Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

thơ sưu tầm

……………………………………………………………………..Tác giả : HUYNH ĐỆ
                                       Nhớ người em đà lạt

Nhớ đà lạt năm xưa
Người tình cũ năm nào
Nhìn ta như xa lạ
Còn đâu thời yêu thương

Nhớ môi em ngày nọ
Bên dốc blao xưa
Cho tình anh đón đợi
Thấy lòng mình xôn xao

Rừng ái ân còn đó
Thung lũng tình yêu xưa
Ngàn thông hồ than thở
Tình phai lòng vấn vương

Bây giờ anh trở lại
Đà lạt vẫn mù sương
Em không còn đứng đó
Để nhung nhớ bao điều

Thuyền quyên em về đâu
Nay khoác áo cô dâu
Đường về tươi sắc pháo
Nỗi buồn này anh mang
…..huynh đệ……….


………………………………………………………………………..Tác giả : LOAN ANH

Nắng chiều đã nhạt bên sông
Tôi đi nhặt những mênh mông cuộc đời
Khi buồn nhặt những chơi vơi
Khi vui nhặt những nụ cười đến sau
Mây chiều hằn những nỗi đau
Dòng sông thăm thẳm một màu xanh trong

Nhận ra nỗi nhớ từ lòng
Tròn như một mớ bòng bong bạc màu
Nông sâu gạn đục dãi dầu
Câu thơ lạc nhịp biết đâu mà tìm
Nợ đời nhặt những chân chim
Nợ người nhặt những im lìm đêm khuya
……loan anh……………


……………………………………………………………………..Tác giả : YÊU MƯA
                                      Chờ

Tình em vẫn đong đầy
Vẫn nhớ anh mỗi ngày
Vẫn thường ngang nơi ấy
Kỷ niệm nào còn đây

Đôi môi này lâu lắm
Không có ai thơm đâu
Má hồng cũng như thế
Chờ anh , anh có hay

Mái tóc này nữa đó
Tung bay vui theo gió
Chưa hề cho ai vuốt
Để chờ anh , anh ơi

Cả đôi tay cũng vậy
Chẳng cho ai nắm cả
Vòng eo em cũng thế
Chờ đợi vòng tay anh

Mà sao anh lẩn tránh
Để tình mình mong manh
Em lại càng nhớ anh !
….yêu mưa ….9.4.2015……



………………………………………………………………………..Tác giả : PHƯƠNG LINH
                                                 Phượng ơi

Mỗi hè về thương nhớ lắm phượng ơi
Trong mưa giông hoa lá rụng tơi bời
Để lòng thêm rắm rối nhàu nỗi nhớ
Cánh phượng rơi trong gió chao nghiêng

Tháng năm ơi ,mùa hoa phượng thắm
Những con đường lắm nắng , lắm mưa
Tiếng ve kêu rả rích giữa ban trưa
Cơn mưa ầm ào cắt ngang nỗi nhớ

Có ai quên mùa hoa phượng nở
Nắng gọi hè gợi lại lắm ưu tư
Gió vô tình lay chùm phượng lắc lư
Như vẫy chào tiễn biệt tháng tư

Buổi học cuối chia tay bên gốc phượng
Em lơ đễnh nhìn những cánh hoa rơi
Cầm trên tay cuốn sổ ghi lưu bút
Nét mực xanh ta chép vội đôi dòng…..
…..phương linh……………
……………………………………………………………………..Tác giả : REDSUN NGUYỄN
22.4.2015…….
                                         Hãy quên đi

Anh đã quên rồi chẳng nhớ đâu
Con đường năm xưa thấy u sầu
Vì chiều hôm nao không chung lối
Mình anh dạo bước giữa đêm thâu

Anh chẳng nhớ đâu anh đã quên
Quên chiều hạ nào đã bên em
Trong vòng tay trao niềm ân ái
Ôi chiều hạ ấy giờ đã xa

Em hãy quên đi buổi chiều tà
Cơn mưa chợt đổ đến bên ta
Nụ hôn ban đầu trao vội vã
Để từ độ ấy thắm mặn mà

Xin thôi nhớ nữa bên vườn hoa
Kỷ niệm năm xưa đừng ùa tới
Dù hồn tan nát lệ tuôn rơi
Thời gian bôi xóa chắc rồi vơi
……RSN……….
“bình trong bài xin đừng nhớ em .của tác giả
Honey ngọc nguyên “



……………………………………………………………………Tác giả :HẠNH KIM LUB
                                          Nếu một ngày

Nếu một ngày…..anh không còn yêu em
Tình phai nhạt trong lặng im xa cách
Em chẳng hờn và cũng không dám trách
Lòng chỉ buồn và khóc nén trong tim

Nếu một ngày….anh thật sự quên em
Bằng mong nhớ nhân dần lên nỗi nhớ
Em đợi chờ trong từng ngàn nhịp thở
Thả trôi mình bay có nhớ hồn thơ

Nếu một ngày…. Một ngày thật bất ngờ
Em bắt gặp anh và người tình mới
Đi bên nhau dập dìu yêu đắm đuối
Em cũng đành chấp nhận chứ làm sao ?

Nếu một ngày…..ta thật sự mất nhau
Kỷ niệm xưa giờ tan vào mây khói
Em yêu lầm chứ không là có tội
Đành chôn tình trong một khối sầu than
……hạnh kim …01.05.2015……..



………………………………………………………………………..Tác giả : HOÀI PHƯƠNG NGUYỄN

                                Đắng lòng

Cuộc sống chẳng giống cuộc đời
Nhiều khi cứ phải mỉm cười khi đau
Kiếp người lạc bước về đâu
Để cho mái tóc phai màu gió sương
Hạnh phúc không phải thiên đường
Có khi là nỗi cô đơn ngọt ngào
Ôi đời bạc bẽo làm sao
Để cho cuộc sống gầy hao….đắng lòng
……hoài phương nguyễn ……………………



…………………………………………………………………..






































;

















                                             
                              


















                                 

















































  












     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: