Tác giả :THANH PHƯƠNG PHAN
Nơi xa
Đêm về quạnh quẽ gió lùa qua
Chân mây xa vắng biết đâu mà
Trăng sầu hiu hắt nơi bến đợi
Người đã không về xa mãi xa
Gió ơi hãy nhắn giúp lời ta
Tigon vẫn nở trước hiên nhà
Đếm bước thời gian trôi lặng lẽ
Nhìn về phương ấy nhớ tình xa
Hoa tigon
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tác giả :TRẦM TƯ
Mười năm ngậm
ngùi
Mười năm lẻ bóng đợi chờ
Mười năm khắc khoải . .hững hờ môi ngoan
Mười năm chân bước ngỡ ngàng
Sớm khuya lặng lẽ bẽ bàng duyên xưa
Mười năm ngắm ánh sao thưa
Tìm về một thuở . . xuân vừa ghé qua
Khơi lòng trỗi dậy xót xa
Gọi đêm chiếc bóng
. .châu sa nhạt nhòa
Nửa ngày bóng ngả . . chiều tà
Ngỡ rằng trăng khóc . .vỡ òa đêm rơi
Mười năm tình mãi chơi vơi
Người đi để lại nửa đời vấn vương
Em về ru khúc nghê thường
Ru đêm tĩnh lặng . . đoạn trường bể dâu
Còn đây vạn nỗi niềm đau
Còn đây ân ái phủ màu rêu phong
Chiều chều dõi bóng bên song
Sợi thương sợi nhớ . .giấc nồng chiêm bao
Tìm về say mộng khát khao
Đâu đây một thoáng . .ngọt ngào môi hôn
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác
giả :NGƯỜI ĐƯA TIN
Gái quê
Xinh quá đi thôi cô gái quê
Cô đi đâu đấy giữa trưa hè
Áo nâu ôm khít bờ vai lẳn
Quần nâu trễ nãi xắn le te
Đi qua ổ vịt xe xịt lốp
Khốn khổ thân tôi cái vỏ xe
Cô gái thẹn thùng nghiêng vành nón
Cũng không che nổi mái tóc thề
Xinh quá đi thôi cô gái quê
Có còn nón lá ,mượn anh che
Nắng chi mà nắng như rang bắp
Nán lại vài giây rồi hãy về !
Anh chỉ đùa thôi không vãn ve
Tiện đường không đó đẩy dùm xe ?
Con minz cọc cạch chao ôi nặng
Em đẩy đằng sau nhé gái quê !
Em có ưng không ngồi lên xe
Minz kêu lạch tạch nghe mà phê
Nhưng mà cũng tuyệt ta đi nhé
Nhà ở đâu em ,mãi cuối đê ?
. . .. .. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Tác giả :MINH ANH
Chờ anh
Chờ anh ở mãi cuối con đường
Gối mỏi tâm buồn nhạt phấn hương
Tuyết phủ ngày đông mây ảm đạm
Mưa dềnh tháng hạ kiếp thê lương
Âm thầm xế buổi sầu môi thắm
Khắc khoải tàn canh tủi má hường
Chẳng thể cùng nhau xây nghĩa ái
Thuền đi . . khuất lặng cõi vô thường
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HOA
CÚC TÍM . . Hồn thơ việt
Đêm thời gian
Khó ngủ canh dài trở giấc luôn
Ô hay lạ quá tại sao buồn
Đời người cũng có khi hờn khóc
Nắng gắt ,mưa nhiều ắt đổ tuôn
Đêm trường lặng lẽ đếm thời gian
Khẽ như ,yêu thương lúc nhiệt hàn
Quấn quít đong đầy bao khát vọng
Trao ngàn luyến ái vượt gian nan
Giở lại trang đời lúc nửa đêm
Nâng lên đặt xuống chẳng êm đềm
Bao nhiêu khó nhọc cùng vun đắp
Mghiax đậm ,sâu tình nguyện vững thêm
Tác giả :hoa cúc tím .17.1.2015
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
.Tác giả :HẠ BĂNG
Khắc khoải
Đã trả nhau rồi vạn giấc mơ
Hờn câu nói muộn để bây giờ
Người đi một sớm đời giăng bão
Kẻ gượng từng cơn sóng vỗ bờ
Vẫn biết thuyền xa nào trở lại
Mà sao bể mộng cứ trông chờ
Thôi đành lặng lẽ ôm niềm nhớ
Sũng lệ canh trường tủi áng thơ
Hạ băng .19.1.2015
. . . . . . . .
. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét