………………………………………………………………………Tác giả : LƯU LY
Tình yêu face
book
Rong chơi face book tháng ngày qua
Gặp bao tình cảm thắm đậm đà
Sớm chiều động viên và chúc tụng
Cho nhau kinh nghiệm sống chan hòa
Ô kìa anh ấy đẹp trai chưa
Phong độ hào hoa chuẩn có thừa
Thơ hay hình đẹp tình chan chứa
Rắn rỏi đàn ông chẳng nói bừa
Đây rồi thiếu nữ đẹp như mơ
Các chàng nhìn ngắm rồi thẫn thờ
Ước gì gắn kết se duyên nhỉ
Trăm năm kết tóc mộng mây mưa
Biết rằng face book bạn ảo thôi
Lên face kết bạn chơi vui rồi
Chém gió chơi thơ học hỏi sống
Nói lời yêu ghét thoải đong đưa
Face book dạo chơi mỗi sớm trưa
Tình giả một hôm bỗng nhớ bừa
Có phải tim yêu đòi thúc giục
Ô kìà tình giả…..nhớ ….lạ chưa
Một chút vui vui bỗng thoảng qua
Một chút mơ xa…… nhớ thật à
Chỉ là một thoáng yêu face ảo
Cũng là hạnh phúc ở trong ta !
….lưu ly…………….
…………………………………………………………………….Tác giả : HONEY NGỌC TRẦN
Tình lỡ
Tôi viết cho anh bài thơ tình lỡ
Để nghẹn ngào vơi bớt giữa tim đau
Một hôm nào hai đứa đã xa nhau
Anh khẽ vẫy , vẫy
tay chào lần cuối
Tôi viết cho anh bài thơ tình lỡ
Để nghe buồn chồng chất với thời gian
Những đêm dài phố xá bỗng thênh thang
Nghe trống vắng vào hồn ai hoang lạnh
Tôi viết cho anh bài thơ tình lỡ
Để nhắc cho anh một thưở yêu nào
Khi tuổi sầu còn vương vấn lao xao
Người con gái…..lần đầu nghe tình lỡ
Tôi viết cho anh cuộc tình lỡ dở
Thưở dại khờ tôi đã chót niềm thương
Lòng dặn lòng thôi nhé chẳng tơ vương
Và tiếc nuối…….lần đầu tim lầm lỡ…..
…….honey ngọc trần………..
……………………………………………………………………..Tác giả : THỤY DU
Ngược đường…..ngược cả yêu thương !
Chút yêu chút nhớ vấn vương làm gì
Người đi lệ nhỏ làm chi
Chim bay cá lặn mấy khi gặp người
Thôi thì cứ hãy cười tươi
Xuân đang gõ cửa hãy cười cho duyên
Lỡ mai gặp dưới cửu tuyền
Đường ai nấy bước……chẳng phiền gì nhau
………thụy du…………………..
………………………………………………………………………..Tác giả : PHƯƠNG LINH
Rồi sẽ quên
Có một ngày sẽ trở về đây
Để nhìn những chùm lan ngày ấy
Lần cuối nhớ lại kỷ niệm xưa
Những vấn vương ký ức vơi đầy
Một ngày tôi trở lại cõi mơ
Tìm trong ký ức sắp phai mờ
Lần nữa ngắm những chùm lan nở
Để rồi quên lãng những giấc mơ
Ký ức đời người nhiều nhặn chi
Có điều nhớ mãi điều quên đi
Kỷ niệm nhỏ đôi khi còn lại
Trong trái tim dại khờ mê mải
Rồi một ngày phải cố tình quên
Buông trôi ký ức khắp mọi miền
Để con tim thôi đừng đau nữa
Về một người , một mối tình điên
Lãng quên đi ky niệm cuộc đời
Lãng quên đi ý ức đầy vơi
Để tìm lại tháng ngaỳ thản thơi
Chẳng còn gì say đắm mê tơi
……phương linh…………….
………………………………………………………………………Tác giả : HOA HỒNG
Muộn
màng
Trong đôi mắt em anh là tất cả
Lời thơ anh làm nhức nhối tim em
Vỏ ốc đơn sơ sóng biển êm đềm
Cồn cào nỗi nhớ ngày xưa yêu dấu
Kỷ niệm hôm qua vẫn còn in dấu
Dù biết rằng mình chẳng được gần nhau
Rũ cành hoa tươi sắc thắm phai mầu
Nhưng sao vẫn nhớ thầm mong ao ước
Tại sao thưở xưa tình không đoán trước
Lúc trái tim côi chưa có buộc ràng
Mà đến làm gì lúc đã vương mang
Để mình gặp gỡ lời yêu trao vội
Tình yêu mãi không bao giờ có tội
Chỉ tội là duyên kiếp lỡ mà thôi
Cuộc tình mình đành theo gió cuốn trôi
Vì trót lỡ duyên mình sai duyên số
…….hoa hồng……….
………………………………………………………………….
;
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét