.......................................................................................................................LÊ
DŨNG
TÂM TƯ
Em gieo cho ta một nỗi lòng
Hồn ngây mơ dại lại chờ mong
Giơ tay ngang vai mà không được
Để lại trong tâm tấm hình trong
Mưa đêm mang về theo nỗi nhớ
Hạt mưa mang nặng nỗi mong chờ
Em đâu nơi xa tâm còn hướng
Một bóng mơ hồ với vần thơ.
LD
...................................................................................................RỐI
TÓC
TƠ LÒNG
Hôm qua dạo khúc nhạc say
Vô tình chiếc lá rơi ngay cung đàn
Lần theo nhịp khẽ bay sang
Bàn tay níu giữ giữa màn sương khuya.
Muốn ca bằng khúc nhạc xưa
Cho hồn ấm lạ đung đưa giọt đời
Tràn về nỗi nhớ đêm dài
Muốn người chung mộng hoa cài tóc hương.
Từ khi rẻ lối chia đường
Thơ dường đứt nhịp đêm trường quạnh hiu
Bên khung cửa gió liu xiu
Tạt vào cành lá buồn thiu cô phòng.
Đêm ngày mắt hời ngóng trông
Mong người dạo ấy mùa đông này về
Dẫu bao cách trở sơn khê
Vẫn nguyên hẹn ước tóc thề hôm nao.
Xuân về thắm giọt má đào
Cho môi hửng nhẹ ngọt ngào vầng dương
Kéo cả bầu trời vấn vương
Khuất đi hờn dỗi mù sương canh dài.
--Lan Lan—
.............................................................................................
.......HONEY TRAN NGUYEN
MỘNG TÌNH YÊU ...
Mộng tình yêu trong một thoáng mênh mang
Trong đáy mắt trong cuối lòng sâu thẳm
Kia đại dương vẫn muôn đời hiu hẩm
Bỏ cát vàng ...xơ xác khóc nằm đau...
Giọt tình ơi ! trong
một thoáng lao xao
Trong đáy mắt chôn sâu nhiều nổi nhớ
Dẫu xa cách nhưng vẫn là muôn thuở
Trái tim nầy ... trăn trở khúc tình anh...
Mộng tình yêu bên tàng lá kia xanh
Ôm vội giữ để tình không tăm tối
Tay nắm tay dắt dìu nhau chung lối
Ánh mắt nào say đắm lửa tình yêu...
Mộng tình yêu giữ mãi chẳng liêu xiêu
Anh có nhớ có buồn không anh nhỉ ?
Tình chúng mình sẽ có ngày cung hỷ
Ước muôn đời xây giấc...MỘNG TÌNH YÊU .
.............................................................................................
.........NÀNG THƠ HN
Thơ : Nàng Thơ HN
Anh đã đến ,bên đời em lãng mạn
Cho mây buồn ngừng phiêu lãng hư không
Cho mưa giông ,gọi được thấy Cầu Vồng
Đem hơi ấm ,giữa đêm đông buốt giá
Anh đã đến ,ôi đời sao đẹp quá
Giọt nắng chiều ,giờ cũng hóa niềm vui
Cơn mưa giăng ,cũng chẳng thấy ngậm ngùi
Gió dạo nhạc ,ôi niềm vui , khúc hát
Anh đã đến mang lời ca điệu nhạc
Ru hồn em ,khỏi ngơ ngác đêm đen
Ban mai xanh ,sau giấc ngủ êm đềm
Em hạnh phúc ,khi ở bên anh đó
Hoài Thu
.............................................................................................
.....................................................................................................NGUYÊN
NGUYÊN
ĐÊM CUỐI BÊN EM !
Đêm cuối bên em nghe lòng se thắt
Ánh mắt em buồn giây phút chia phôi
Đôi ngã phân đôi tim thấy bồi hồi
Biết nói gì đây ... đôi lời từ tạ !
Nước mắt quanh mi lòng sao buốt giá
Giây phút tạ từ đau trái tim nhau
Giấc mộng xum vầy thôi nhé ngày sau
Biết tim sẽ đau...về nơi đất khách
Đừng nhé em ơi ! chớ hoài hờn trách
Anh sẽ lại về ...xiết lại vòng tay
Chuyện tình yêu mình xếp lại ngày mai
Để anh và em sẽ cùng chung lối
Yêu em thật nhiều ! nhớ đừng bối rối
Hãy đợi anh về khắp lối đường chung
Chúng mình sẽ cùng ước mộng mông lung
Khắp nơi tung tăng phố thành hoa lệ
Bến thành chân quen chúng mình không nệ
Qua bến bạch đằng lối ngõ ngày xưa
Chúng mình chậm luồn trong những cơn mưa
Hát khúc thụy du chút tình thuở trước
Đường dài chúng mình sẽ chung cùng bước
Anh lại sẽ về ... chớ khóc nhe em !
Nguyen Nguyen .19.03.2015
.............................................................................................
.........REDSUN NGUYEN
06-06-2015
Bài thơ: ĐÊM ĐƠN CÔI
Tác giả: Redsun Nguyen
Hình ảnh: st
Màn đêm buông...mây giăng mờ khắp lối
Một mình ta...ngồi ngắm bóng hình ta
Chẳng có ai nên bàn tay khô lạnh
Như giông về cho bão nổi trong tim
Đang râm ran...côn trùng chợt im lìm
Ở nơi đâu người yêu từng chung lối
Ánh trăng tàn soi đẫm lệ trên môi
Đêm đơn côi kỉ niệm xưa trỗi dậy
Dấu yêu ơi còn đọng lại nơi đây
Những áng mây ngày nao về che nắng
Hai mái đầu chụm bên gốc bằng lăng
Để đêm nay mình ta hoài trông ngóng
RSN
(Cảm tác bài thơ của tác giả Quỳnh Lan)
..........................................................................................................RONG
CHƠI LÃNG TỬ
.....CHỦ NHẬT BUỒN......
..................RCLT...................
Đêm lại về cho tình thêm khao khát...
Nỗi nhớ thuơng giáng bóng nguời xú lạ...
Mới biết nhau chua một lần yêu dấu...
Thế nhung lòng nghỡ yêu đã tù lâu...
Chủ nhật buồn đêm khuya càng vắng vẻ...
Trăng héo tàn bầu trời thiếu vì sao...
Nhu tình yêu thiếu ai nguời ân ái...
Ta khát vọng vuơng vấn một đời trai...
CN hp và mơ đẹp các t/y...RCLT...
.............................................................................................
...........Tác giả : HOÀNG ANH
TUYẾT RƠI MÙA HÈ
( ngũ độ thanh)
Giờ đây để lạc mất nhau rồi
Lẻ bóng nơi này rạn vỡ tôi
Rạng rỡ hoa quỳnh buông nét thả
U sầu nụ súng bỏ dòng trôi
Vì sao trọn nghĩa không đành hả
Có phải chung tình cũng vậy thôi
Vẫn trở ai hoài thương bến lạnh
Trời mưa tuyết phủ dội chân đồi
HNA 30/5/15 - Hoàng Anh
......................................................................................................
......Tác giả : DIANA TRẦN
BUỒN RƠI...
Nếu buồn hãy để lệ tuôn
Đừng quá tiết chế nỗi buồn nha anh !
Sau giông bão...sẽ trong xanh
Hết buồn sẽ thấy yêu thêm cuộc đời
Đôi khi lòng thấy rã rời
Chỉ vì cuộc sống trăm bề khó khăn
Ngoài kia là ngọn hải đăng
Sẽ luôn rọi sáng thuyền bè ra khơi
Cuộc đời dù lắm chơi vơi
Cố lên vượt sóng rồi thì sẽ qua
Ai mà chẳng gặp phong ba
Vui lên anh nhé ! rồi qua tháng ngày
Anh đừng mãi có loay hoay
Vững tin anh nhé ! ngày mai sẽ về
Đôi ta giữ vẹn lời thề
Buồn rơi đôi chút ... thả về hư không...
Diana
Trần 14.05.2015
................................................................................................................Tác
giả : HONEY NGỌC TRẦN
LẶNG LẼ...
Lặng lẽ nhìn ... lặng lẽ vẫn vơ
Lặng lẽ tim yêu... trút dại khờ
Buông nắng chiều vương tình trót hạ
Cuộn chặt môi hồng với gió sương...
Đường đi ấy muộn màng quá đổi
Đêm chập chờn hoán đổi ngày xanh
Mộng mị thế gian...sầu trót dại
Mãnh tình rơi ...khép chặt người ơi !
Người xa rồi tim mãi chơi vơi
Làm sao nhỉ ? tim mình đã vỡ
Chút dại khờ cho mình trăn trở
Xót xa lòng lặng lẽ mà quên...
Có nổi buồn sẽ chẳng đặt tên
Nghe rên xiết trong chiều lá đổ
Yêu để rồi sẽ nhiều đau khổ
Thế thôi thì ... thôi thế mà thôi !
LẶNG LẼ VÀ ... CHỈ LẶNG LẼ MÀ THÔI !
..........................................................................................
.......Tác giả :NGƯỜI CHĂN CỪU
PHÚT ƯU TƯ
Nếu kỉ niệm còn in từng trang viết
Thì xin người hãy kết lại vần thơ
Đừng lặng thinh cho nỗi nhớ hững hờ
Nhành phượng tím vẫn đưa hoài ước vọng
Thềm kí ức hương tình xưa bay bổng
Tiếng ai cười xao động cả triền sông
Chiếc thuyền nan lặng lẽ cứ theo dòng
Về bến ấy còn đong đầy mộng nhớ
Chiều nắng Hạ xâu tròn từng mảnh vỡ
Sợi tơ lòng treo nợ góc ưu tư
Ta đi qua thuở ấy chẳng phai mờ
Nguồn cảm xúc thẫn thờ ngâm điệu nhạc
Nếu nhặt lại chuỗi hương buồn man mác
Lệ tràn mi bởi lạc mất bàn tay
Những yêu thương xin khẽ rót thật đầy
Đừng thổn thức đắng cay vùi kỉ niệm
HQ
Ngẫu hứng với chị Muống Biển (quên tên bài xướng )
.....................................................................................
...............................................................................................................Tác
giả : NTD HOA VIÊN
GHEN BÓNG GIÓ
(ntd-mltn 609)
Em đã bao
lần nói dối anh?...
Rằng em chỉ thích một màu xanh
Nhưng sao ai tặng hoa màu tím
Em vẫn cười tươi... đón một nhành?
Em đã bao lần
dối gạt anh?...
Nói yêu nhiều lắm túp lều tranh
Nhưng khi ra phố em nhìn ngắm
Đô thị xa hoa, bước chẳng đành?
Anh biết em
nào nói dối đâu!...
Em yêu người ấy đã từ lâu
Anh tuy biết rõ mà không nói
Chỉ tiếc mình sao chẳng phải đầu!
Anh hiểu
rằng em quá dại khờ
Em yêu người ấy chỉ vì thơ
Nhưng rồi mỗi lúc nghe em thở
Có tiếng than van lẫn đợi chờ...
ntd
******************** Thuy Trang, Thuy Truong, Sao Mai, Ti GônRuột Để Ngoài Da, Nguyễn Thị Xuân Đào, Mykhanh
Le, Le
Hoai Phuong, Lê
Hồng Vân, Dieu
Nguyen Thanh, Chu
Nguyên Chương, Michelle
Nguyen Dinh,Vinh
Hung Nguyen, Thu Nguyen, Phương Nguyên, Thuymy
Nguyen,Mongkhact
Nguyen, Nghĩa Nguyễn Mạnh, ThanhXuân
Nguyễn, Phương Ngốc, Mười
Nguyễn, NguyễnĐức
Ht, Văn
Tiến Nguyễn, Phù
Du, Thanh
Kim Nguyễn, Thị
Thu Hường Phạm, Tiểu
Nhi, Tiểu
Đông Tà, Sa Tiểu
Băng,An
Nguyen, Vkt Thành, Thành
Chung, Hồng
Thanh, Tu Oanh, Thuytien
Tran, Sóng
Tình,
.......................................................................................................................LÊ
DŨNG
TÂM TƯ
Em gieo cho ta một nỗi lòng
Hồn ngây mơ dại lại chờ mong
Giơ tay ngang vai mà không được
Để lại trong tâm tấm hình trong
Mưa đêm mang về theo nỗi nhớ
Hạt mưa mang nặng nỗi mong chờ
Em đâu nơi xa tâm còn hướng
Một bóng mơ hồ với vần thơ.
LD
...................................................................................................RỐI
TÓC
TƠ LÒNG
Hôm qua dạo khúc nhạc say
Vô tình chiếc lá rơi ngay cung đàn
Lần theo nhịp khẽ bay sang
Bàn tay níu giữ giữa màn sương khuya.
Muốn ca bằng khúc nhạc xưa
Cho hồn ấm lạ đung đưa giọt đời
Tràn về nỗi nhớ đêm dài
Muốn người chung mộng hoa cài tóc hương.
Từ khi rẻ lối chia đường
Thơ dường đứt nhịp đêm trường quạnh hiu
Bên khung cửa gió liu xiu
Tạt vào cành lá buồn thiu cô phòng.
Đêm ngày mắt hời ngóng trông
Mong người dạo ấy mùa đông này về
Dẫu bao cách trở sơn khê
Vẫn nguyên hẹn ước tóc thề hôm nao.
Xuân về thắm giọt má đào
Cho môi hửng nhẹ ngọt ngào vầng dương
Kéo cả bầu trời vấn vương
Khuất đi hờn dỗi mù sương canh dài.
--Lan Lan—
.............................................................................................
.......HONEY TRAN NGUYEN
MỘNG TÌNH YÊU ...
Mộng tình yêu trong một thoáng mênh mang
Trong đáy mắt trong cuối lòng sâu thẳm
Kia đại dương vẫn muôn đời hiu hẩm
Bỏ cát vàng ...xơ xác khóc nằm đau...
Giọt tình ơi ! trong
một thoáng lao xao
Trong đáy mắt chôn sâu nhiều nổi nhớ
Dẫu xa cách nhưng vẫn là muôn thuở
Trái tim nầy ... trăn trở khúc tình anh...
Mộng tình yêu bên tàng lá kia xanh
Ôm vội giữ để tình không tăm tối
Tay nắm tay dắt dìu nhau chung lối
Ánh mắt nào say đắm lửa tình yêu...
Mộng tình yêu giữ mãi chẳng liêu xiêu
Anh có nhớ có buồn không anh nhỉ ?
Tình chúng mình sẽ có ngày cung hỷ
Ước muôn đời xây giấc...MỘNG TÌNH YÊU .
.............................................................................................
.........NÀNG THƠ HN
Thơ : Nàng Thơ HN
Anh đã đến ,bên đời em lãng mạn
Cho mây buồn ngừng phiêu lãng hư không
Cho mưa giông ,gọi được thấy Cầu Vồng
Đem hơi ấm ,giữa đêm đông buốt giá
Anh đã đến ,ôi đời sao đẹp quá
Giọt nắng chiều ,giờ cũng hóa niềm vui
Cơn mưa giăng ,cũng chẳng thấy ngậm ngùi
Gió dạo nhạc ,ôi niềm vui , khúc hát
Anh đã đến mang lời ca điệu nhạc
Ru hồn em ,khỏi ngơ ngác đêm đen
Ban mai xanh ,sau giấc ngủ êm đềm
Em hạnh phúc ,khi ở bên anh đó
Hoài Thu
.............................................................................................
.....................................................................................................NGUYÊN
NGUYÊN
ĐÊM CUỐI BÊN EM !
Đêm cuối bên em nghe lòng se thắt
Ánh mắt em buồn giây phút chia phôi
Đôi ngã phân đôi tim thấy bồi hồi
Biết nói gì đây ... đôi lời từ tạ !
Nước mắt quanh mi lòng sao buốt giá
Giây phút tạ từ đau trái tim nhau
Giấc mộng xum vầy thôi nhé ngày sau
Biết tim sẽ đau...về nơi đất khách
Đừng nhé em ơi ! chớ hoài hờn trách
Anh sẽ lại về ...xiết lại vòng tay
Chuyện tình yêu mình xếp lại ngày mai
Để anh và em sẽ cùng chung lối
Yêu em thật nhiều ! nhớ đừng bối rối
Hãy đợi anh về khắp lối đường chung
Chúng mình sẽ cùng ước mộng mông lung
Khắp nơi tung tăng phố thành hoa lệ
Bến thành chân quen chúng mình không nệ
Qua bến bạch đằng lối ngõ ngày xưa
Chúng mình chậm luồn trong những cơn mưa
Hát khúc thụy du chút tình thuở trước
Đường dài chúng mình sẽ chung cùng bước
Anh lại sẽ về ... chớ khóc nhe em !
Nguyen Nguyen .19.03.2015
.............................................................................................
.........REDSUN NGUYEN
06-06-2015
Bài thơ: ĐÊM ĐƠN CÔI
Tác giả: Redsun Nguyen
Hình ảnh: st
Màn đêm buông...mây giăng mờ khắp lối
Một mình ta...ngồi ngắm bóng hình ta
Chẳng có ai nên bàn tay khô lạnh
Như giông về cho bão nổi trong tim
Đang râm ran...côn trùng chợt im lìm
Ở nơi đâu người yêu từng chung lối
Ánh trăng tàn soi đẫm lệ trên môi
Đêm đơn côi kỉ niệm xưa trỗi dậy
Dấu yêu ơi còn đọng lại nơi đây
Những áng mây ngày nao về che nắng
Hai mái đầu chụm bên gốc bằng lăng
Để đêm nay mình ta hoài trông ngóng
RSN
(Cảm tác bài thơ của tác giả Quỳnh Lan)
..........................................................................................................RONG
CHƠI LÃNG TỬ
.....CHỦ NHẬT BUỒN......
..................RCLT...................
Đêm lại về cho tình thêm khao khát...
Nỗi nhớ thuơng giáng bóng nguời xú lạ...
Mới biết nhau chua một lần yêu dấu...
Thế nhung lòng nghỡ yêu đã tù lâu...
Chủ nhật buồn đêm khuya càng vắng vẻ...
Trăng héo tàn bầu trời thiếu vì sao...
Nhu tình yêu thiếu ai nguời ân ái...
Ta khát vọng vuơng vấn một đời trai...
CN hp và mơ đẹp các t/y...RCLT...
.............................................................................................
...........Tác giả : HOÀNG ANH
TUYẾT RƠI MÙA HÈ
( ngũ độ thanh)
Giờ đây để lạc mất nhau rồi
Lẻ bóng nơi này rạn vỡ tôi
Rạng rỡ hoa quỳnh buông nét thả
U sầu nụ súng bỏ dòng trôi
Vì sao trọn nghĩa không đành hả
Có phải chung tình cũng vậy thôi
Vẫn trở ai hoài thương bến lạnh
Trời mưa tuyết phủ dội chân đồi
HNA 30/5/15 - Hoàng Anh
......................................................................................................
......Tác giả : DIANA TRẦN
BUỒN RƠI...
Nếu buồn hãy để lệ tuôn
Đừng quá tiết chế nỗi buồn nha anh !
Sau giông bão...sẽ trong xanh
Hết buồn sẽ thấy yêu thêm cuộc đời
Đôi khi lòng thấy rã rời
Chỉ vì cuộc sống trăm bề khó khăn
Ngoài kia là ngọn hải đăng
Sẽ luôn rọi sáng thuyền bè ra khơi
Cuộc đời dù lắm chơi vơi
Cố lên vượt sóng rồi thì sẽ qua
Ai mà chẳng gặp phong ba
Vui lên anh nhé ! rồi qua tháng ngày
Anh đừng mãi có loay hoay
Vững tin anh nhé ! ngày mai sẽ về
Đôi ta giữ vẹn lời thề
Buồn rơi đôi chút ... thả về hư không...
Diana
Trần 14.05.2015
................................................................................................................Tác
giả : HONEY NGỌC TRẦN
LẶNG LẼ...
Lặng lẽ nhìn ... lặng lẽ vẫn vơ
Lặng lẽ tim yêu... trút dại khờ
Buông nắng chiều vương tình trót hạ
Cuộn chặt môi hồng với gió sương...
Đường đi ấy muộn màng quá đổi
Đêm chập chờn hoán đổi ngày xanh
Mộng mị thế gian...sầu trót dại
Mãnh tình rơi ...khép chặt người ơi !
Người xa rồi tim mãi chơi vơi
Làm sao nhỉ ? tim mình đã vỡ
Chút dại khờ cho mình trăn trở
Xót xa lòng lặng lẽ mà quên...
Có nổi buồn sẽ chẳng đặt tên
Nghe rên xiết trong chiều lá đổ
Yêu để rồi sẽ nhiều đau khổ
Thế thôi thì ... thôi thế mà thôi !
LẶNG LẼ VÀ ... CHỈ LẶNG LẼ MÀ THÔI !
..........................................................................................
.......Tác giả :NGƯỜI CHĂN CỪU
PHÚT ƯU TƯ
Nếu kỉ niệm còn in từng trang viết
Thì xin người hãy kết lại vần thơ
Đừng lặng thinh cho nỗi nhớ hững hờ
Nhành phượng tím vẫn đưa hoài ước vọng
Thềm kí ức hương tình xưa bay bổng
Tiếng ai cười xao động cả triền sông
Chiếc thuyền nan lặng lẽ cứ theo dòng
Về bến ấy còn đong đầy mộng nhớ
Chiều nắng Hạ xâu tròn từng mảnh vỡ
Sợi tơ lòng treo nợ góc ưu tư
Ta đi qua thuở ấy chẳng phai mờ
Nguồn cảm xúc thẫn thờ ngâm điệu nhạc
Nếu nhặt lại chuỗi hương buồn man mác
Lệ tràn mi bởi lạc mất bàn tay
Những yêu thương xin khẽ rót thật đầy
Đừng thổn thức đắng cay vùi kỉ niệm
HQ
Ngẫu hứng với chị Muống Biển (quên tên bài xướng )
.....................................................................................
...............................................................................................................Tác
giả : NTD HOA VIÊN
GHEN BÓNG GIÓ
(ntd-mltn 609)
Em đã bao
lần nói dối anh?...
Rằng em chỉ thích một màu xanh
Nhưng sao ai tặng hoa màu tím
Em vẫn cười tươi... đón một nhành?
Em đã bao lần
dối gạt anh?...
Nói yêu nhiều lắm túp lều tranh
Nhưng khi ra phố em nhìn ngắm
Đô thị xa hoa, bước chẳng đành?
Anh biết em
nào nói dối đâu!...
Em yêu người ấy đã từ lâu
Anh tuy biết rõ mà không nói
Chỉ tiếc mình sao chẳng phải đầu!
Anh hiểu
rằng em quá dại khờ
Em yêu người ấy chỉ vì thơ
Nhưng rồi mỗi lúc nghe em thở
Có tiếng than van lẫn đợi chờ...
ntd
******************** Thuy Trang, Thuy Truong, Sao Mai, Ti GônRuột Để Ngoài Da, Nguyễn Thị Xuân Đào, Mykhanh
Le, Le
Hoai Phuong, Lê
Hồng Vân, Dieu
Nguyen Thanh, Chu
Nguyên Chương, Michelle
Nguyen Dinh,Vinh
Hung Nguyen, Thu Nguyen, Phương Nguyên, Thuymy
Nguyen,Mongkhact
Nguyen, Nghĩa Nguyễn Mạnh, ThanhXuân
Nguyễn, Phương Ngốc, Mười
Nguyễn, NguyễnĐức
Ht, Văn
Tiến Nguyễn, Phù
Du, Thanh
Kim Nguyễn, Thị
Thu Hường Phạm, Tiểu
Nhi, Tiểu
Đông Tà, Sa Tiểu
Băng,An
Nguyen, Vkt Thành, Thành
Chung, Hồng
Thanh, Tu Oanh, Thuytien
Tran, Sóng
Tình,
Hồn ngây mơ dại lại chờ mong
Giơ tay ngang vai mà không được
Để lại trong tâm tấm hình trong
Mưa đêm mang về theo nỗi nhớ
Hạt mưa mang nặng nỗi mong chờ
Em đâu nơi xa tâm còn hướng
Một bóng mơ hồ với vần thơ.
LD
Vô tình chiếc lá rơi ngay cung đàn
Lần theo nhịp khẽ bay sang
Bàn tay níu giữ giữa màn sương khuya.
Cho hồn ấm lạ đung đưa giọt đời
Tràn về nỗi nhớ đêm dài
Muốn người chung mộng hoa cài tóc hương.
Thơ dường đứt nhịp đêm trường quạnh hiu
Bên khung cửa gió liu xiu
Tạt vào cành lá buồn thiu cô phòng.
Mong người dạo ấy mùa đông này về
Dẫu bao cách trở sơn khê
Vẫn nguyên hẹn ước tóc thề hôm nao.
Cho môi hửng nhẹ ngọt ngào vầng dương
Kéo cả bầu trời vấn vương
Khuất đi hờn dỗi mù sương canh dài.
Trong đáy mắt trong cuối lòng sâu thẳm
Kia đại dương vẫn muôn đời hiu hẩm
Bỏ cát vàng ...xơ xác khóc nằm đau...
Trong đáy mắt chôn sâu nhiều nổi nhớ
Dẫu xa cách nhưng vẫn là muôn thuở
Trái tim nầy ... trăn trở khúc tình anh...
Ôm vội giữ để tình không tăm tối
Tay nắm tay dắt dìu nhau chung lối
Ánh mắt nào say đắm lửa tình yêu...
Anh có nhớ có buồn không anh nhỉ ?
Tình chúng mình sẽ có ngày cung hỷ
Ước muôn đời xây giấc...MỘNG TÌNH YÊU .
Cho mây buồn ngừng phiêu lãng hư không
Cho mưa giông ,gọi được thấy Cầu Vồng
Đem hơi ấm ,giữa đêm đông buốt giá
Giọt nắng chiều ,giờ cũng hóa niềm vui
Cơn mưa giăng ,cũng chẳng thấy ngậm ngùi
Gió dạo nhạc ,ôi niềm vui , khúc hát
Ru hồn em ,khỏi ngơ ngác đêm đen
Ban mai xanh ,sau giấc ngủ êm đềm
Em hạnh phúc ,khi ở bên anh đó
Ánh mắt em buồn giây phút chia phôi
Đôi ngã phân đôi tim thấy bồi hồi
Biết nói gì đây ... đôi lời từ tạ !
Giây phút tạ từ đau trái tim nhau
Giấc mộng xum vầy thôi nhé ngày sau
Biết tim sẽ đau...về nơi đất khách
Anh sẽ lại về ...xiết lại vòng tay
Chuyện tình yêu mình xếp lại ngày mai
Để anh và em sẽ cùng chung lối
Hãy đợi anh về khắp lối đường chung
Chúng mình sẽ cùng ước mộng mông lung
Khắp nơi tung tăng phố thành hoa lệ
Qua bến bạch đằng lối ngõ ngày xưa
Chúng mình chậm luồn trong những cơn mưa
Hát khúc thụy du chút tình thuở trước
Anh lại sẽ về ... chớ khóc nhe em !
Bài thơ: ĐÊM ĐƠN CÔI
Tác giả: Redsun Nguyen
Hình ảnh: st
Một mình ta...ngồi ngắm bóng hình ta
Chẳng có ai nên bàn tay khô lạnh
Như giông về cho bão nổi trong tim
Ở nơi đâu người yêu từng chung lối
Ánh trăng tàn soi đẫm lệ trên môi
Đêm đơn côi kỉ niệm xưa trỗi dậy
Những áng mây ngày nao về che nắng
Hai mái đầu chụm bên gốc bằng lăng
Để đêm nay mình ta hoài trông ngóng
RSN
(Cảm tác bài thơ của tác giả Quỳnh Lan)
..................RCLT...................
Đêm lại về cho tình thêm khao khát...
Nỗi nhớ thuơng giáng bóng nguời xú lạ...
Mới biết nhau chua một lần yêu dấu...
Thế nhung lòng nghỡ yêu đã tù lâu...
Chủ nhật buồn đêm khuya càng vắng vẻ...
Trăng héo tàn bầu trời thiếu vì sao...
Nhu tình yêu thiếu ai nguời ân ái...
Ta khát vọng vuơng vấn một đời trai...
CN hp và mơ đẹp các t/y...RCLT...
( ngũ độ thanh)
Lẻ bóng nơi này rạn vỡ tôi
Rạng rỡ hoa quỳnh buông nét thả
U sầu nụ súng bỏ dòng trôi
Vì sao trọn nghĩa không đành hả
Có phải chung tình cũng vậy thôi
Vẫn trở ai hoài thương bến lạnh
Trời mưa tuyết phủ dội chân đồi
Đừng quá tiết chế nỗi buồn nha anh !
Sau giông bão...sẽ trong xanh
Hết buồn sẽ thấy yêu thêm cuộc đời
Chỉ vì cuộc sống trăm bề khó khăn
Ngoài kia là ngọn hải đăng
Sẽ luôn rọi sáng thuyền bè ra khơi
Cố lên vượt sóng rồi thì sẽ qua
Ai mà chẳng gặp phong ba
Vui lên anh nhé ! rồi qua tháng ngày
Vững tin anh nhé ! ngày mai sẽ về
Đôi ta giữ vẹn lời thề
Buồn rơi đôi chút ... thả về hư không...
Lặng lẽ tim yêu... trút dại khờ
Buông nắng chiều vương tình trót hạ
Cuộn chặt môi hồng với gió sương...
Đêm chập chờn hoán đổi ngày xanh
Mộng mị thế gian...sầu trót dại
Mãnh tình rơi ...khép chặt người ơi !
Làm sao nhỉ ? tim mình đã vỡ
Chút dại khờ cho mình trăn trở
Xót xa lòng lặng lẽ mà quên...
Nghe rên xiết trong chiều lá đổ
Yêu để rồi sẽ nhiều đau khổ
Thế thôi thì ... thôi thế mà thôi !
Thì xin người hãy kết lại vần thơ
Đừng lặng thinh cho nỗi nhớ hững hờ
Nhành phượng tím vẫn đưa hoài ước vọng
Tiếng ai cười xao động cả triền sông
Chiếc thuyền nan lặng lẽ cứ theo dòng
Về bến ấy còn đong đầy mộng nhớ
Sợi tơ lòng treo nợ góc ưu tư
Ta đi qua thuở ấy chẳng phai mờ
Nguồn cảm xúc thẫn thờ ngâm điệu nhạc
Lệ tràn mi bởi lạc mất bàn tay
Những yêu thương xin khẽ rót thật đầy
Đừng thổn thức đắng cay vùi kỉ niệm
Ngẫu hứng với chị Muống Biển (quên tên bài xướng )
(ntd-mltn 609)
Rằng em chỉ thích một màu xanh
Nhưng sao ai tặng hoa màu tím
Em vẫn cười tươi... đón một nhành?
Nói yêu nhiều lắm túp lều tranh
Nhưng khi ra phố em nhìn ngắm
Đô thị xa hoa, bước chẳng đành?
Em yêu người ấy đã từ lâu
Anh tuy biết rõ mà không nói
Chỉ tiếc mình sao chẳng phải đầu!
Em yêu người ấy chỉ vì thơ
Nhưng rồi mỗi lúc nghe em thở
Có tiếng than van lẫn đợi chờ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét