Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

thơ sưu tầm

.....BAN MAI XANH


Cỏ dại
Em như nhành hoa dại
Đứng bên đường trong gió bụi nắng mưa
Vẫn tô điểm cho đời hương tím biếc
Chàng lãng tử hào hoa phong nhã
Dọc hành trình tìm quải mộng mơ
Thấy hoa đẹp chàng thẩn thờ muốn hái 
Nhưng ngại ngùng vì rất sợ gai
Nguyện với lòng , mình hóa thành lá cỏ 
Suốt cuộc đời quanh quẩn bên hoa
Ban Mai Xanh : 23/5/2015
Viết tặng lãng tử của lòng tôi !



.................................................................................................................Tác giả :NGỌC HÂN
                                        Mộng uyên ương

Ươm mình dưới nắng chiều phai
Buông lơi mái tóc ,trải dài thảm xanh
Mỉm cười chợt nhớ đến anh
Nghe lòng mơn nhẹ mộng lành con tim
Đắm mình trong giấy mơ tim
Gió chiều lơ lửng , nhẹ êm vào hồn
Lá vờn khẽ ướm môi hôn
Phút lâng lâng nhẹ ,hồn còn luyến vương !
Thì ra em đã trót thương
Đã xây ủ mộng uyên ương đôi mình
Anh ơi ! mình giữ nhau tình
Giữ cho em được môi xinh đượm nồng
Chiều nay gió thỏng qua song
Em nghe tràn ngập trong lòng ...nhớ anh
Em mơ ngày được song hành
Dìu nhau dưới nắng chiều hanh hanh buồn
Không còn sáng nhớ , chiều thương
Không còn gối lẻ đêm trường mình em
Không còn giọt lệ hoen ràn
Không còn mưa rụng bên thềm hắt hiu
Anh ơi ! cứ mỗi độ chiều
Ôm bờ vai nhỏ ,anh dìu em đi
Cho em tròn mộng xuân thì
Em xin dành trọn những gì cho anh
.....ngọc hân hth..............



.................................................................................................................Tác giả : REDSUN NGUYEN
30.3.2015...
                                     Âm thanh yên lặng

Đêm mưa về trên con đường vắng
Đôi bạn trẻ chìm trong yên lặng
Nắm tay nhau bồng qua chỗ ướt
Ánh mắt trao tựa ánh trăng rằm

Bỗng cất lên tiếng oanh thỏ thẻ
Có yêu em được đến trăm năm
Chàng trai trẻ lặng im không nói
Cứ vòng tay ôm chặt lấy nàng

Cơn mưa đêm bỗng dừng buông hạt
Môi quyện môi vào trời bát ngát
Họ dìu nhau đan mối tơ duyên
Đêm lặng yên dệt ngàn....câu hát
....rsn.......
“với tuyết nhi nhi trong bài hạnh phúc của tác giả redsun nguyen”



..............................................................................................................Tác giả : YÊU MƯA
                                    Em......vẫn yêu

Em biết tình mình chỉ thế thôi
Nhớ đến anh đôi khi nứ nở
Gọi tên anh tim nghe nhoi nhói
Hết thật rồi cũng buồn lắm anh

Đời là thế đôi khi mệt mỏi
Đôi khi vui hạnh phúc tuyệt vời
Đôi khi rất đau vì phụ bạc
Đôi khi quên thấy rất nhẹ nhàng

Em sẽ vui khi nhìn anh hạnh phúc
Yêu anh nhiều nhưng biết sao hơn
Nhìn từ xa sau lưng anh đó
Chúc anh yêu say đắm tình ai

Dù trong lòng yêu thương anh lắm
Dù đau lòng không được anh yêu
Dù cay đắng anh đã ban tặng
Dù thế nào em vẫn nhớ anh

Hi . .hi em sẽ mỉm cười dù trong lòng rất đau
Vẫn yêu anh tha thiết như thủa nào
.........yêu mưa............



...............................................................................................................NGƯỜI ĐƯA TIN
                                     Tà áo tung bay

Dừng lại chút đi cô bé ơi
Cho tôi hỏi nhỏ tý mà thôi
Em đi đâu vậy , hình như vội
Tà áo tung bay giữa gió trời

Hỏi nhỏ câu này ,cô bé ơi
Có gì không nhỉ ,với riêng tôi ?
Mà sao nghiêng nón đi vồi vội
Để lại lòng tôi chút ngậm ngùi

Sao em cứ chọn lối đi này
Cái ngõ ngoằn ngoèo , nhỏ lại dài
Hồng gai kín lối ,hoa và nụ
Bẽn lẽn nhìn em như đã say

Ngõ nhỏ bình yên cho em đây
Bốn mùa vẫn thế ,cỏ chen cây
Em qua , tôi giả đò không thấy
Mà má em thì đã đỏ hây

Rồi cứ ngày qua , lại qua ngày
Hồng gai quyến luyến dáng hao gầy
Còn tôi , ngày lại ngày thêm nhớ
Áo trắng người mang gió cuốn bay
......5.4.2014....        TB...............



...................................................................................................................Tác giả :MINH ANH
                                         Tình đầu

Tháng ba hoa gạo hương ngào
Nồng nàn tựa những khát khao tuổi hồng
Một chút ngóng thẫn thờ trông
Vương vào vạt áo ngỡ bông tơ tình

Tháng ba hoa gạo nở xinh
In vào mắt ngọc lúc bình minh sang
Môi hường thổn thức ngỡ ngàng
Nụ hôn vừa chớm hè sang ve gầy

Yêu nhắn gió buồn gửi mây
Tình đầu dạo phím đụng ngày chia ly !
.......MINH ANH.........



.................................................................................................................Tác giả : RONG CHƠI LÃNG TỬ
                                                      Tím chiều ly biệt


Hoàng hôn chiều tím trời lộng gió
Sắc trời ảm đạm tím ngàn hoa
Hàng cây xanh ngắt chạy xa tít
Chân trời tím mộng ngút ngàn xa
Chia tay nhau vào chiều ly biệt
Lệ ngấn sầu tím mầu áo em
Tiễn em đi ta lòng tan nát
Ôi....nghẹn lời thốt chẳng thành câu
........RCLT.............


............................................................................................................Tác giả : THANH PHƯƠNG PHAN
                                                          Tâm tư

Chiều buồn nhìn lá thu rơi
Nghe hồn tê tái chơi vơi cõi lòng
Ước gì đời mãi thong dong
Như cơn gió thoảng....bay trong chiều tà

Mưa giăng trắng xóa hồn ta
Đôi dòng dư lệ...... vỡ òa đêm thâu
Người đi tôi biết tìm đâu ?
Để cho nỗi nhớ......ưa sầu trong tim !
...HOA TIGON...............



......................................................................................................................




























































































































































































































































































Không có nhận xét nào: