Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016

thơ sưu tầm


...............................................................................................................................phương linh
MỘT CHÚT
~~~~~~~
Một chút thương đau, cũng đã thừa.
Một đời trong trắng, tiếng đong đưa 
Một biển tình thơ, tình vắng quạnh 
Một núi nhớ thương, cũng thấy vừa
Một mùa thương nhớ, vẫn lìa xa
Một túp lều tranh, cũng quê nhà
Một ngày đôi khi, thành mãi mãi 
Một chút dối lòng, cũng xót xa!
Một trời tiếc nuối, chẳng hận đâu
Một bông hoa tím, cũng thay màu 
Một chút bâng khuâng, buồn man mác 
Một chút giận hờn, chút thương đau
Một chút yêu thương, đã ấm lòng 
Một lần bội tín, thế là xong 
Một chút suy tư, ta dừng lại 
Một dòng suối nhỏ, chẳng thành sông...
--------------
Phuong Linh


.............................................................................................................................LÊ DŨNG


CẦM XUÂN
Em vẫn mong cầm Xuân hờ hững
Đang dần tàn cánh rụng đào phai
Mắt mi nhung ướt đợi dài
Xuân đi vẫn ngóng chờ hoài đêm thâu
Em dấu đi khối màu hoang tím
Thuỷ chung tình phủ kín trong em
Tết mơ háo hức êm đềm
Nay Xuân đã vợi môi mềm trắng trơn
Thôi với tay gạt cơn mưa bụi
Em phải về lầm lũi trong mưa
Xuân em là giấc mơ thừa
Vòng tay không khép gió lùa lạnh buông
LD216





































































































































































































































































.


Không có nhận xét nào: