Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

THƠ SƯU TẦM

Tác giả :NTD HOA VIÊN
                                       Nỗi sầu dâng
“ngũ độ thanh  . .lưu thủy “
“ntd . .mltn .1415 “

Mỗi một lần yêu cứ hỏi trời
Sao tình giống hệt những trò chơi
Người xây mộng lẻ trên triền cát
Kẻ bán sầu riêng giữa chợ đời
Bởi tại thuyền hư nhìn sóng vỗ
Hay vì bãi cạn chắn dòng khơi
Mà trong cặp mắt buồn thăm thẳm
Vạn nỗi niềm dâng chẳng có lời
NTD .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NTD HOA VIÊN
                             Thiếu những mùa xuân
“ngũ độ thanh . . giao cổ “
“ntd . .mltn 1406 “

Cái thủa mình yêu cũng tuyệt vời
Nhưng nghìn mộng thắm đã dần vơi
Màn sương lạnh lẽo ngoài sông nước
Bóng nguyệt đìu hiu giữa biển trời
Hạt tủi gieo thì đau đớn trổ
Cho buồn bã trộn kiếp sầu chơi
Từ nay chỉ thấy niềm cô quạnh
Thiếu những mùa xuân của cuộc đời
NTD

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :RONG CHƠI LÃNG TỬ

Hoàng hôn tím cả chân trời
Ta ngồi ôn lại một thời đã qua
Đường tình lắm nẻo phong ba
Đêm trường đắm đuối để ta đợi chờ
Chiều buồn con sáo hững hờ
Mây chiều phiêu lãng đâu ngờ lắm giông
Buồn ai mưa đổ thành sông
Dạt trôi hai chữ yêu không trọn đời

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :RED SUN NGUYEN
                                               Tìm em

Bao ngày qua nhà chẳng thấy ai
Lượn qua lượn lại khóa then cài
Mây đã bay xa chiều thu vắng
Nắng về hiu hắt nhớ gót hài

Đêm nay ta tìm ánh trăng thanh
Mà sao chỉ thấy gió rung cành
Lao xao vọng về ngàn nỗi nhớ
Người ấy bây chừ có nhớ anh
RSN . .”bình họa với Mười Nguyên “

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :RED SUN NGUYEN
                                         Lạc nhịp tình nồng

Phương trời xa xôi em có nhớ
Mối tình thắm thiết dưới chiều mưa
Kỷ niệm ngày nao còn đây đó
Mấy cành hoa tàn lắc rắc rơi

Khung trời mơ mộng tuổi thơ ơi
Nụ hôn ban đầu thắm trên môi
Cho đàn én xa bay về tổ
Mây ngẩn ngơ bay lửng lơ trời

Nếu như ngày ấy chẳng xa quê
Thì ta đâu lạc nhịp tình nồng
Người ơi lòng ta còn trông ngóng
Trái tim yêu nàng chẳng ngủ quên
RSN .16.11.2014
“Họa với nguyễn minh hoa .trong bài HOANG VẮNG
Của tác giả redsun nguyen .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả :HÀN CƠ VŨ
                             Anh ở nơi nào anh có hay . ?

Có nghe nhung nhớ . . đêm ngày
Có nghe con tim đang thổn thức
Có những ngày ta đắm say
Đừng để lạc lõng như áng mây
Để em thôi khóc anh thôi nhớ !
Hãy để tình mình mãi ngất ngây !
Để tình đẹp mãi với tháng ngày
Như trăng với gió không xa cách
Như áng mây hồng đẹp lắm thay !
Nhớ nhé anh ơi . .buổi hôm này !
Để đôi mắt huyền đôi môi mọng
Ngơ ngác tình ai . .chẳng ưu hoài
Để trong trời đất như rung động
Hoa cỏ nẩy mầm gieo hương ái
Tình mình đẹp mãi nhé người ơi !

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả : LOAN ANH

Nếu anh là gió ,em ước được là hạt cát
Gió đi đâu cuốn mang ôm cát theo bên mình
Nếu em là cát ,rồi nếu anh là ngọn gió
Gió có bằng lòng ôm lấy tình em ?

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác giả :LOAN ANH

Dẫu biết rằng anh đã đi xa
Sao em vẫn tìm hoài trong nỗi nhớ
Một chiếc lá nhẹ nhàng rơi rất khẽ
Em giật mình cứ ngỡ là anh
Cứ mỗi chiều heo hút con đường quen
Em khắc khoải tìm bóng hình quen thuộc
Vẫn biết đó chỉ là ảo ảnh
Sao tim em vẫn tìm kiếm xa vời
Trên bầu trời cụm mây trắng chơi vơi
Em khắc khoải tìm bóng hình quen thuộc
Con đường xưa lối về quen thuộc
Cháy lòng em nỗi nhớ không nguôi
Ôi người thương dù khoảng cách xa vời
Bước chân em vẫn đi về tha thiết
Để tìm lại những gì quen thuộc nhất
Trên lối mòn anh đã bước qua ! ! !

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .






.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: