………………………………………………………………………Tác giả :LƯU LY
Thuyền và biển
Em như con thuyền lênh đênh sóng nước
Anh tựa biển cả rộng lớn bao la
Dang rộng vòng tay biển bỗng hiền hòa
Sóng biển xô thuyền thì thầm khẽ hát
Giữa trưa hè em bước trên cồn cát
Cù lao chàm….nghe biển hát ru em
Lặng đắm chìm trong khúc hát dịu êm
Như thấy anh đang hòa ngân khúc nhạc
Gió rung cây lá reo mừng hòa tấu
Khúc thanh bình gọi bạn của tim yêu
Nỗi nhớ nhung tựa biển vắng thuyền chiều
Em thổn thức nhớ người yêu da diết
ở nơi xa anh nào đâu có biết
ở nơi này em tha thiết nhớ anh
thuyền không biển chẳng bằng một bức tranh
biển không thuyền sóng buồn đâu còn vỗ !
……….lưu ly……….
…………………………………………………………………….Tác giả : LOAN ANH
Màn đêm buông xuống phố phường
Trời buông gió lạnh đêm trường bình yên
Những nhọc nhằn thôi tạm gác
Hãy đưa vào giấc ngủ những niềm vui
Rồi ta thức dậy chào ngày mới
Ta sẽ thấy lòng tràn đầy ước mơ
……loan anh……………
……………………………………………………………………….Tác giả : THỤY DU
Dẫu biết bây giờ đã mất nhau
Tim yêu réo gọi mãi cung sầu
Xa nhau héo úa buồn dâng lối
Tủi phận buông rèm đổ giọt ngâu
Làm sao giữ lại chút mùi hương
Của những ngày yêu đắm sắc hường
Để mãi tình xanh tươi thắm đọng
Môi cười rạng rỡ một miền thương ?
……….thụy du……..
……………………………………………………………………..Tác giả : RED SUN NGUYEN
Chiều chủ nhật buồn
Chiều nay chúa nhật mưa giăng giăng
Gió lạnh hắt hiu đường vắng lặng
Một bóng thi nhân ngồi độc ẩm
Ước có ai cùng cụng vài tăng
Chiều nay chúa nhật em ở đâu
Cho ta gửi đến đóa hoa mầu
Sưởi ấm lòng em chiều đông giá
Hàn gắn trái tim đã bị nhầu
Em ơi chúa nhật mặc mưa bay
Anh đã vội vàng đến em ngay
Mà sao em nhìn về người ấy
Để trái tim anh bị đọa đầy
….rsn……..
“họa cùng nguyen mihoa “chủ nhật buồn của
Minhoa nguyen “12.01.2015
…………………………………………………………………….Tác giả : TRẦN THI LAN
Khắc
khoải vần thơ
Nhặt chiếc lá vàng khô rơi rụng
Đem giấu vào lắng đọng vần thơ
Bóng hình một thưở mong chờ
Trải mây che nắng mộng mơ gọi về
Thu vừa chớm tái tê buốt giá
Ngỡ mùa đông tất tả ghé sang
Heo may mờ mịt giăng hàng
Vướng trên tóc rối ngổn ngang nỗi niềm
Chút hờn dỗi cho tim thổn thức
Câu chữ buồn rưng rức hồn thơ
Nẻo xa sương khói hững hờ
Có nghe khắc khoải ướt bờ mi cay ?
…….trần thi lan……………
………………………………………………………………………TRANG THƠ TÌNH….
Lỡ hẹn
Còn nói gì nữa người ơi !
Trông mong cho lắm để rồi lòng đau
Cũng nào dám trách gì nhau
Ngậm ngùi nuốt giọt lệ sầu vào trong
Bao ngày nhung nhớ trông mong
Gặp người cho thỏa nỗi lòng vì yêu
Bây giờ có nói bao điều
Có trông mong nữa tì chiều cũng qua
Bóng đêm dần xuống nhạt nhòa
Bóng người khuất rạng – tim òa niềm đau
Cuộc đời sao lắm bể dâu
Để người lỡ hẹn –lòng đau như giần ?
……TRÀ…………..
…………………………………………………………………….Tác giả : HOA HỒNG
Muộn màng
Trong đôi mắt em anh là tất cả
Lời thơ anh làm nhức nhối tim em
Vỏ ốc đơn sơ sóng bển êm đềm
Cồn cào nỗi nhớ ngày xưa yêu dấu
Kỷ niệm hôm qua vẫn còn in dấu
Dù biết rằng mình chẳng được gần nhau
Rũ cành hoa tươi sắc thắm phai màu
Nhưng sao vẫn nhớ thầm mong ao ước
Tại sao thưở xưa tình không đoán trước
Lúc trái tim côi chưa có buộc ràng
Mà đến làm gì lúc đã vương mang
Để mình gặp gỡ lời yêu trao vội
Tình yêu mãi không bao giờ có tội
Chỉ tội là duyên kiếp lỡ mà thôi
Cuộc tình mình đành theo gió cuốn đi
Vì trót lỡ duyên mình sai duyên số…..
…….hoa hồng……………….
………………………………………………………………..
;
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét