Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

thơ sưu tầm

Trang thơ :TRÀ HOA NỮ
                                        Hoang vu

Có những ngày lòng như cánh đồng lạnh lẽo
Hồn hoang vu ngơ ngác giữa muôn người
Mắt dõi nhìn ở tận phía xa xôi
Mà nào thấy cánh chim trời lạc lõng

Có những ngày
Đôi bàn tay buông thõng
Chẳng đủ sức ôm bờ vai mình
Ru cô đơn đừng thức giấc
Chẳng nhớ nổi những điều còn mất
Thương trái tim tội tình giằng xé những cơn đau

Có những ngày
Nỗi nhớ hằn sâu
Muốn thét muốn gào gọi tên anh tha thiết quá
Ôi ta đang yêu mà sao vẫn thấy lòng băng giá
Ta đâu được bên người mà nũng nịu hờn ghen

Có những ngày
Chợt nhớ -chợt quyên
Ta là ai ?
Ta đang làm gì trên thế gian này thế nhỉ ?
U mê
Tối tăm
Sao cứ yêu nồng nàn mộng mị ?
Yêu đớn đau
Cháy bỏng đến khôn cùng
Anh ở đâu rồi ?
Có nhớ em không ?
TRÀ . .11.2.2015

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lưu giữ hồn thơ việt – kết nối yêu thương

                                KÝ ỨC

Ngày xuân ngắm lại giấc mơ hường
Cả một khung trời cảm xúc thương
Lỡ bước về quanh trên lối cỏ
Dừng chân trở lại cuối con đường
Công viên ghế đá từng lưu luyến
Góc phố hoa tàn mãi vấn vương
Trở lại trong tôi ngày bé dại
Bao điều ký ức chỉ còn hương
Tác giả :THU THIÊN .12.02

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang thơ sông hậu
                                   Thơ sông hậu

Tình thi sĩ ai vương không lảo đảo
Như cánh chim khi bão nổi bất ngờ
Em có yêu thơ – xin đừng vội trách
Đã đa tình mới đúng cách thơ tôi

Yêu là yêu đến cuối đất cùng trời
Tự nỗi lòng tôi trong đời lồng lộng
Khi trăng tròn ngực em như trái mọng
Tôi nâng niu nhựa sống bỗng dâng đầy

Dòng thơ tôi cứ thế mải mê say
Hoa lá cỏ cây đầu thôn cuối phố
Em ở nơi đâu –là –tôi ở đó
Mỗi mùa đông sang hay độ xuân mơ

Xa nhau rồi . .tôi còn lại vần thơ
Thương nhớ mãi mấy giờ tôi vấn vít
Làn gió đùa . .bờ môi em ríu rít
Tít non cao sao sáng cũng ngẩn ngơ
Tác giả :sông hậu
Sài gòn .28.03.2010

 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả : HƯƠNG GIANG
                                           Tình là gì ?

Tôi muốn hỏi , trả lời tôi thượng đế ?
Yêu là gì ? . .mà bao kẻ xót xa
Gặp nhau chi ,trong thoáng chốc phôi pha
Người cay đắng ,người khóc thầm đêm vắng
Có mấy ai yêu như hồ phẳng lặng
Gặp nhau rồi sẽ được nên đôi
Còn bao người phải chịu cảnh chia phôi
Người khóc hận với mối tình dang dở
Cả thế gian . .bao mối tình cách trở
Thế nhưng mà có ai sợ yêu đâu
Cho dù yêu phải chấp nhận thương đau
Dù đau khổ , dù tim mình rỉ máu
Trả lời tôi ? . .vì sao yêu sầu não !
Mà bao người chẳng khác thiêu thân
Dù rằng yêu họ sẽ chết mòn dần
Tôi muốn hỏi , trả lời tôi thượng đế !

 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .Tác giả : THANH VÂN
                                    Đâu bóng người thương

Bến chương dương chiều phai nắng nhạt
Nước tiêu tương sóng hát gió reo
Mây vờn đỉnh núi lưng đèo
Thuyền trôi nước bạc trăng trèo non xanh

Lớp sương thưa đọng cành liễu rủ
Nhớ thương chàng ấp ủ niềm riêng
Tường đông dạo bước lâm viên
Mải mê tím nhớ lạc miền hoang vu

Đẹp xao lòng mắt thu diễm lệ
Bóng người thương như thể quanh đây
Nghe thoang thoảng giữa nơi này
Sắc hòa vị ái hương gây mùi tình

Cúc đưa hương bên dinh dịu nhẹ
Lan vươn cành như vẽ sương mai
Nắng chiều rơi xuống bờ vai
Lòng em trĩu nặng tiễn ai qua cầu

Biệt người đi gánh sầu trở lại
Bóng người thương nay mãi rời xa
Mây mờ che khuất trăng già
Chân cầu nước chảy chén trà nguội vơi

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : HOA VÔ THƯỜNG
                                                Nhịp chiều
“A R.20 “

Lặng lẽ sương chìm khắp phủ môn
Hài khua mải miết nhịp thêm dồn
Êm đềm gió ngấn vờn kênh hạ
Khắc khoải chân gầy vọng ngõ thôn
Giọng hát mơ màng tâm ủ nghĩa
Thềm sông phảng phất vị say hồn
Dương nhè nhẹ khuất màn đêm trải
Dế thổi vang kèn rộn rã ngôn

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : RED SUN NGUYEN
                                                  Lối mòn xưa

Nắng chiều buông bên bờ sông vắng
Nhớ ngày nào mình đã chia tay
Chùm hoa nắng trao em nơi này
Bờ môi ai vẫn còn ướt đẫm

Lối mòn xưa gót ai in đậm
Chùm cỏ lau lạc tới mọc đầy
Dòng sông xanh lững lờ hiu hắt
Đêm buông buồn trăng khuyết mờ trôi

Ta nhớ em tim vẫn bồi hồi
Chẳng nhạt phai dù xa cách mãi
Em hiểu ta rồi sẽ quay trở lại
Kết duyên nồng tình mãi trăm năm
RSN
“bình họa với vân thị nguyễn trong bài :tia nắng
Êm đềm .của tác giả red sun nguyen “

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: