………………………………………………………………………Tác giả : HƯƠNG TRANG
Đêm cô lẻ
Em thèm lắm bờ vai anh để khóc
Chỉ giản đơn nhưng khó nhọc làm sao
Biết rằng anh đang ở tận phương nào
Nhưng vẫn ước một lần trao tình ái
Em vẫn yêu và yêu anh mãi mãi
Mộng ban đầu nhiều ngang trái phải không
Dẫu không duyên anh vẫn ở trong lòng
Bao sóng gió em vẫn không hối tiếc
Hai chúng ta hai phương trời cách biệt
Thật trớ trêu và oan nghiệt làm sao
Ước bên anh trao hạnh phúc ngọt ngào
Nhưng chẳng được biết làm sao anh hỡi
Em vẫn mơ và luôn mong đợi
Nhưng ước mơ sao vời vợi với em
Em cô đơn vò võ với từng đêm
Lòng hoang lạnh lại một đêm cô lẻ
……hương trang..25 .04.2015……..
……………………………………………………………………….quang phan minh…đăng trên
fb
Tác giả : QUỲNH CLA
Anh biết mình có lỗi
Để nước mắt em rơi
Đâu phải anh ham chơi
Cũng chẳng có buông lơi
Em mất đi nụ cười
Trái tim anh rã rời
Chỉ có em trong đời
Làm cho anh đổi mới
Giữa muôn ngàn trùng khơi
Anh mong chờ em tới
Cầm tay nhau anh nói
Ta chung bước đường đời
Kề sát dẫu muôn nơi
Mãi yêu em người ơi !
…..quỳnh cla…………………
……………………………………………………………………Tác giả : DÃ QUỲ TRẮNG
Có
phải nắng đi ngang
Có phải nắng đang về ve vuốt nhẹ
Nên vụng về……bay bổng lá xanh me
Có phải ve làm ray rứt trưa hè
Trời đang nắng…..chợt mưa buồn tê tái
Có phải gió miên man vờn khe khẽ
Bóng phượng hồng e ấp nắng vàng che
Lẳng lặng nghe bầy con nít ca vè
Mưa hay nắng…chuồn chuồn…cao và thấp
Có phải đó bâng khuâng nụ hoa hé
Tim thẹn thùng….e ngại….tim se se
Có phải chăng tình yêu cứ e dè
Lời chưa ngỏ thôi nhờ trang lưu bút
Có phải nắng đi ngang…..nghe rất nhẹ
…..dã quỳ trắng……………….
……………………………………………………………………..Tác giả : KIM LOAN NGUYỄN
Phượng tím
Hạ về viết vội mấy vần thơ
Phượng tím ngày xưa vẫn đợi chờ
Cánh mỏng gió bay chiều hạ vắng
Rơi trên mái tóc nhẹ như tơ…!
Kỉ niệm ngày xưa vẫn chưa phai
Hàng cây phượng tím vẫn chờ ai ?
Tiếng ve sầu gọi khơi nhung nhớ
Từ độ người đi vẫn nhớ hoài…!
Hạ về lòng bỗng nhớ mênh mang
Mộng ước ngày xưa đã phai tàn
Phượng tím ngày xưa mầu vẫn tím
Con đường tình cũ……vẫn thênh thang..!
….kim loan nguyễn…07.05.2015………
………………………………………………………………………..Tác giả : NÀNG ÚT
Chiều buồn
Chiều loang nắng dần trôi thật khẽ
Đã bao ngày lặng lẽ nhớ anh
Thổn thức lòng lệ ướt long lanh
Bao nỗi nhớ buông mành khắc khoải
Chút kỷ niệm em xin giữ lại
Nụ hôn đầu còn mãi đắm say
Nhớ nụ cười ,ánh mắt vòng tay
Tim rộn rã cuồng quay ngây ngất
Tình còn đó mà anh xa khuất
Chẳng còn gì nước mắt lại rơi
Bởi đường tình lạc bước chơi vơi
Buồn ở lại bên tôi ngày tháng
….HN..5.5….nàng út………..
…………………………………………………………………………Tác giả : BAN MAI XANH
Nhớ lắm
Ba nén tâm hương nhớ thương bè bạn
Tuổi đôi mươi nơi rừng sâu núi thẳm
Nơi hải đảo mù khơi bốn mùa sương giá
Lạnh lắm bạn ơi khi gió giao mùa
Đêm về ai đắp tấm chăn ,ai hát ru trưa hè oi ả
Tháng năm dài thương nhớ khôn nguôi
Hương hoa sữa nơi đầu phố đêm đêm
Vẫn chờ bạn những mùa phượng vỹ
Về đi bạn ta nhặt me rơi
Hái sấu xanh những chiều thứ bẩy
Nhớ lắm bạn ơi bạn có biết
Về đi bạn ta viết tiếp bài thơ
Của một thời sân trường áo trắng
…..ban mai xanh…2.5.2015…….
…………………………………………………………………………..Tác giả : MƯA MÙA HẠ
Vu vơ
Anh về phương đó ấm môi hôn
Để lại cho em nửa mảnh hồn
Vạt nắng chiều nay ươm nỗi nhớ
Chùm mây lơ lửng nhuộm buồn thương
Trái tim khắc khoải không định hướng
Lý trí lu mờ chẳng thấy đường
Có lẽ duyên tình trời định trước
Nguyện ước ngày xưa vội tan mau
…..mưa mùa hạ…………….
…………………………………………………………
;
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét