Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

thơ sưu tầm

Tác giả :LAN LAN

                                 Hương rơi

Em lỡ đánh rơi . . .sợi tơ vương
Anh có nhặt được . . .bên cuối đường
Giữ dùm em nhé . . .đừng hờ hững
Một lần hẹn ước . .vạn yêu thương

Chỉ một chút thôi . . chút cơn say
Sao còn vương mãi . .mộng vơi đầy
Cần lắm vòng tay . . .trong đêm vắng
Xoa vết nhọc nhằn . . .giọt buồn cay

Những lúc không anh . . .em lạc loài
Như cánh hạc buồn. . .lắm chơi vơi
Lang thang trên trời . . .không bến đậu
Nỗi nhớ da diết . . .nhớ khôn nguôi

Hứa mãi bên nhau . . .anh nhớ không
Cho rằng trăng sáng . . .đêm thắm nồng
Cho vần thơ say . . .vươn đôi cánh
Cho giấc ngon lành . . .đôi mắt trong
Lan lan .17.1.2015

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :TRẦN THI LAN

                                   Mùa đông cô đơn

Kìa mùa đông và những cơn mưa lạnh buốt
Giá băng trên những nẻo đường quen
Em ướt lạnh , tìm trong tro tàn cũ
Mảnh cuối nào ngọt lửa tình tàn phai

Em vẫn thấy những ngày mai vẫn đến
Những ô cửa buồn ,cả những nẻo đường quen
Những kỷ niệm sao ảo mờ lạnh lẽo
Băng giá con tim , với những mỏi mòn

Con phố nhỏ co ro trong gió bấc
Nguội lạnh cả rồi phải không anh
Tình yêu ấy , âm ỉ chưa một lần bùng cháy
Đã âm thầm tắt ngấm giữa mùa đông

Em vẫn về trên những kỷ niệm quen
Giữa tro tàn nguội lạnh anh còn để lại
Con tim em sao cố tình ngu dại
Níu một con tim đã quá xa xôi ?

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :VŨ HỒNG KIM
“Thơ . . thơ tặng T “
                                    Nụ tầm xuân

Bến sông ngày ấy ghé thuyền qua
Một dải dâu xanh mấy luống cà
Như ngóng thuyền ai về bến đậu
Áo hồng tha thướt bóng người ra

Mái nhà tranh nép lũy tre thưa
Thấp thoáng tàu cau , mấy ngọn dừa
Bên con đường trắng trườn ra bến
Bức tranh thơ mộng vẽ đơn sơ

Bát đàn ,sóng sánh nước chè tươi
Trịnh trọng tay bưng ,chủ tiếp mời
Hai cánh tay tiên , mười ngón ngọc
Má hồng ,cô đã hớp hồn tôi

Đương nhiên mắc vạ má hồng ư ?
Tơ sầu ai đã buộc khư khư
Than ôi ! trót gánh tình ra bến
Thuyền tôi chở nặng gánh tương tư

Mấy độ mây đưa gió chuyển vần
Trăng tròn , trăng khuyết vẫn theo chân
Thuyền tôi chở gánh tình lên ấy
Bến cà đã nảy nụ tầm xuân

Nguyệt lão đeo chi mối chỉ hồng
Quáng quàng se bắc với se đông
Ví như se mối tình duyên ấy
Tôi về chẳng chịu chiếc thuyền không

Mỏi cánh đôi “lăm “cuộc viễn chinh
Tôi về bến nước mái  nhà xinh
Chiều nay nước mắt ngân hà đọng
Thét gào một lũ tiểu hùng tinh

Con vịt bên sông vẫn đói mồi
Cảnh tình thương bấn quá , than ôi
Bờ dâu tuy hãy còn xanh tốt
Mười ngón tay tiên nứt nẻ rồi

Cô sớm nhân duyên , vẫn đói nghèo
Sòn sòn năm một vẫn ăn theo
Tính quanh đem phấn xoa lên tóc
Má hồng sớm hiện nét nhăn nheo

Con thuyền ngơ ngác thưở đơn côi
Gánh tình tôi đổ bến sông trôi
Nước mây còn để sầu man mác
Một mảnh hồng nhan sóng gió vùi
Tác giả :vũ hồng kim

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả :NƠI ẤY BÌNH YÊN

Đời muôn nẻo . . .sao ta cô lẻ
Vẫn đi tìm . . .lối rẽ bến quê
Hồn xiêu một thủa gọi về
Người xưa thấu nỗi lời thề cùng trăng

Cứ thấp thoáng . . .gợi mang hình bóng
Tưởng nhớ hoài . . .trông ngóng nơi nao
Lãng du một kiếp đã vào
Hóa thân phiêu bạt ước ao bướm vàng

Hãy trả lại . . .đò sang lỡ bến
Để thôi sầu . . .cho chuyến yêu thương
Dại khờ trót đã vấn vương
ấp ôm kỷ niệm những đường xa xưa

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: