Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

thơ sưu tầm

……………………………………………………………………….Tác giả : KIM LOAN NGUYỄN

Hè về phượng gợi nỗi niềm
Hoa rơi lả tả bên thềm hạ xưa
Nắng chiều rớt giọt lưa thưa
Mong manh cánh mỏng gió đưa bềnh bồng

Tiếng ve sầu gọi mênh mông
Nỗi buồn này biết tơ lòng cùng ai ?
Qua bao tháng rộng năm dài
Đâu rồi cái thưở trang đài hoa niên

Tan trường nón lá che nghiêng
Xa rồi cái thưở hồn nhiên dại khờ
Hạ về viết lại bài thơ
Nhớ về kỷ niệm giấc mơ học trò !
….kim loan nguyễn . 8.5.2015…………


……………………………………………………………………….Tác giả : RONG CHƠI LÃNG TỬ
                                                            Nhớ hạ

Chiều hạ vàng mây trời lộng gió
Ánh dương buồn bóng ngả về xa
Đàn chim bầy bay về tổ ấm
Tít chân trời khuất bóng hoàng hôn
Nhớ hạ vào dìu em trên phố
Trao nụ hôn phố chợt lên đèn
Em ùa vào lòng anh sung sướng
Ước mơ này mãi là của nhau
……RCLT…………………………..


……………………………………………………………………..Tác giả : THÍCH THƠ TÌNH

Anh xóa hết những gì trong ký ức
Để quên đi những ngày tháng bên em
Mộng ước xưa giờ em hỡi thôi đành
Đem chôn hết xuống đáy sâu huyệt lạnh

Cơn mưa nào có đến rồi cũng tạnh
Anh dặn lòng thôi hãy cố quên em
Tình hai ta như gió thoảng qua thềm
Cố níu kéo ,lịm dần ,tầm tay với

Dấu vết ơi có biết chăng em hỡi
Bởi xa xôi vời vợi không bên nhau
Em xinh đẹp rực rỡ như ánh sao
Anh đom đóm ,thì thào ,trong đêm vắng

Giữa đôi ta chỉ còn là khoảng lặng
Cũng đành thôi ,chớ mang nặng yêu thương
Đã xa rồi thì xin chớ vấn vương
Xin quên hết những yêu thương đã có

Câu hứa xưa ,xin gửi vào mây gió
Trái tim yêu luôn có ngập nỗi sầu
Nhìn trăng khuya rụng chết dưới chân cầu
Anh gom mảnh dệt vần thơ tiễn biệt
……09.05.2015….thích thơ tình…………..


……………………………………………………………………..Tác giả : RED SUN NGUYỄN
                                              Bóng hồng xưa

Bao năm rồi trở về quê mẹ
Con phố xưa xao xuyến bồi hồi
Cây sao đen vẫn còn nơi ấy
Anh đã trồng từ lúc chia phôi

Nhớ ngày ấy mình mới kết đôi
Cuộc đời anh bỗng vào sóng gió
Nhờ có em chở che ấp ủ
Tránh phong ba anh đến xứ người

Rồi từ đó đời đã sang ngang
Em ở lại vui cùng duyên mới
Anh đi về sóng gió ngàn khơi
Tình đôi ta trong tim anh mãi

Những ân tình như đang sống lại
Đời đôi ta nay đã an bài
Con tim anh trào dâng tha thiết
Bông hồng xưa vẫn nở trong anh
…..RSN………………………………..

               
…………………………………………………………………….; THANH VÂN
                                         Nhớ anh !

Xa nhau em nhớ anh nhiều !
Nhớ cả trăm chiều nghìn tối yêu thương
Nhớ luôn tất cả con đường
Mà ta qua đó phố phường đón chân

Nhớ anh muôn vạn ngàn lần
Trong nỗi da diết ân cần khi yêu
Nhớ anh em nhớ thật nhiều
Nhớ cả những điều mình nói với nhau

Tình yêu phép lạ nhiệm mầu
Để cho nhung nhớ ngàn sau nặng lòng
Tát cạn cả mấy con sông
Vẫn không cạn nhớ trong lòng về anh !
…….st :TRANSLATE…………………………….


……………………………………………………………………….Tác giả : THI THI
                                   Lời cuối cho cuộc tình

Còn lời nào hãy nói hết đi em
Rồi hai ta đêm nay xin từ tạ
Ngày mai đây ta trở thành xa lạ
Khi trở về em sánh bước cùng ai

Lời hẹn thề ngày nào vẫn chưa phai
Sao em vội vui cười bên duyên mới
Nhớ hay không ? em nói nguyền không đổi
Sẽ yêu anh ,yêu suốt cuộc đời này
Mà bây giờ như gió thoảng mây bay
Khi em đã ôm cầm sang thuyền khác

Ta trở về với trái tim tan nát
Ôm mối tình lạc lõng với niềm đau
Từ bây giờ cho đến vạn ngày sau
Nguyện suốt kiếp thề không yêu ai nữa……
……..thi thi………………….


…………………………………………………………………………Tác giả : HƯƠNG GIANG
                                         Tình yêu phân liệt ‘2’

Anh người yêu tôi hay người tôi yêu
Tự bao giờ tôi hỏi lòng như thế
Hai con người ,ở chung cùng cá thể
Một nồng nàn ,một lạnh giá mùa đông

em nồng nàn bảo nhung nhớ chờ mong
anh lạnh giá chỉ quay lưng ngoảnh mặt
trách ai đây ?...hay trời cao sắp đặt
một chuyện tình sao lắm nỗi đau thương
biết sao vậy ? chẳng lẽ rẽ hai đường
hay tất cả buông trôi theo số phận
……..hương giang……………


………………………………………………………………..




































;

















                                             
                              


















                                 

















































  












     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: