Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

THƠ SƯU TẦM

…………………………………………………………………….Tác giả : RONG CHƠI LÃNG TỬ

                               Đời lãng tử

Rong chơi lãng tử là tên ta
Giang hồ ly xứ chốn không nhà
Hè phố đêm về nơi ta ngủ
Mơ giấc mơ đẹp với ngàn hoa
Ta nhìn ta mọi người có thấy
Kiếp phong trần số cũng đào hoa
Nhưng đêm về chăn đơn gối lẻ
Yêu là gì ….lệ đổ người ơi !
……..RCLT……………………



………………………………………………………………………….Tác giả : THÍCH THƠ TÌNH

                              Chủ nhật buồn

Ngày cuối tuần nhớ em tôi mất ngủ
Em biết chăng bao thương nhớ dâng trào
Trong tim anh như sóng biển dạt dào
Nghe tiếc nuối bao ngọt ngào quyến rũ

Dấu ấp yêu , vương đầy khung trời cũ
Tình yêu xưa , theo lũ chảy qua cầu
Những quyến luyến e thẹn buổi ban đầu
Chỉ để lại bể sầu ,cao chất ngất

Ngày cuối tuần tâm trạng sao lay lắt
Tình phôi pha , thôi đành cất vào tim
Buổi xuân qua ,nắng hạ đã đến tìm
Tình xưa cũ , êm đềm không động đậy

Anh vẫn muốn , tình hai ta thức dậy
Như ngày nào , âu yếm luôn đắm say
Anh đâu muốn ,tình rơi vào men cay
Mang thương nhớ ,đong đầy trong vụn vỡ
….10.05.2015…TTT……………….


…………………………………………………………………….Tác giả : NƠI ẤY BÌNH YÊN

                                      Anh

Anh có kịp về với tháng 5 không ?
Về với cơn mưa đầu mùa rơi trên phố
Về mang yêu thương lấp đầy con tim nhớ
Loay hoay một mình trăn trở giấu niềm đau

Về đi anh kẻo nhung nhớ úa màu
Hạ đến xuân đi mấy mùa cây thay lá
Vẫn nơi đây con đường và ghế đá
Thiếu một người con phố bỗng dài hơn

Anh có về xua tan nỗi đơn côi
Phố xa xôi bàn tay em lạnh cóng
Đi và về một mình lẻ bóng
Em không thể đếm nỗi buồn sâu rộng đến bao nhiêu

Anh có về nối lại giấc mơ yêu
Đừng để cơn mưa đầu mùa trong em thành giông bão
Anh có về ? có về lại không anh
……NABY……………………..



……………………………………………………………………….Tác giả : KIM LOAN NGUYỄN

                                        Nhớ…!

Đêm về nước mắt lại rơi….!
Nhớ ai…..ai nhớ ?người ơi thấu lòng…?
Biết người có nhớ hay không…?
Mà sao vẫn nhớ….vẫn mong …vẫn chờ…!
…..KLN… ‘nhớ’…………



……………………………………………………………………Tác giả : THƯƠNG KIỀU

                                   Mùa hạ cháy

Lại chúm chím hạ cười trong nắng sớm
Phượng đỏ tươi màu má em hồng
Loa kèn em trắng muốt vài bông
Như sót lại tháng tư lòng tiếc nuối

Có biết không trang thơ em không mới
Vẫn ngập ngừng khi tiếng ve tan
Mây lang thang trong nắng mơ màng
Treo giải lụa trên nền trời xanh thắm

Ve khắc khoải em nhớ anh nhiều lắm
Nỗi nhớ ngập lòng , vời vợi ánh trăng nghiêng
Dòng sông cũng ngân lên mềm chảy
Nghĩ về anh nên trăng dát đầy thuyền

Bằng lăng tím….tím biếc màu thương
Cả mầu nhớ cho lòng em vời vợi
Đã bao năm mình em chờ đợi
Mối tình duyên chỉ một mãi không về

Rồi bao đêm em chợt tỉnh cơn mê
Vẫn nuối tiếc giấc mơ tan vội quá
Em yêu anh , em yêu luôn xứ lạ
Có dấu chân anh qua đó có một lần

Hạ về rồi , đã chấm dứt mùa xuân
Mà em vẫn đợi anh , trắng ngần bông lau núi
Em ước ao em là dòng suối
Tắm mát lòng em cũng đợi chờ em
…..kiều thương   2. 5 .2015………



…………………………………………………………………………...Tác giả : THI THI

                              Tim ơi đừng khóc nữa

Hãy ngủ đi….tim ơi đừng khóc nữa
Hãy cố quên và cố nén thương đau
Buồn làm chi….thao thức suốt canh thâu
Khi người đã ra đi ,đi mãi mãi

Đã biết anh không thể nào trở lại
Nhưng tại sao ?tôi vẫn đợi chờ
Chuyện tình buồn tôi đem dệt thành thơ
Ngày qua ngày vẫn luôn luôn ấp ủ

Có nhiều núi đồi mây giăng phủ
Đem cô đơn tôi rải khắp con đường
Hoàng hôn về…. rớt rơi những giọt sương
Như nước mắt trong lòng người thiếu nữ

Đã xa rồi…..đã trở thành quá khứ
Giấc mơ nào …giờ đây đã tàn phai
Con đường xưa giờ lối rẽ chia hai
Hãy quên nhé…… tim ơi đừng khóc nữa
…….thi thi……………….


………………………………………………………………………..




































;

















                                             
                              


















                                 

















































  












     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: