.....................................................................................................................
YENHAITHI HO
CHUYỂN MÙA....
Thôi chào biệt nhé gởi ngày thương
Lá khẽ khàng rơi rụng đỏ đường
Có lẽ thu về thêm kỷ niệm
Hay là hạ bỏ chút niềm vương
Dầm trăng góp nhặt mùa dang dở
Dãi nắng đầy vơi buổi đoạn trường
Đã hiểu duyên người ân ái mượn
Em giờ chớm lạnh nỗi lòng tương....
Diudangsacxuan
Thôi chào biệt nhé gởi ngày thương
Lá khẽ khàng rơi rụng đỏ đường
Có lẽ thu về thêm kỷ niệm
Hay là hạ bỏ chút niềm vương
Dầm trăng góp nhặt mùa dang dở
Dãi nắng đầy vơi buổi đoạn trường
Đã hiểu duyên người ân ái mượn
Em giờ chớm lạnh nỗi lòng tương....
Diudangsacxuan
......................................................................................................
.....NGỌC HÂN
NẾU CÓ BUỒN- HÃY TỰA VÀO
EM! (Ngáo )
🌹🌹🌹🌹
🌺Nếu có buồn anh hãy tựa vào em
🌺Vai em đấy đừng gắng gồng thêm nữa
🌺Đừng trầm ngâm nhìn xa xăm ngoài cửa
🌺Len lén thở dài rồi bảo không sao
🌺Nếu có buồn anh hãy tựa vào em
🌺Vai em đấy đừng gắng gồng thêm nữa
🌺Đừng trầm ngâm nhìn xa xăm ngoài cửa
🌺Len lén thở dài rồi bảo không sao
🌺Nếu
một ngày anh bỗng thấy chênh chao
🌺Như bầu trời không còn mây và nắng
🌺Anh đừng ngồi lặng im trong đêm vắng
🌺Nắm tay em cho bớt những nhọc nhằn
🌺Như bầu trời không còn mây và nắng
🌺Anh đừng ngồi lặng im trong đêm vắng
🌺Nắm tay em cho bớt những nhọc nhằn
🌺Đừng
giấu em những trăn trở, muộn phiền
🌺Ai không có phút yếu lòng bất chợt
🌺Dù biển xanh vẫn sóng ngầm từng đợt
🌺Nên mệt rồi thì hãy tựa vào em
🌺Ai không có phút yếu lòng bất chợt
🌺Dù biển xanh vẫn sóng ngầm từng đợt
🌺Nên mệt rồi thì hãy tựa vào em
🌺Đừng
nghĩ rằng em chân yếu tay mềm
🌺Nên suốt đời anh chở che bao bọc
🌺Dù cuộc đời có mệt nhoài, khó nhọc
🌺Vẫn nở nụ cười vì sợ em lo
🌺Nên suốt đời anh chở che bao bọc
🌺Dù cuộc đời có mệt nhoài, khó nhọc
🌺Vẫn nở nụ cười vì sợ em lo
🌺Vì
cuộc đời còn nhiều những đắn đo
🌺Nhiều những gió giông, phong ba, bão táp
🌺Nên em sẽ là bờ vai ấm áp
Để anh tựa vào tìm những an iên ./.Nhe Ngáo
🌺Nhiều những gió giông, phong ba, bão táp
🌺Nên em sẽ là bờ vai ấm áp
Để anh tựa vào tìm những an iên ./.Nhe Ngáo
🍀🍀🌹🌹🌹🌹🌹🌹🍀🍀
🌴🌴🌴NgocHanHTH🌴🌴🌴
🌴🌴🌴NgocHanHTH🌴🌴🌴
........................................................................................................
.....HÃY YÊU ĐI
EM.....
................RCLT...............
Đả yêu rồi sao em còn mơ mộng...
Mắt ngấn lệ trái sầu mãi rụng rơi...
Cho môi em tan mất một nụ cuời...
Nét uơu buồn thắm đuợm chút trầm tu...
Tình yêu này húa chỉ dành riêng em...
Biễt rằng đời lắm nổi nét thăng trầm...
Em hãy vui khi tình còn trăn trở...
Đùng bỡ nghỡ nhan sắc héo tàn phai...
Cuối tuần vui nhẽ các t/y...RCLT......
................RCLT...............
Đả yêu rồi sao em còn mơ mộng...
Mắt ngấn lệ trái sầu mãi rụng rơi...
Cho môi em tan mất một nụ cuời...
Nét uơu buồn thắm đuợm chút trầm tu...
Tình yêu này húa chỉ dành riêng em...
Biễt rằng đời lắm nổi nét thăng trầm...
Em hãy vui khi tình còn trăn trở...
Đùng bỡ nghỡ nhan sắc héo tàn phai...
Cuối tuần vui nhẽ các t/y...RCLT......
.........................................................................................................
LƯỜI YÊU
Em thấy mình lười quá
Độc thân lâu ngày nên lười cả yêu thương
Lười tô má hồng lười luôn cả việc yên thương
Lười nghe ai nói muốn cùng em chung bước
Độc thân lâu ngày nên lười cả yêu thương
Lười tô má hồng lười luôn cả việc yên thương
Lười nghe ai nói muốn cùng em chung bước
Đôi lúc tủi hờn mắt
buồn ngân ngấn nước
Thấy người ta yêu cũng ao ước đôi lần
Nhưng em lười chẳng buồn nhấc đôi chân
Chạy đến nơi có người cần em đến
Thấy người ta yêu cũng ao ước đôi lần
Nhưng em lười chẳng buồn nhấc đôi chân
Chạy đến nơi có người cần em đến
Em lười lắm nên sợ yêu sẽ mệt
Chân ngắn như em có theo kịp người không
Người đi quá nhanh lại khiến em đau lòng
Em lười lắm nên thật không muốn khóc
Chân ngắn như em có theo kịp người không
Người đi quá nhanh lại khiến em đau lòng
Em lười lắm nên thật không muốn khóc
Đôi lúc thảnh thơi nằm một mình lăn lóc
Em cũng chạnh lòng giá như lúc này đây
Có một bàn tay lắm chặt lấy tay này
Kéo em ra khỏi những ngày buồn chán
Em cũng chạnh lòng giá như lúc này đây
Có một bàn tay lắm chặt lấy tay này
Kéo em ra khỏi những ngày buồn chán
Nhưng em lại lo chẳng có ai muốn đến
Lo đến rồi người có nán lại lâu
Lo người có thương cho xanh mãi mái đầu
Hay đến rồi đi...để đớn đau ở lại
Lo đến rồi người có nán lại lâu
Lo người có thương cho xanh mãi mái đầu
Hay đến rồi đi...để đớn đau ở lại
_Laika_
.............................................................................................................
CHIỀU NGHIÊNG...
Chiều nghiêng bóng nắng qua
thềm
Gió ru hời những nỗi niềm đắng cay
Bao năm chia cách đọa đày
Tình em một thuở đắm say bên người
Giờ đây xa vắng phương trời
Nhớ thương còn mãi một đời chờ anh
Chiều buồn mây cũng không xanh
Nắng tàn hiu hắt mong manh giọt buồn
Mây sầu đổ hạt mưa tuôn
Lòng em trăm mối tơ vương nát lòng
Xa anh ngày ngóng đêm mong
Môi không còn thắm má hồng kém tươi
HN 10/6
Gió ru hời những nỗi niềm đắng cay
Bao năm chia cách đọa đày
Tình em một thuở đắm say bên người
Giờ đây xa vắng phương trời
Nhớ thương còn mãi một đời chờ anh
Chiều buồn mây cũng không xanh
Nắng tàn hiu hắt mong manh giọt buồn
Mây sầu đổ hạt mưa tuôn
Lòng em trăm mối tơ vương nát lòng
Xa anh ngày ngóng đêm mong
Môi không còn thắm má hồng kém tươi
HN 10/6
...........................................................................................................
Thôi thế là thôi nàng quên
rồi
Bỏ lại mình tôi dưới mưa rơi
Lời ca tiếng hát như chết lịm
Cô đơn lạnh lẽo giữa cõi đời
Nàng bước chân đi chẳng quay về
Ta ngồi lặng lẽ nhặt thu rơi
Hoàng hôn tắt nắng trăng bỏ trốn
Đêm về mơ mịt lặng ngàn khơi!
RSN
Bỏ lại mình tôi dưới mưa rơi
Lời ca tiếng hát như chết lịm
Cô đơn lạnh lẽo giữa cõi đời
Nàng bước chân đi chẳng quay về
Ta ngồi lặng lẽ nhặt thu rơi
Hoàng hôn tắt nắng trăng bỏ trốn
Đêm về mơ mịt lặng ngàn khơi!
RSN
.....................................................................................................
Người đi xa chẳng hẹn ngày
hạnh ngộ
Mưa giăng đầy nơi đáy mắt nhân gian
Xa lắm rồi lòng hanh hao đến lạ
Trìu mến đến tận cùng
Ta khẽ gọi...
Người thương ơi!
Mưa giăng đầy nơi đáy mắt nhân gian
Xa lắm rồi lòng hanh hao đến lạ
Trìu mến đến tận cùng
Ta khẽ gọi...
Người thương ơi!
[ Cung Đường Xưa ]
......................................................................................................
Nhớ buổi trưa đi nắng
rất hồng
Chân thành sưởi ấm những ngày đông
Hạ qua vừa hết duyên tình mặn
Thu đến còn đâu nợ nghĩa nồng
U uất hoa vàng rơi bậu cửa
Âu sầu lá đỏ rớt ngoài sông
Nghe hồn thấm lạnh dần đang mỏi
Đâu phải niềm riêng mới giận chồng
😜😜😜😜😜😍😍😍😍😍
Chân thành sưởi ấm những ngày đông
Hạ qua vừa hết duyên tình mặn
Thu đến còn đâu nợ nghĩa nồng
U uất hoa vàng rơi bậu cửa
Âu sầu lá đỏ rớt ngoài sông
Nghe hồn thấm lạnh dần đang mỏi
Đâu phải niềm riêng mới giận chồng
😜😜😜😜😜😍😍😍😍😍
.................................................................................................................
PHẢI CHĂNG
-------------
Đường chiều tóc rối bờ quên vắng
Lạ lạ quen quen bỏ nói năng
Đêm nằm thao thức cùng đêm trắng
ý nghĩ mông lung chợt nghĩ rằng
Phải chăng ngày ấy cũng vì trăng
Vần thơ trải gót những cung bằng
Ta và người ấy khung trời lặng
Giờ đây dạo khúc một sợi căng .
Lạ lạ quen quen bỏ nói năng
Đêm nằm thao thức cùng đêm trắng
ý nghĩ mông lung chợt nghĩ rằng
Phải chăng ngày ấy cũng vì trăng
Vần thơ trải gót những cung bằng
Ta và người ấy khung trời lặng
Giờ đây dạo khúc một sợi căng .
* 15/6/2015/ Hương Sen
*
..........................................................................................................
........THANH PHƯƠNG PHAN
Nói nữa chi thêm để nghẹn lời
Đên buồn gió lộng cả hồn tôi
Tình xưa ai nỡ ..chôn vùi mãi
Nghĩa củ còn đây.. nhớ tròn đời
Đên buồn gió lộng cả hồn tôi
Tình xưa ai nỡ ..chôn vùi mãi
Nghĩa củ còn đây.. nhớ tròn đời
Bao lần ảo mộng ..đưa
tay níu
Mấy bận người buông ..để mặc tôi
Duyên tình đã cạn thôi đành nhé
Nói nữa chi thêm để nghẹn lời.
Mấy bận người buông ..để mặc tôi
Duyên tình đã cạn thôi đành nhé
Nói nữa chi thêm để nghẹn lời.
Hoa Tigon
....................................................................................................
MƠ..
Rất nhiều lúc con tim anh thấy nhớ..
Mối tình ta trắc trở tháng ngày qua..
Ta đã yêu trong say đắm mặn mà..
Nhưng định mệnh chia xa tình nức nở..
Mối tình ta trắc trở tháng ngày qua..
Ta đã yêu trong say đắm mặn mà..
Nhưng định mệnh chia xa tình nức nở..
Rất nhiều lúc đêm về
hồn trăn trở..
Mơ gặp nhau hớn hở trao nụ hôn..
Vòng tay đan hơi ấm,thở dập dồn..
Trong chăn gối,hai tâm hồn hoà quyện..
Mơ gặp nhau hớn hở trao nụ hôn..
Vòng tay đan hơi ấm,thở dập dồn..
Trong chăn gối,hai tâm hồn hoà quyện..
Rất nhiều lúc,mơ bên nhau lưu luyến..
Chẵng rời xa,mình trao tiếng yêu đương..
Chợt tỉnh giấc,bóng tối giữa đêm trường..
Nghe hụt hẩng,thiên đường giờ tan biến..
Chẵng rời xa,mình trao tiếng yêu đương..
Chợt tỉnh giấc,bóng tối giữa đêm trường..
Nghe hụt hẩng,thiên đường giờ tan biến..
Rất nhiều lúc văng vẳng tai nghe tiếng..
Em gọi anh,xao xuyến buổi chiều tà..
Hoàng hôn tím,nước mắt em nhạt nhoà..
Anh cũng khóc,cho tình ta xa cách..
Em gọi anh,xao xuyến buổi chiều tà..
Hoàng hôn tím,nước mắt em nhạt nhoà..
Anh cũng khóc,cho tình ta xa cách..
Chúc cả nhà buổi tối ấm áp vvhp bên ng thân iu nhé..
16:43" 17/06/15 TTT
16:43" 17/06/15 TTT
.........................................................................................................
,,,,,,,,,TÌNH YÊU ĐÃ
ĐẾN,,,,,,,,,,
Cám ơn đời cho tôi những
điều tuyệt vời
Biết tình yêu rạng ngời như ánh nắng
Và xa nhau bờ môi biết mặn đắng
Nằm cô đơn trống vắng trong đêm đen
Biết tình yêu rạng ngời như ánh nắng
Và xa nhau bờ môi biết mặn đắng
Nằm cô đơn trống vắng trong đêm đen
Cám ơn ai những lời đã từng
khen
Từng an ủi đừng nên phải sầu muộn
Tình đã qua như từng cơn sóng cuộn
Sẽ sớm tan đừng buồn ôm nhớ thương
Từng an ủi đừng nên phải sầu muộn
Tình đã qua như từng cơn sóng cuộn
Sẽ sớm tan đừng buồn ôm nhớ thương
Cám ơn người đem nụ cười
vấn vương
Cho thương nhớ đêm trường vơi quạnh vắng
Được ấm lòng những khi đang cô quạnh
Để đông về không lạnh trái tim tôi
Cho thương nhớ đêm trường vơi quạnh vắng
Được ấm lòng những khi đang cô quạnh
Để đông về không lạnh trái tim tôi
Bỗng biến mất trong tôi từ
nay rồi
Một bóng hồng xa rời vòng tay ấm
Mộng ảo tang làm sao có thể nắm
Đành chấp nhận âm thầm một kiếp người
Một bóng hồng xa rời vòng tay ấm
Mộng ảo tang làm sao có thể nắm
Đành chấp nhận âm thầm một kiếp người
Trên bờ môi từ nay có tiếng
cười
Em mang đến vui tươi theo làn gió
Cho hồn này bồng bềnh luôn còn ngõ
Lối đi về sáng tỏ có người thương
Em mang đến vui tươi theo làn gió
Cho hồn này bồng bềnh luôn còn ngõ
Lối đi về sáng tỏ có người thương
PHẠM HIẾU 22 06 2015 ,
...............................................................................................
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét