Trang thơ của những người yêu thơ
Tác giả
: HOÀI PHƯƠNG NGUYỄN
Sẽ đau nếu mình cứ
yêu nhau
Vẫn biết mình chẳng là gì của nhau
Sao vẫn thấy lòng đau khi đối diện
Cố lảng tránh sợ người ta phát hiện
Nén nỗi buồn , đang siết chặt con tim
Muốn quên đi ,sao chân cứ bước tìm
Nào ai hẹn ,mình vẫn lên…..ngang trái
Một tình yêu không đi cùng lẽ phải
Chớm mong chờ lại vội vã chia ly
Nếu cứ tan vào nhau ,thì liệu có ích gì
Bởi lý trí nào dám đâu cho phép
Đường ta đi không cùng chung mộng đẹp
Anh bên người ,em về với cô đơn
Em lại đi trên những con đường
Từng có anh đón đưa ,ngày tháng cũ
Kỷ niệm buồn , dẫu chìm vào quá khứ
Thấy nhẹ lòng dù rất nhớ….. biết không anh
Đừng giận em ,bởi em rất chân thành
Yêu và nghĩ cho anh nhiều anh ạ
Em phải đi trên con đường vất vả
Để lối về , sỏi đá hóa niềm vui
…..hoài phương nguyễn………
……………………………………………………………………….Trang thơ của những người
yêu thơ
Tác giả : NGỌC SẦU
Cô đơn
Nửa đêm dạ…..thẫn thờ thương nhớ
Một bóng hình nay ở mãi xa
Người ơi ! sao nỡ bước qua
Ra đi….. để lại mình ta một mình
Ta ngỡ tưởng cuộc tình say đắm
Nào ngờ đâu……mắt đẫm lệ sầu
Bao giờ hết được nỗi đau
Bao giờ…..có thể xóa mầu tối đen ?
Ôi tình nghĩa…. Ta nên xóa sạch
Bước bên đời , một cách vô tâm
Mình ta lẻ bóng âm thầm
Mình ta cô độc….lặng câm….tủi hờn
….ngọc sầu….2015 .o4.05………
…………………………………………………………………………Trang thơ của những người
yêu thơ
Tác giả : HANG LAM
Sóng và bờ
Em vẽ vội trái tim lên cát
Sóng xô bờ bát ngát yêu thương
Cho lòng nhẹ bớt tỏ tường
Niềm riêng thổn thức bởi tương tư rồi
Sóng lặng lẽ như đời em vậy
Muốn ôm bờ lại thấy xa xôi
Đến đi từng lớp bồi hồi
Thì thầm khe khẽ chưa nguôi nỗi lòng
Nhiều lúc chỉ thầm mong mơ ước
Sóng và bờ chạm được lâu hơn
Bờ ơi ! chớ có dỗi hờn
Yêu thương sóng sẽ đến bên thật nhiều
…….hang lam…29.04.2015…….
………………………………………………………………………..Người đưa tin…….hồn thơ
việt
HÃY CỨ YÊU ĐI
Muốn yêu lắm nhưng sao lòng thấy sợ
Sợ đau buồn khi tình vỡ làm đôi
Thôi đành vậy để cho tình dang dở
Tình dở dang là tình đẹp trên đời !
Muốn chia tay cho người đang đứng đợi
Nhưng lại e người rút vội tay ra
Ôi trái tim ngang tàng và nông nổi
Khối óc kia , sao mi chẳng dung hòa !
Hãy cứ yêu , vì yêu không có tội
Sống và yêu đến trăm tuổi bạc đầu
Tình chỉ đẹp khi tình là cầu nối
Chỉ dành cho hai kẻ đã thương nhau !
….TB….17.4.2015…………………
…………………………………………………………………………Tác giả : NTD HOA VIÊN
Tiếc nuối
‘ngũ độ thanh’
“ntd –mltn 1305”
Tuyết đổ mùa đông lạnh lẽo rồi
Sương tràn buốt tận cõi lòng tôi
Vì chưa ghét bỏ đôi vòng bạc
Bởi vẫn còn thương chiếc lược mồi
Giữa ngực tim này da diết thở
Bên triền suối nọ lững lờ trôi
Chừng nào trở lại ngày xưa đó
Những buổi bình minh nắng ngập trời
…..ntd hoa viên……………………………………
………………………………………………………………………Tác giả : RONG CHƠI LÃNG TỬ
Lãng
tử đa tình
Lãng tử tìm ai lãng tử buồn
Em nhìn lãng tử lệ em tuôn
Sống đời phiêu bạt phong trần kiếp
Nay về phố cũ tìm cố hương
Em giờ ly biệt chốn nơi nào
Để ta mãi tìm khắp muôn phương
Phố nhỏ ngày xưa giờ heo vắng
Giáng bóng người tình mộng đôi ta
………rong chơi lãng tử………………………
………………………………………………………………….
;
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét