Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

thơ sưu tầm

………………………………………………………………………Tác giả : QUỲNH NHƯ
                                           Kỷ niệm buồn

Gió lành lạnh nghe mưa buồn thổn thức
Từng hạt rơi như từng giọt đắng cay
Muốn quên anh sao lại nhớ nhung hoài
Ôi kỷ niệm ….khơi đầy tim giá buốt

Anh yêu hỡi ! nếu xưa đừng quen biết
Đừng luyến lưu đừng tìm đến thăm nhau
Đừng trao thơ đừng hò hẹn hôm nào
Đâu vỡ mộng ôm thương buồn cách biệt

Chuyện tình yêu có lúc như khắc nghiệt
Cách xa là những khoảng trống không tên
Thì biết rằng tình sao mãi lênh đênh
Bởi độ chín tình yêu ….chưa thật đến

Nợ duyên buồn có chăng là số mệnh
Biết nói gì thôi chấp nhận nhé anh !
Tình chúng mình có lẽ quá mong manh
Thì thôi nhé ! hãy cho vào kỷ niệm
……quỳnh như…………….


……………………………………………………………………….Tác giả : PHẠM HIẾU
                                           Duyên lỡ làng

Đêm tân hôn sao anh nỡ bỏ lại
Một mình em sợ hãi trốn nơi đây
Rượu ly bôi mớ nhắp vẫn còn đầy
Mà anh nỡ bỏ đây để đi mãi

Sao anh làm cho lòng em sợ hãi
Thì từ đầu đừng lại đến với em
Thì em đây đâu phải bị nỗi niềm
Và yêu anh mang thêm nhiều đau khổ

Giờ ôm hận biết ai để thổ lộ
Những nỗi niềm của độ tuổi xuân xanh
Giờ đau khổ duyên kia chẳng được thành
Để thân mang ngập tràn nhiều tủi hổ

Màn đêm phủ giọt buồn lại tuôn đổ
Cám cảnh mình nỗi khổ cứ vương mang
Sao anh nỡ để ôm nỗi muộn màng
Thành một người được mang tiếng tình phụ
…..phạm hiếu…01.03.2015


…………………………………………………………………….SÔNG HẬU 2.
                                Sẽ được bình yên

Phố sài gòn sắp sang mùa mưa đổ
Nắng còn xuân trên đôi má em hồng
Tiếng gió đùa ươn ướt bờ mi cong
Trong trời đất tâm hồn em bay bổng

Có anh đưa qua quãng đường mở rộng
Hàng cây lướt thướt bóng em đi
Lần đầu tiên……ta đâu biết tỏ gì
Khi lá hát mát lòng em xao xuyến

Mái trường son lăn tròn dòng chữ tím
Tương lai đến từ cường độ con tim
Như anh yêu đời…..và đã yêu em
Không van xin hay cúi đầu tuyệt vọng

Ta bên nhau là non cao biển rộng
Có cần chi mơ mộng cõi thần tiên
Thế giới nào cũng sẽ được bình yên
Nếu yêu em không khi nào giới hạn !
…tác giả : sông hậu ….14.11.2015


………………………………………………………………………Tác giả : THÍCH THƠ TÌNH
                                                   Tình xa

Từ xa em ,nắng thôi không vàng nữa
Mây chuyển mầu ,lần lữa  cũng ngừng trôi
Trời chuyển lạnh ,làm phai nhạt mắt môi
Tim trăn trở ,bồi hồi lòng tê tái

Từ xa em ,gió cũng đi xa mãi
Trăng khuyết sầu ,tê tái  nhớ xa xăm
Ánh sao mờ ,trong đêm vắng lặng câm
Nghe nức nở ,âm thầm dòng châu cạn

Từ xa em ,chia lìa đôi én nhạn
Ngẩn ngơ sầu , chiều chạng vạng tịnh liêu
Bìm bịp kêu ,gọi bạn trên sông chiều
Tim đau nhói ,tiêu điều như vỡ nát

Từ xa em ,dáng anh gầy xơ xác
Lệ ngấn sầu ,rơi mãi ngỡ mưa ngâu
Cố ru lòng , thôi khắc khoải canh thâu
Mà sao dạ ,cứ cồn cào nỗi nhớ

Từ xa em ,bao đêm dài nức nở
Luôn đợi chờ trọn cả những giấc mơ
Nhớ thương em , tâm tư hóa dại khờ
Ôm giấc mộng , ngẩn ngơ niềm hư ảo
….25.04.2015….thích thơ tình……


………………………………………………………………………..Tác giả : LOAN ANH

Khép lại một nỗi nhớ không tên
Dành cho một người không biết đến
Khép lại cơn mưa nhạt nhòa ẩn hiện
Để tự hỏi rằng mình đã yêu ?

Khép lại dại khờ để giữ được bao nhiêu
Những ngọt ngào thoáng qua ô cửa sổ
Như thời gian âm thầm và lặng lẽ
Để nỗi buồn gửi lại phía đằng sau

Khép lại rồi mình vẫn bước qua nhau
Như cơn gió vô tình làm thay lá
Khép lại rồi sẽ không còn vội vã
Những muộn phiền chợt đến rồi chợt đi

Khép lại rồi chẳng vướng bận những hoài nghi
Về tình yêu mong manh và dễ vỡ
Một niềm tin vô tình đặt nhầm chỗ
Để nụ cười vương lại những giọt sương

Khép lại rồi để nhìn lại trong gương
Tự nhủ rằng phải chăng mình đã khóc
Thoáng qua nhanh nững mảnh ghép rời rạc
Ngủ ngon rồi một quá khứ bình yên

Khép lại rồi mình cũng sẽ lớn lên
Trái tim thôi không hướng về người ta nữa
Khép lại rồi sẽ chẳng thêm lần nữa
Thấy mắt buồn nhòe bởi những thờ ơ….
……loan anh…………………..


……………………………………………………………….


























;

















                                             
                              


















                                 

















































  












     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: