..........................................................................................................................Tác
giả : HIỆP PHẠM
Tình
chết
Ai đem nhốt tình tôi vào cõi chết
Nén đau thương thiêu đốt cả tâm hồn
Gom lá vàng sưởi ấm dưới mộ hoang
ở nơi đó không còn ai nhớ nữa
khi tôi chết chỉ mang theo lời hứa
giữ trong tim chất chứa một linh hồn
để suốt đời trong ngục tối vùi chôn
tình yêu cuối xin hôn vào đôi mắt
tôi yêu em một tình yêu chân thật
cả cuộc đời chất chứa những thương đau
ai ngăn cản , chối bỏ mối tình đầu
ôm nghĩa nặng tủi hờn trong men đắng
nếu một mai tình yêu còn sâu nặng
kết vòng hoa trắng xóa phủ quan tài
đừng u hoài khi mộng ước tàn phai
hồn lắng đọng một mai sầu ly biệt
...HP.02.04.2015
..........................................................................................................................Tác
giả : THÍCH THƠ TÌNH
Tình quên
Rồi một ngày em chắc sẽ quên thôi
Như chiếc lá thu rơi trong ngày gió
Anh thì xa , trái tim em mở ngỏ
Muốn giữ một người ở lại chắc khó khăn
Rồi em điềm nhiên mỉm cười chẳng phân vân
Chẳng nề hà , nắm tay trần người khác
Khi anh ấy ghen , em lắc đầu cười nhạt
“chuyện đã lâu rồi , em chẳng nhớ gì đâu “
Em sẽ kết thúc chuyện mình ,dấu chấm câu
Để lại bắt đầu , một chuyện tình mới
Bài hát cũ tặng người ngọt ngào phơi phới
Để ghi vào , kỷ niệm ngày yêu thương.....
Em sẽ quên nhanh quán cũ bên đường
Nơi hò hẹn ngày xưa anh vẫn đợi
Em sẽ thay tên trong những lần nhắn gọi
Sẽ lại ngọt ngào với người ấy “anh ơi !”
....30.03.2015....T T T
..........................................................................................................................Tác
giả : REDSUN NGUYỄN
25.3.2015
Vội
sang sông
Thế là người đã vội sang sông
Để lại cảnh buồn bao thương nhớ
Con đò bơ vơ ngóng thẫn thờ
Đêm đêm nằm nghe hoài sóng vỗ
Cồn cào trong lòng cơn mưa đổ
Ai đã vẽ tô mối tình nồng
Để ta mòn mỏi mãi ngóng trông
Nghiêng nghiêng sao trời tìm đâu thấy
Thôi đã xa rồi tình ngất ngây
Chiều nay mưa đầy dâng khóe mắt
Dòng sông xào xạc soi trời lặn
Thế là người đã vội....sang sông !
“hoạ với tuyết nhi nhi trong bài tình vẫn đê mê
Của tác giả red sun nguyễn “
...........................................................................................................................RONG
CHƠI LÃNG TỬ
Trời buồn nên trời đổ mưa
Người buồn vì nhớ người xưa chẳng về
Em ngồi nhớ lại câu thề
Mưa rơi ngày ấy cận kề bên nhau
Sao tình nỡ vội quên mau
Tình em vẫn mộng chờ nhau anh à
Mưa rơi vào những chiều tà
Yêu người da diết khó mà lãng quên
....RCLT.........
...........................................................................................................................PHƯƠNG
LINH
Tàn cuộc
Hết những ngày vui đời vẫn vậy
Một cánh chim trời mỏi cánh bay
Ngày mai nào biết phương trời ấy
Kẻ nhớ kẻ quên được mấy người
Quên rồi những ước hẹn ngày xưa
Thề biển hẹn non mấy cho vừa
Khi lòng đã lạnh tình đã chết
Ước hẹn biển non chuyện dối lừa
Người đã ra đi một chiều thu
Trời mưa giăng mắc những mây mù
Bóng ai mờ dần chiều về tối
Tình này nợ mãi đến thiên thu
....phương linh.....
.............................................................................................................
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét