Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

thơ sưu tầm

...............................................................................................................Tác giả : THÍCH THƠ TÌNH
                                                  Loạn face book

“lấy cảm hứng từ bài viết của một người bạn nữ đang yêu trên fb”

Ngồi rảnh rỗi bí đề thi phú
Vô trang phây lý thú bao điều
Chung quanh bè bạn rất nhiều
Đăng thơ úp ảnh ,thương yêu mặn nồng

Không thể trách người tạo phây bút....
Lập ra trang đông đúc người chơi
Trẻ già trai gái khắp nơi
Nhất thời giải trí , cho đời thêm vui

Nhưng face book cũng mang rắc rối
Những cuộc tình bóng tối ấp đầy
Cô kia còn trẻ hây hây
Yêu thương anh nọ , vợ gầy con đông

Có cô gái tuổi xuân phơi phới
Rất đẹp xinh , cũng bởi lên phây
Yêu chàng có vợ mê say
Ngày đêm tơ tưởng , lòng đầy nhớ nhung

Quanh cô ấy bao chàng ngỏ ý
Cũng đẹp trai vốn dĩ đàng hoàng
Nhưng cô lòng vẫn không màng
Vì tim cô đã trót mang bóng hình...

Bao thương nhớ chỉ dành anh ấy
Dẫu biết tình đầy dẫy chông gai
Nhưng sao lòng vẫn đắm say
Phơi bày ra hết , mỗi ngày lên phây

Thật khó hiểu ? tình yêu thế đấy !
Được gì đâu , chuốc lấy buồn đau
Tình trên phây bút đổi trao
Có chồng , có vợ vẫn vào đổi trao

Khuyên ai chớ say mê nồng cháy
Nên đùa vui cho hoái chút thôi
Chớ mà lạm quá ai ôi
Vợ ,chồng bỏ mặc để mà on li ne
....T T T...19.04.2015



.....................................................................................................................Tác giả : PHẠM HIẾU
                                              Hồi ức một kỷ niệm

Sao hôm nay bầu trời đầy mây xám
Từng giọt rơi ướt thấm cả không gian
Màn u tối vây phủ thêm bẽ bàng
Hai dòng lệ ngập tràn trên khóe mắt

Nỗi cô đơn xé lòng ta quặn thắt
Bóng xa rời tím ngắt trái tim yêu
Lời yêu đương ấp ủ mỗi sớm chiều
Bỗng phút chốc đìu hiu trong buốt lạnh

Nay hè về nhìn phương hồng lại chạnh
Nhớ ngày nào em anh cùng bên nhau
Tay trong tay niềm hạnh phúc dâng trào
Lời yêu thương ngọt ngào bên phượng vĩ

Đắm men tình đôi ta thật hoan hỷ
Tiếng ve sầu rên rỉ vẫn ngất ngây
Trong vòng tay ôm ấp bao tháng ngày
Ôi tuyệt diệu miệt mài trong hạnh phúc

Nhưng giờ đây chỉ còn trong tiềm thức
Khi đêm về bứt rứt não tâm can
Thương phận mình sao chịu cảnh phũ phàng
Ôm sầu tủi nặng mang tình bi lụy
.....phạm hiếu....09.05.2015...............



.......................................................................................................



..............Tác giả :RONG CHƠI LÃNG TỬ
.........BẾN VẮNG.........
..............RCLT................
Anh về bến mộng tìm nguời...
Đò xua bến vắng thua nguời quạnh hiu...
Lối mòn gối mõi liu xiu...
Lang than đếm buớc Vạc kiêu não lòng...
Đêm về quạnh vắng căn phòng...
Đàn nghe ai oán giây chùng mới hay...
Đàn buôn mắt lệ sầu cay...
Em giờ biền biệt Nhạn bay phuơng nào...
Trua mát mẻ nhe các t/y...RCLT......










































































































































































































































































Không có nhận xét nào: