. Tác giả :PHẠM HIẾU
Hoài niệm yêu
thương “10”
Nhớ nhung ai trong đêm dài lạnh giá
Nỗi u hoài hiu quạnh cảm cô đơn
Ta nằm đây giấc điệp cứ chập chờn
Để xót dạ cảm thấy nhiều trống vắng
Giọt lệ đầy thắm môi quá mặn đắng
Tăng nỗi sầu trầm lắng trong tâm tư
Để nhân đôi buồn bã chứ chẳng trừ
Thêm giá buốt nhớ mong người xưa cũ
Niềm yêu xưa sao mãi còn ấp ủ
Người lỡ đành lại phụ bỏ ra đi
Cho trái tim héo úa mãi lặng ghi
Nay cách trở lòng này quá đau đớn
Nỗi cô đơn mỗi ngày lại thêm lớn
Nặng trĩu lòng đau đớn cả hồn tôi
Bóng nay khuất thôi xa mãi thật rồi
Chỉ xót lại niềm nhớ thương buồn khổ
Phạm hiếu .20.01.2015
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tác
giả :KHÔI MAI
Hôm nay trở lại vườn xưa
Niềm tin rộn rã ngăn ngừa nhớ thương
Cỏ lau mọc kín ven đường
Cành cây nghiêng gửi mùi hương bay rồi
Hình em còn đọng tim tôi
Bóng em luẩn quẩn bồi hồi đâu đây
Rào xiêu hoa héo cây gầy
Em ra đi vội một ngày năm xưa
Vườn hoang nhà vắng lưa thưa
Lòng tôi sầu tủi đã vừa mấy xuân
Ngày mai cất bước phong trần
Vườn hoang lưu lại mấy lần hoang sơ
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác
giả :REDSUN NGUYEN
Ngủ đi em
Yêu là thế cứ thì thầm nhè nhẹ
Trong mênh mông từng nỗi nhớ dạt dào
Rồi cồn cào dâng trào trong khắc khoải
Mỗi đêm về lại dệt những vần thơ
Trong màn đêm ta thấy em thao thức
Muốn ru em vào trong cõi mê say
Trao cho em những giây phút êm đềm
Mà xa quá đành nghe mưa nhỏ lệ
Ngủ đi em hãy ngủ đi em nhé
Đừng phân vân và đo đếm làm gì
Chỉ cần biết tim ta hòa nhịp thở
Dù xa nhau em vẫn mãi trong anh
25.01,2015
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kiều
ngọc tuyết . . .Hồn thơ việt
ĐÊM
CÔI
Trăng đẫm lệ giăng mù sương đặc
Khoảng mênh mông trầm mặc bủa vây
Mưa gieo trĩu lệ liễu gầy
Cành xơ khúc khuỷu thấm đầy tiếng mưa
Màn tóc lá lưa thưa ,run rẩy
Thoáng chùng chình . .gió đẩy chao bời
Chông chênh bóng chiếc chơi vơi
Xóa hình mặt sóng rã rời . . .vỡ tan
Vọng đâu tiếng dế rên khe khẽ
ủ kín trời cô lẻ miên man
tim côi gõ nhịp buốt hàn
tâm băng ,nguyệt tuyết . . hồn chan vạn sầu
Tác giả :Kiều ngọc tuyết
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác
giả :PHƯƠNG LINH
Mây
& GIÓ
Đến một ngày gió bỗng hận mây
Xua mây đi khắp góc bể chân trời
Mây chỉ buồn lặng thinh không nói
Để đêm về lặng lẽ hóa thành mưa
Rồi một ngày gió chợt hiểu ra
Thiếu vắng mây đời như vô nghĩa
Gió lặng tìm mây nhưng đã muộn
Mây ngày nào giờ đã hóa thành mưa
St . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét