Tác giả : HƯƠNG GIANG
Anh là
ai ?
Anh là ai ? cõi thực hay thần tiên ?
Sao trong mơ ,anh vẫn thường hiển hiện
Tôi muốn hỏi ?có quen từ tiền kiếp
Hay cõi trời nguyệt lão đã xe duyên
Để ngày ngày tôi ngẩn ngẩn ngơ điên
Mong đêm đến trong mơ anh hiện diện
Nếu không duyên ,sao kiếp này lưu luyến
Trả lời tôi .. .sao nỡ để vương phiền
Ngày lại ngày ấp ủ nỗi niềm riêng
Sao anh chẳng một lần cùng đối diện
Hương giang .04.02.2015
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. NƠI ẤY BÌNH YÊN
Tác giả :kỳ kỳ
TIM KHÓC
Một trái tim côi đứng giữa đời
Mệt nhoài than thở với trời xanh
Đường mòn dài lắm tim lăn mãi
Rách nát thân mình vết sẹo đầy
Một nửa chặng đường tim nhìn lại
Thiên đường tình ái lắm thương đau
Dòng đời nghiệt ngã xô đẩy mãi
Va đập cho tim khóc hận nhiều
Thương cho một trái tim khờ dại
Tôn thờ cổ tích chuyện tình yêu
Xây lâu đài cát nuôi hy vọng
Bầm dập tim côi đến nát nhàu
Khi trái tim yêu rơi nước mắt
Là mong bến đỗ để bình yên
Nửa đời vất vả thấm mệt mỏi
Lăn mãi lối mòn hạnh phúc xa
Thôi nhé tim ơi hãy ngừng nghỉ
Yên bình thanh thản cõi lòng đau
Từ nay chấm dứt đừng hy vọng
Cổ tích chuyện tình chẳng có đâu
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác
giả :HOÀNG TỶ
Xót xa
Cái ngày tim nứt làm đôi
Mưa giông bão giật hồn trôi phương nào
Thân xác còn ở thét gào
Ba hồn bảy vía về trao trả người
Ô kìa giọt máu đào rơi
Thấm ba tấc đất chẳng cơi kịp về
Bỗng đâu sấm chớp bốn bề
Chan hòa nước lã câu thề chợt tan
Phải chi gió sớm đừng hanh
Loan phượng đừng gặp duyên lành đừng tin
Cớ sao một ánh mắt nhìn
Đôi câu phán xét chúng mình hợp tan
Sao người đánh cắp tuổi xuân
Lấy vui trả hận lấy ân trả sầu
Tim côi vùi giấc ngủ sâu
Đôi khi chợt tỉnh thấy nhàu xót xa
HNA .13.1.2015
. . . . . . . .
. . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác
giả :THỤY DU
Thấp thoáng người về giấc mộng trưa
Chênh chao nỗi nhớ biết sao vừa
Chiều buông ngã nắng . . .hoang tình lỡ
Gối lệ đêm về . . .lệ đẫm mưa . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nhớ nhớ ,thương thương cũng đã nhiều
Điên điên ,dại dại chỉ vì yêu !
Van xin nhớ đấy ! đừng về nữa !
Kẻo trái tim ta khổ những chiều
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác
giả : PHƯƠNG LINH
Lâu
đài cát
Tìm kẻ tương phùng chốn trùng khơi
Hỏi bến thuyền quyên ở cõi đời
Tương phùng thuyền quyên naò đâu thấy
Chỉ có tình buồn nước mắt rơi
Đã từng phiêu bạt khắp muôn nơi
Chua chát thương đau ngạo nghễ cười
Lưới tình chưa vương đời trong trắng
Chẳng chút bận lòng những đầy vơi
Rồi một ngày lòng chót đắm say
Trao cho người ấy hết tình này
Lầm lỡ xây lâu đài trên cát
Lâu đài tan nát gió mưa bay
Những tưởng hết rồi những đắng cay
Tình sâu nhĩa nặng đắp cao dầy
Đau thương chôn vùi nơi cùng cốc
Nào ngờ giông bão đời trắng tay
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác
giả : LOAN ANH
Dẫu biết rằng anh đã đi xa
Sao em vẫn tìm hoài trong nỗi nhớ
Một chiếc lá nhẹ nhàng rơi rất khẽ
Em giật mình cứ ngỡ là anh
Cứ mỗi chiều heo hút con đường quen
Em khắc khoải tìm bóng hình quen thuộc
Vẫn biết đó chỉ là ảo ảnh
Sao tim em vẫn tìm kiếm xa vời
Trên bầu trời cụm mây trắng chơi vơi
Em khắc khoải tìm bóng hình quen thuộc
Con đường xưa lối về quen thuộc
Cháy lòng em nỗi nhớ không nguôi
Ôi người thương dù khoảng cách xa vời
Bước chân em vẫn đi về tha thiết
Để tìm lại những gì quen thuộc nhất
Trên lối mòn anh đã bước qua . . !
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét