Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

thơ sưu tầm

Tác giả :NTD HOA VIÊN
                                      Thả gió lùa đi
“ngũ độ thanh . .giao cổ  . .lưu thủy “
    Ntd . .mltn 1345 .

Thả gió lùa đi nghìn chữ giận
Dùng mây gửi đến vạn câu chờ
Bao niềm mộng ước đời ai vẽ
Vượt biển ta tìm những giấc mơ
Để tấm chân tình luôn giữ đẹp
Thì cơn ảo giác mãi xem hờ
Nên dù đã rối trăm đường chỉ
Cũng dệt cho thành khúc vải tơ
 Ntd .
Họa bài Mộng khuyết . . phượng hoàng phoenix

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả :NTD  HOA VIÊN
       8.12.2014 .
                        ĐÊM TRẮNG
“ngũ độ thanh . .giao cổ đối “
Sắc thái . .nhị tập danh dị nghĩa
“ntd . .mltn 1408 “

Dầu ai bạc bẽo cứ chân thành
Trắc trở duyên đầu mộng vẫn xanh
Biển dõi mây chiều tim tím lặn
Tròng đen đủi buộc gió lay mành
Tên vàng lạc mũi tình xoay hướng
Gối đỏ trôi dòng lệ đẫm canh
Cẩn thận đàn ghi từng nốt gõ
Mà sao não nuột trắng đêm giành
NTD
 . . chú thích :
Sắc thái :bạc , xanh ,tím ,đen ,vàng ,đỏ ,trắng
Nhị tập danh dị nghĩa
Cây cối :dầu ,trắc ,gió ,xoay ,trôi ,gõ ,sao
Cơ thể người :
Chân ,đầu ,tim ,mũi ,gối ,thận ,não

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : NTD HOA VIÊN
           28.2.2014                  
                                   HẠT MƯA ĐÊM
“ngũ độ thanh “
                      “ntd . .mltn 1232 “
Nghe lời thổn thức vọng từng đêm
Của hạt sầu rơi đẫm đẫm lá mềm
Lắt lẻo chôn vùi cơn mộng cũ
Mơ màng nhớ kể chuyện tình êm
Người chưa bám chặt trên đầu cổng
Xác đã nằm loang ở bậc thềm
ẩn giữa khung trời mây xám lạnh
trăng mờ khiến dạ não nề thêm
NTD .
        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                           LỜI CỦA GIÓ
 “ntd . .mltn 1317 “
NGỌC TIÊN

Gío ngẩn ngơ hờn lạ lẫm đêm
Mưa rơi khấp khểnh xót thân mềm
Âu sầu những lúc ru tình hẩm
Trắc trở đôi lần dỗ mộng êm
Sáng hạ gom trời xanh giữa biển
Chiều thu nhặt lá đỏ bên thềm
Mong ngày tình lặng dừng chân để
Sẽ ngủ yên bình trọn giấc thêm  !

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả : NTD HOA VIÊN
                                          Ngang qua lối cũ
“ntd . .mltn 182 “

Qua chốn cũ trong tôi vừa chợt
Kỷ niệm về nhắc lại ngày vui
Đã hóa thành gió thoảng mây trôi
Được xóa bởi cơn mưa mới tạnh

Kéo cổ áo môi còn tê lạnh
Mắt dõi nhìn chiếc lá thu rơi
Bỗng hiện về một cõi xa xôi
ở đâu đó mảnh hồn lang bạt

chiều hôm nay đất mầu nâu nhạt
gió lao xao gọi áng mây sầu
trời u buồn xám những hạt ngâu
vành trăng khuyết cúi đầu lặng lẽ

tôi đã bước đi vào lối rẽ
một con đường vắng vẻ hoang liêu
các bức tường loang lổ xanh rêu
thời gian nữa trở thành cát bụi
ntd . . . 19.9.2013

             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                BÀI HỌA
                         Hạnh phúc tan rồi

Trời cuối thu cho lòng em chợt
Nhớ rất nhiều những kỷ niệm vui
Thời gian làm bao thứ đã trôi
Ánh mắt cùng khô cằn ráo tạnh

Một mình giữa cõi đời hoang lạnh
Cảm giác như là bị bỏ rơi
Trên đồi cao những cụm mâm xôi
Như cũng muốn theo người phiêu bạt

Chiêù rót xuống vài tia nắng nhạt
Thấy buồn dâng đắng dót thêm sầu
Ngưu chức còn có một mùa ngâu
Em chỉ thấy duyên thừa phận lẽ

Ông trời đa đoan đành chia rẽ
Trói em vào một kiếp cô liêu
Bên thềm xưa lối đã đầy rêu
Hạnh phúc cũng tan vào gió bụi
  PHƯƠNG NGUYÊN .19.9.2013

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .Tác giả :NTD HOA VIÊN
27.06.2014
                                         Nhìn trăng khóc
“ngũ độ thanh – đương đối +giao cổ “
Ntd –mltn 355

Mỗi buổi chiều nghiêng lá rụng đầy
Bên ngoài gió cuộn những từng mây
Nhà xưa ngõ quạnh buồn hiên vắng
Cũ vách mờ sơn nhạt cửa trầy
Giận dỗi khung trời ôm góc biển
Ghen hờn cánh nhạn ngủ đầu cây
Nhiều đêm lặng lẽ nhìn trăng khóc
Ngẫm phận mình sao tủi thế này
NTD.
       . . . . . . . . ./ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .
Trong cặp thực có 2 cách nhìn .nhìn theo đương đối
“là trong 2 câu thực có 2 cặp tiểu đối nhau “
Nhà xưa / ngõ quạnh /buồn hiên vắng
Cũ vách /mờ sơn /nhạt cửa trầy
“nhà xưa đối với ngõ quạnh
Cũ vách đối với mờ sơn
Ba chữ còn lại “buồn hiên vắng đối với nhạt cửa trầy

           . .. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .
Nhìn theo giao cổ đối “cũng trong cặp thực này “
Nhà xưa ngõ quạnh /buồn hiên vắng
Cũ vách mờ /sơn nhạt cửa trầy
“nhà xưa ngõ quạnh “đối chéo với “sơn nhạt cửa trầy “
“buồn hiên vắng “đối chéo với “cũ vách mờ “

              . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cách chơi này ,đã có làm
Lần 1 .ở cặp luận của bài :chuyến đò mơ
“ntd –mltn 1330 “ theo linh sau
Https /www.facebook. com /pho to .php ?
Fbid=4549726779699887&set=3 &theatater

Lần 2 ở cặp thực của bài nhìn trăng khóc
“ntd . .mltn 355 “ theo linh sau
Https /www.facebook .com /pho to.php?
Fbid =500263293440926 & set =l &theater

Lần 3. ở cặp thực của bài tường và bóng”ntd .mltn986 “
Http :/www face book .com /pho to.php ?
Fbid =502265529907369& set =l &theater

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .                BÚT GAI
                                   Bóng ngàn

Thấp thoáng non xa phủ trắng đầy
Nghiêng sườn thác dựng dải như mây
Tùng xanh tạc thế buông triền cội
Hạc trắng hòa phương xoải cánh bầy
Đẫy nước nguồn khơi dòng gợn gợn
Xuôi thuyền bến hẹn mái ngây ngây
Mênh mang một khoảng trời in ngấn
Ráng đỏ hoàng hôn tiễn bước ngày
Tác giả :NGUYỄN QUỐC BÌNH

           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                          Bóng ngàn

Cao cao thấp thấp bể non đầy
Nước đổ trên nguồn quyện khúc mây
Tựa dáng kiễng chân tùng vững cội
Òa trong tứ cảnh hạc vui bầy
Đò ai quyến luyến bên dòng gợn
Hữu thể lay tình tự ngất ngây
Tím đỏ chiều loang còn đọng ngấn
Vầng dương lững thững ẩn . ..qua ngày
BG .02.03.2015

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: