………………………………………………………………………Tác giả :THƯƠNG KIỀU
Hạ
trắng
Ve nức nở gọi hạ về chi hỡi ?
Phượng hồng mỏng tang xao xác đỏ rơi
Bằng lăng tím biếc nao nao lòng ai đó
Hay tím trời ,hạ đến lúc chia phôi ?
Cơn mưa chiều nay như ai núc nở
Nghẹn bao ngày nay thổn thức thành mưa
Khóc cho ai tuổi mười tám chưa vừa
Còn khắc khoải tương lai xa lắm !
Mùa hạ trắng ,trắng màu của nắng
Trắng mối tình e ấp dấu trong tim
Mai xa rồi ,sao ta vẫn lặng im
Không thể nói mà người ơi đâu biết ?
Chắc ngày sau nhớ thành da diết
Câu thơ tình kỷ niệm một thời hoa
Người trở thành cảm hứng của bài ca
Ta viết mãi mà không giờ phai mực
Người trở thành ngọt ngào ký ức
Của một thời hạ trắng yêu thương
Của một thời yêu lắm dọc bờ mương
Xanh dòng nước ,xanh con đường yêu dấu
Người trở thành mối tình như hư cấu
Mà vẹn nguyên rất thực ở trong lòng
…..kiều thương …tháng tư kỷ niệm .2015
…………………………………………………………………….Tác giả : RED SUN NGUYEN
26.3.2015
Đóa hoa
Mùa đông lạnh giá đã đi qua
Hàng cây nẩy chồi xanh mầu lá
Thẫn thờ đóa hoa vừa hé nở
Hạt nắng long lanh cũng la đà
Vườn đào nhà em đang thắm nụ
Hương thơm dào dạt tới nơi xa
Ong bướm dập dìu say mắt biếc
Ngỡ mùa xuân đến nở trong ta !
…….RSN………………………..
………………………………………………………………………..Tác giả : NGƯỜI CHĂN CỪU
Nắng hạ tỏa lưng trời
Chim hiền liệng khắp nơi
Tô hồng môi thắm đẹp
ủ tím lựu xanh ngời
gió cũng ra buồn đấy
ong vừa ngắm nụ chơi
còn em chờ phượng hé
trẩy nét mộng ươm đời
….HQ..cừu người chăn……………..
…………………………………………………………………….Tác giả : MƯA MÙA HẠ
Nguyện
quên
Làm sao níu giữ tháng ngày dài
Một chút hương nồng đã nhạt phai
Nghĩa cũ xa mờ còn đợi mãi
Tình xưa khuất lặng vẫn thương hoài
Ông tơ khéo dệt duyên ngang trái
Bà nguyệt se nhầm phận oán sai
Kỉ niệm năm nào xin gửi lại
Tim này rũ bỏ bóng hình ai
…….NHT………………….
………………………………………………………………………Tác giả : HẠ VÀNG
Hạ nhớ
Hè rộn ràng ve ngân khúc nhạc
Phượng hồng trao nhau buổi chia ly
Anh còn nhớ không ,con đường ấy
Hoa sấu li ti ,vươn thời gian
Lá vàng trải đầy nơi góc phố
Hò hẹn nhau ,sẽ gặp nha em
Nụ hôn thắm ,trao em rất vội
Nồng nàn quá tuổi độ đôi mươi
Hạ sang rồi anh ơi có biết
Kỉ niệm xưa bất chợt nao lòng
…….hạ vàng………………..
…………………………………………………………………….Tác giả : CHÂU THẤT THẤT
Anh à em
khóc nhé
Cứ mãi mong chờ một tiếng yêu
Mà xa xôi quá một buổi chiều
Anh người viễn sứ bao giờ ngỏ
Tim buồn lặng lẽ buồn hắt hiu
Thôi đành tim ơi mình khóc nhé
Để thả hồn vào chốn cô liêu
Ân tình như mây đùa với gió
Sầu hoen mi nước mắt rơi đều
………châu thất thất……………
………………………………………………………………………….
;
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét