................................................................................................. ......PHƯƠNG LINH


SẦU THIÊN THU 
~~~~~~~~
Ta với ta thôi một nỗi sầu
Con đò neo đậu bến sông sâu
Lãng đãng mây trôi bên gành đá
Dập dềnh mặt nước bóng chim câu
Đời người ai biết trước về đâu
Trời xanh còn có lúc đổi màu 
Ai khóc cho nỗi sầu nhân thế 
Nước mắt nào làm vợi nỗi đau...
Dẫu còn thương nhớ vẫn lìa nhau 
Đừng mang theo ký ức đau sầu
Con tim đau vẫn còn rớm máu 
Ta hãy sống mà tim vẫn đau…
Ao xưa ta mặc đã rách nhàu
Đừng buồn khi chợt nhớ đến nhau
Nhẹ lòng vui bước bên người mới
Vô tình gặp quay gót đi mau...
Tình ta như nước chảy qua cầu
Lạnh lùng trôi mang những thương đau 
Hình bóng thân thương thành xa lạ
Lòng son mưa gió cũng phai màu
Xin hãy quên đi mối duyên đầu 
Thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau
Tìm một nơi con tim nương náu
Chẳng cần chi phù phiếm sang giàu…
~~~~~~~~
Phuong Linh



................................................................................................................................. ......HOÀNG ANH


TÌNH NHÂN ƠI
Em gọi tên anh hỡi Tình Nhân
Đã thấy Ti Gôn nở bao lần
Nhìn hoa sắc tím buồn muôn thuở
Có nhớ em không có muộn phiền
Khung trời vạt nắng phủ vàng hiên
Vẽ một tình yêu đến dịu hiền
Những lúc bình yên lòng mãi đợi
Lo gì tuyết điểm giữa mùa xuyên
Em ở bên này hỏi khẽ xuân
Cớ sao lại để trái tim đần
Làm Ti Gôn vỡ buồn anh nhỉ
Chợt thấy hồn như vụn vỡ dần
Em gọi tên anh biết bao lần
Hỏi sao lạnh thế hỡi Tình Nhân
Hồn em bị nhốt là hoang đảo
Nỡ để nhau buồn đến thế sao
Hoàng Anh 12/2/16


............................................................................................................................ .........THÁI UYÊN SA
MÙA TƯƠNG TƯ . Thái Uyên Sa.
Còn lại đây những ngày yêu dấu cũ
Nhánh sông xưa thuở ấy vẫn xanh màu
Đêm tương tư đêm về bên cánh cửa
Mộng cô đơn hiện thực chẳng còn gì
Em cũng đành tư lự lúc người đi
Xếp đơn côi phủ kín tuổi xuân thì
Chiều gió cuốn trôi vào miền quên lãng
Thiên đường xa tiễn biệt cánh chim di
Không còn nữa một mùa vàng diễm lệ
Ngập ngừng nên quên nhớ nẻo đi về
Những ước mơ đắm say và nông nổi
Những khát tìm loài ma quái không tên
Tuổi thơ xa lại về trong giấc ngủ
Đến bên anh rạo rực một biển tình
Rồi bắt gặp lại mình trong hiu hắt
Sắt se buồn chợp mắt giấc mơ tan
Nhưng trái tim luôn say giấc nồng nàn
Thoáng bừng tỉnh rơi vào miền quên lãng
Không còn nữa thoáng hương say vời vợi
Con đường xưa giờ ngơ ngác một thời
Chút tàn tro ai mong mà chờ đợi
Câu thơ buồn nhớ lại một thời qua
Trăng có giữ bóng hình trăng thuở trước
Mùa tương tư đã biền biệt rời xa...


............................................................................................................................. ......GIẤC MƠ BUỒN


.........TAN VỠ.........
............GMB............
Hạnh phúc đôi mình vội ngã đau...
Thề non hẹn biển đã phai màu...
Đêm dài ngóng kẻ buồn lai láng...
Thổn thúc trông nguời nhớ đến nhau...
Giấc điệp ngày xua tròn ái nghĩa...
Duyên tình gặp gỡ đón mùa ngâu...
Đâu ngờ gió lộng tan niềm nhớ...
Để lại đời ai vạn nổi sầu...
..............................12/2/16............................
Mến chúc mọi nguời buổi chiều vv nhé...


.............................................................................................................................. ....NGỌC LIÊN

LẠC GIỮA MÙA XUÂN
Ta lạc nhau rồi giữa thế gian
Em ngơ ngẩn bước dưới xuân ngàn
Bao người qua lại sao vẫn thiếu
Màu áo chinh nhân nhớ ngập tràn.
Rồi em khe khẽ ngắm mùa xuân
Gọi nhỏ tên anh đến mấy lần
Lạ nhỉ, thời gian đâu phải ít
Tim này sao mãi khúc tình ngân.
Và giữa mênh mông của đất trời
Xuân vừa cập bến nắng đầy vơi
Hoa bừng khoe sắc vương ngoài phố
Chợt nhớ người xưa, lạc giữa đời.
Ngọc Liên 12/2/2016


................................................................................................................................ ..........LÊ DŨNG



Em không đến Trăng hờn dấu mặt
Ánh Trăng vàng đã tắt nửa đêm
Nước sông vẫn chảy êm đềm
Tận xa thấp thoáng ánh đèn lẻ loi
Em không thấy, mình tôi khắc khoải
Bến sông buồn đợi mãi đò ơi !
Em đâu mà chẳng có lời
Sông buồn bến đợi lá rơi trôi dòng
Chim xao xác trên không tìm bạn
Chút cay lòng sông cạn nước vơi
Hát ru gửi gió thay lời
Đừng buồn em nhé, còn tôi... đi về.
LD


.............................................................................................................................. ..........DIANA TRAN


CHỈ LÀ ...HOÀI NIỆM !
Xin đừng khóc để mưa thành vô tội
Xin đừng buồn gánh lối buộc vào thân
Dẫu xót thương xin để trái tim trần
Đừng nông nổi phân vân rồi nuối tiếc...
Biết bao nhiêu buồn vui nào ai biết
Vỗ cánh rồi da diết thấm tâm can
Chẳng thể nào cho tim khỏi hoang mang
Giờ chỉ có cô đơn trong hờn giận...
Đường tình yêu đã bao lần lận đận
Cứ nhủ lòng thôi nhé chớ đừng yêu
Để cho mưa day dứt những buổi chiều
Rồi chợt khóc tim chẳng ngừng xao xuyến...
Đừng cố giữ để tim hoài lưu luyến
Để âu sầu luôn siết lạc tâm tư
Rồi mưa đi nắng đến xót xa từ
Yêu thương mãi ...giờ CHỈ LÀ HOÀI NIỆM !


.............................................................................................................................. ......NÀNG ÚT

MƠ TÌNH...
Mơ một chút hương tình ngây ngất
Mơ vòng tay xiết chặt yêu thương
Một nụ hôn lên má thêm hường
Một chút mộng vấn vương nồng cháy
Lòng khắc khoải nhớ về phương ấy
Một chút tình ôm lấy mộng mơ
Khiến lòng em si dại đợi chờ
Bao mong mỏi tim khờ sầu héo
Bởi chia cách đường tình muôn nẽo
Tim úa nhàu anh hiểu hay không
Bao nhớ thương ấp ủ tình nồng
Mong gặp gỡ thỏa mong mộng ước.
Hạnh Nguyễn

................................................................................................................................. TÌNH CHẲNG PHÔI PHAI 
Thơ : 
Thành Nguyễn & Thương An
( Thành Nguyễn)
Đêm buồn anh dạo bản tình ca 
Nhớ bóng hình em tận quê nhà 
Thuở đi giọt sầu lê sỏi đá 
Giữ trọn tình xưa chẳng phôi pha !
Vọng hướng xa xăm bóng nguyệt gầy 
Trăng buồn tê tái phủ chân mây 
Bao đêm thương nhớ vàng khói thuốc 
Em ở quê nhà ...em có hay ?
............................................................................
( Thương An)
Em vẫn mong chờ một sớm mai 
Người năm xưa ấy trở về đây 
Dòng sông thương nhớ buồn hiu hắt 
Hoa tím chiều trôi cũng úa gầy
Bên cửa sổ nhà em ngóng trông 
Thềm xưa phủ kín lối rêu phong 
Xuân hạ thu đông nhoà mắt biếc 
Trăng tàn trăng khuyết nhạt môi hồng
Cánh chim viễn xứ đừng bay mãi 
Chốn cũ cành xưa quặn thắt lòng !
Thành Nguyễn & Thương An 
( 13/2/16)


................................................................................................................................... .....TƯỜNG VY THƠ


VALENTINE 2016
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ viết áng thơ 
Con thuyền không bến biết đâu chờ 
Cành hoa hồng thắm mà mong đợi 
Hơn nửa đời người, mơ vẫn mơ.
Valentine đến lại làm thơ 
Viết tặng cho ai mãi hững hờ 
Có mến có yêu thì hãy nhớ 
Một niềm vui lớn rất đơn sơ.
Biết đời không đẹp tựa vần thơ 
Nhưng hãy cố bơi sẽ đến bờ 
Hãy gắng vun trồng hoa sẽ nở 
Một ngày nắng nhuộm óng đường tơ.
Hãy sống cần nhau như nhịp thở 
Để tình mãi đẹp tựa vần thơ 
Để em in khắc vào trang vở 
Một cuộc tình nồng ... hơn cả mơ.
13/02/16 Tường Vy.


................................................................................................................................ .........redsun nguyen

14-02-2015
Bài thơ: MONG ĐỢI NGƯỜI
Tác giả: 
Redsun Nguyen
Hình ảnh: Ngọc Anh
Người đã xa rồi nào có hay
Mưa giăng liễu rủ lệ rơi đầy
Nắng buồn héo hắt, mây che lối
Nào có bóng ai ở chốn này
Thủa ấy người đi đã hẹn thề
Mà sao sương phủ chắn cơn mê
Cánh én bay rồi đâu biết lối
Nay lạc phương nào để tái tê
Mùa xuân đã đến chồi xanh biếc
Mong đợi người ơi cứ biền biệt
Tình xưa nghĩa cũ còn hay mất
Để trái tim này chẳng được hiền
Đêm nay cô quạnh một mình ta
Tình khúc vọng lên,ánh ngọc ngà
Người đã xa xôi ta vẫn đợi
Sao để tình này cảnh xót xa!
RSN
(Bình họa với MinHoa Nguyễn trong bài LỐI MÒN XƯA của tác giả Redsun Nguyen)


.................................................................................................................................... ............LÝ DIỆP


~~~~~ NẾU NGÀY ẤY ~~~~~

Nếu ngày ấy anh đừng im lặng
Nói hết những gì ấp ủ trong tim
Thì bây giờ đâu thổn thức từng đêm
Rồi cứ mãi ngồi đây ôm tiếc nhớ
Nếu ngày ấy mạnh dạn đừng run sợ
Nắm đại tay em những lúc chung đường
Thì bây giờ anh đâu phải vấn vương
Mãi mong đợi một mối tình vọng ảo
Nếu như ngày xưa anh đừng khờ khạo
Chỉ biết yêu em một mối tình thầm
Thì đâu lặng nhìn về phía xa xăm
Để tìm kiếm chút hương yêu ngày đó
Nếu như ngày ấy lòng em mở ngõ
Chuyện đôi ta giờ chắc đã khác nhiều
Có thể mình hạnh phúc biết bao nhiêu
Vườn tình ái đã đươm hoa kết trái
~~~~~~
Nếu ngày ấy......??????


























































































































































































































































Không có nhận xét nào: