Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

thơ sưu tầm kn

              


............................................................................................................................ ...KIM LOAN NGUYỄN

AI HIỂU LÒNG TÔI
Ai hiểu lòng tôi một nỗi đau
Hiểu thấu cho tôi nỗi khổ sầu
Có ai hiểu được vì sao thế..?
Dòng lệ ngập tràn trong mắt sâu..!
Có khổ thương tâm mới hiểu đời
Nỗi buồn sâu thẳm chẳng hề vơi
Biết bao cay đắng nào ai thấu..?
Những nỗi buồn đau cả kiếp người
Ai hiểu cho tôi nỗi khổ lòng
Chuyện tình dang dở mãi long đong
Tình yêu vương phải vòng oan trái
Nên nỗi sầu thương buốt cõi lòng..!
KLN / 07/06/2015
.....................................................................................................................
. ............TRANG NGUYỄN

CHIỀU BUỒN 
Tác giả : Trang Nguyễn
Chiều lãng đãng chiều buồn sao chẳng nói 
Để mưa hoài, mưa mãi, ướt tim tôi
Nghe cô đơn giăng mắc cả bầu trời
Mưa vần vũ xóa nỗi niềm cay đắng
Chiều bãng lãng bên hiên nhà ai vắng 
Rớt rơi hoài, bao giọt nhớ chơi vơi 
Ngắm mưa rơi, lạnh buốt tận góc trời
Miền say lắng gợi buồn thêm nhung nhớ
Tay chạm khẽ giấc mơ đầu rơi nhẹ
Nụ hồng tươi mang sắc thắm hương đời
Giọt mưa rơi ướt đẫm mắt môi người 
Chiều bẽn lẽn ẩn buồn trong đôi mắt.

................................................................................................ ......NÀNG ÚT– thơ tình trên net

KHÚC NHẠC TÌNH
Chiều về giọt nắng buông lơi
Chợt dâng niềm nhớ đến người biết không
Bồi hồi xao xuyến tim hồng xốn sang
Nhạc lòng vang khúc rộn ràng 
Ru tình vào mộng miên man tháng ngày
Tình anh đã khiến em say
Quên đi mệt mỏi đắng cay giữa đời
Câu thơ anh nối tiếp lời
Cho tròn vẹn ý tình ơi thắm nồng
HN 5/6..

...............................................................................................



......RONG CHƠI LÃNG TỬ


.....ĐÒ CHIỀU LỠ NHỊP......

....................TCLT.....................
Hoàng hôn về cho lòng thêm buốt giá...
Chuyến đò chiều lỡ nhịp buớc nguời đi...
Thôi ở lại cố vui thêm đêm nũa...
Rồi mai này sẽ khóc biệt ly nhau...
Ta uớc gì đò kia không rời bến...
Để đuợc yêu đuợc ngắm con đò chiều...
Đêm đã tàn đò ơi xin ở lại...
Một đêm thôi mai vạng lý phuơng trời....
Chiều vui nhé các t/y...RCLT......



................................................................................................................HONEY TRAN NGUYEN

CƠN MƯA BUỒN...
Thành phố buồn ai về vương tóc rối
Tiếng chuông chùa nghe mỗi giọt buồn ngân
Con dốc vắng xót xa tình lận đận
Hoa úa tàn chấp nhận sự đời trôi...
Thành phố buồn cơn mưa chiều qua vội
Gánh hàng rong cho tôi tiếng rao chiều
Và tha thướt bên tiếng lòng yểu điệu
Giữ tình nầy sao cánh mỏng liêu xiêu...
Thành phố buồn nay bổng thấy đìu hiu
Mưa nhỏ rơi giọt sầu nghe lắng đọng
Bóng dáng ai ẩn vào trong vô vọng
Ướt mặt đường tim nhốn nháo sầu dâng...



.........................................................................................................
..........HƯƠNG GIANG

Ngày Trở Về

Đã lâu rồi tôi trở lại dòng sông 
Cảnh vẫn thế nhưng người xưa đâu vắng 
Một mình tôi trong chiều hè tĩnh lặng 
Nỗi nhớ dâng tràn tôi chép lại thành thơ 
Dòng sông buồn như tôi mãi bơ vơ 
Mãi lênh đênh như thuyền không bến đỗ 
Chiều lặng lẽ tôi ngồi nhìn sóng vỗ 
Cảnh còn đây nhưng người ở nơi nào ...



......................................................................................................................... ..........TÓC RỐI

Anh về bên áo trúc xinh
Em về bến cũ một mình chơ vơ
Dưới mưa chân bước thẫn thờ
Ai gieo giọt đắng ai chờ mong ai.
8/6/15 --Lan Lan—


.......................................................................................................... ....HOÀNG ANH

CÀ PHÊ MỘT MÌNH
( ngũ độ thanh)
Bây giờ ở lại mỗi mình tôi
Góc nhỏ vừa khoen một chỗ ngồi
Uốn lưỡi còn phiêu đời mỏ vẹt
Cong lời đã mộng tiếng đầu môi
Nhân tình thả giọt cà phê đắng
Thế sự nhồi câu lũ Yểng bồi
Nhạt nhẽo ê này anh chủ quán
Ly vừa sữa nhé đủ đường chơi
HNA 8/6/15- Hoàng Anh


.........................................................................................................


. .........MINH ANH

ĐỢI
Em trở về thung lũng tình yêu
Anh hứa đợi em đến xế chiều
Bàn chân trần dẫm lên sỏi đá
Hoa tím trời chiều mây ngừng trôi
Em trở về mong mình có đôi
Áo em thôi ngắn thời con gái
Khát vọng yêu trào dâng khắc khoải
Em trở về thung lũng tình yêu...
Minh Anh















































































































































































































































































Không có nhận xét nào: