Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

thơ sưu tầm

Tác giả :TIẾNG VĨ CẦM
                                      Phố nhỏ và em

Phố nhỏ một mình ,phố nhỏ thương ai
Em một mình ,thương bàn tay hờ hững không ai nắm
Đêm nằm nghiêng thương bờ vai lạnh lắm
Chỉ biết thở dài trút nỗi nhớ vu vơ

Phố nhỏ một mình ,phố nhỏ thờ ơ
Em một mình ngó lơ ,kệ vành môi bỏ lại
Đông chợt về cho tim hoang rạn vỡ
Bất chợt thèm ,hơi thở xiết đắm say

Phố nhỏ một mình ,phố nhỏ loay hoay
Em một mình mắt cay cay thả về nơi vô định
Gió lạnh ùa về thèm hờn ghen vòi vĩnh
Em . .phố nhỏ một mình nên tính ước đôi chăng ?
 . . .TRÀ . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : THỤY DU
               . . . . . . .   Phố . . . . .
 Đông cạn mùa sao phố vẫn buồn tênh
Cứ lãng đãng trôi theo chiều lộng gió
Lời yêu xưa giờ đây xin bỏ ngỏ
Luyến tiếc gì ngày tháng đã dần qua

Vui lên đi ! đừng ủ lệ nhạt nhòa
Xuân đã đến ,đang gọi thầm ngoài cửa
Tình ngày xưa . .em sẽ buông một nửa
Nửa còn thì em cất kỹ trong tim

Tháng ngày qua ai cứ mãi ngóng tìm
Đang đợi phố bừng lên màu sống mới
Thì phố ơi ! xin phố thương người đợi
Thử mở lòng đón nhận những yêu thương

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : BÍCH LIÊN NGUYỄN
                                  Hà Nội ký ức dấu yêu

Hà Nội ơi ! Hà Nội dấu yêu ơi !
Heo may về thầm thì trong ngõ vắng
Ngồi lặng thầm bên ly cà phê đắng
Bao kỷ niệm xưa bỗng chợt ùa về

Nào những chiều sóng bước dưới hàng me
Mưa lá bay bay rơi trên nếp áo
Dưới ánh trăng khuya ngạt ngào hoa sữa
Nồng nàn dạ hương vương vấn lời yêu

Mái trường xưa gợi nhung nhớ thật nhiều
Ôi ghế đá gốc bàng ,hoa phượng thắm
Cánh mỏng nghiêng chao la đà trong nắng
Ép vào trang lưu bút lúc chia tay

Rồi bây giờ về thăm lại nơi đây
Vẫn xốn xang nhớ một thời hoa mộng
Bạn bè xưa giờ đứa còn , đứa mất
Lắng lòng tôi . .Hà Nội đẹp . . như thơ
 Bích liên nguyễn .3.9.2014

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :RED SUN NGUYEN
                                               Bên cổng trường

Thế là hết ! chẳng còn ngày ấy
Tà áo em phơi phới tung bay
Cánh phượng hồng buồn bã heo may
Tuổi thơ ơi sao qua vội vã
NHỚ
Nhớ hôm nào mình mới quen nhau
Bên cổng trường em còn bẽn lẽn
Hạt mưa rơi thấm ướt áo em
Đến bên em che vai . . bớt lạnh

Rồi từ đó mình luôn quấn quít
Lúc luyện bài lúc lại ôn thi
Từng trang sách in tà áo trắng
Nắng mơn man ánh mắt em cười

Đến hôm nay ta đã xa rồi
Tà áo em đã hồng tươi thắm
Đang hòa trong dòng đời tươi thắm
Phút hồn nhiên tuột khỏi tầm tay

Mái trường xưa nay vẫn trong mơ
Gặp lại em xao xuyến thẫn thờ
Bên sân trường như đang rộn rã
Đưa ta về tìm lại . . .tuổi thơ
  RSN

 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .Tác giả : LOAN ANH

Có một ngày ta về lại tuổi thơ
Tìm lại ta của ngày xưa nắng gió
Thời nô đùa hồn nhiên trên đám cỏ
Cùng tắm mưa và giận dỗi rất . . khờ

Có một ngày ta tìm lại giấc mơ
Lạc đêm đó xa xôi miền cổ tích
Trong câu chuyện nàng lọ lem tinh nghịch
Đánh rơi giày mà hoàng tử không hay !

Có một ngày ta thả cánh diều bay
Trao rơi cả một dòng sông ký ức
Ta tội nghiệp không tin vào sự thật
Tuổi thơ qua níu kéo được bao giờ  ?

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :KHÔNG PHẢI PHA LÊ

Bắt đầu quên hết thảy
Tình cuối lẫn tình đầu
Nhớ duy nhất một thứ
Yêu lần nào cũng đau . . .

  . . . . .. .
Chỉ là chút phấn son hư ảo
Em tự dối mình và tự giấu mình thôi
Chỉ là chút áo xiêm phiêu lãng
Tìm hư vô giữa cõi thực mịt mù

Em nghèo lắm ,gia tài toàn sách
Dăm giấc mơ tiêu phí mỗi chiều
Đêm khát cháy . .hồn hoang rời bến mộng
Anh đi rồi ,xa lắc bến bờ yêu

Em nhiều lắm. . .nhiều lần khờ khạo lắm
Vết chân sau lại giẫm vết chân đầu
Như dã tràng vẫn ngàn năm xe cát
Sắt se lòng nào có biết gì đâu !

Và còn nữa ,chiều nay đã rụng
Bên thềm yêu . . .một chiếc lá cuối cùng
Em hoang vắng như ngàn năm cát trắng
Giấu “yêu . . buồn “vào xiêm áo phù du

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRANG THƠ TÌNH
                                Tình là gì ?

Đêm buồn trôi . ..nhìn trời cao tôi hỏi
“tình là gì . . .ơi hỡi đấng cao xanh “
Tra làm chi . . rồi tạo những khúc quanh
Người lạc hướng . . .kẻ sống trong bóng tối

Tôi vẫn hiểu ! người đi không có lỗi
Bởi do mình . . đường hạnh phúc rẽ đôi
Nên đành thôi . .làm kiếp lục bình trôi
Theo dòng nước . .những đêm trời lạnh lẽo

Em sợ lắm giá băng tràn muôn nẻo
Cố gửi hồn ,ghì ngọn bút phiêu dao
Trời trở buồn ,ai hiểu làm sao ?
Trang nhật ký . . một đêm thu xao động
   TD.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: