Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

thơ sưu tầm

    

..........................................................................................

...........MƯA MÙA HẠ
CAM PHẬN
Nghĩa cạn đành thôi chịu lỡ làng
Đời này bến lặng để đò ngang
Trời xanh vẫn đó chòm mây bạc
Hạ cũ còn đây sợi nắng vàng
Héo hắt tim này chờ tuyết đọng 
Bồn chồn dạ ấy ngóng đông sang
Người đi bỏ mặc tình dang dở
Để lại cho ta những bẽ bàng
....bài họa. ......
Thôi nhé tình ta đã lỡ làng..
Con đò quên lối rẽ sang ngang.
Em đi bỏ hết... chiều mây bạc 
Anh ở hoài xưa ...giấc mộng vàng
Hạ tới mong chi ngày tuyết đọng..
Đông về nào nhớ nắng hồng sang..
Mình ta ôm mối tình duyên lỡ
Mài dũa niềm đau phận bẽ bàng....
..
HKĐT
..........
.......... 
Trung Trần
Em đi ! bỏ chợ ,bỏ xóm làng
Bỏ anh cô độc lỡ đò ngang
Ham giàu lên phố ,ham tiền bạc
Thích sang ở tỉnh , thích vòng vàng
Gợi lòng thương nhớ , người lắng đọng
Dạ ngóng đợi chờ , kẻ cao sang
Nàng đi ! còn để ta khóc dở
Ôm đứa con thơ , chẳng bĩ bàng 
( bĩ bàng : Đầy đủ, tươm tất )
..........
........... 
Lành Trương
VÔ ĐỀ
"Kẻ "ở đầu thôn cậu cuối làng
Ngày nào lối nhỏ cũng đi ngang
Là do kiếp khổ nên không bạc
Chắc tại đời ương chẳng có vàng
Cũng muốn duyên mình luôn mãi đọng
Nhưng mà phận đó chẳng nào sang
Thôi thì chấp nhận đành dang dở
Để bậu theo ai.... tớ bẽ bàng


......................................................................................................
.........................THẢO NGUYÊN
TIẾNG THƠ !...

Núi hằn lên trong ráng đỏ cuối chiều
Đêm quạnh quẽ cô liêu em thao thức
Nụ hôn êm trên làn môi rất thực
Đêm âm thầm rạo rực đợi tình xa...
Gió mơ màng thoảng nhẹ khúc du ca
Đêm xao xác nhạt nhòa làn hơi ấm
Áng mây trôi chở hoàng hôn tím thẫm
Ngọn lửa tình còn ngậm chút tàn tro...
Nắng hạ về sưởi ấm trái tim khô
Mây ngan ngát thẫn thờ ôm nỗi nhớ
Gió rưng rưng vá lành nụ tình vỡ
Mảnh ghép đời em ngỡ giấc tào khang...
Lục bình trôi biêng biếc bến đò ngang
Làn tóc xõa dịu dàng bên sông vắng
Tiếng thơ rơi u uẩn chiều thầm lặng
Ngấn lệ ứa tràn thắm mặn đời nhau !...
TN 15/06/2015


.............................................................................................
........TRẦN LOAN ANH
Hạ về rồi nắng rọi phố chói chang
Bằng lăng đứng nghiêng một chiều đổ tím
Có ai đó đang nhẹ nhàng cúi nhặt
Chùm phượng hồng ấp ủ ép trang thơ

Hạ về rồi ai đó đứng ngẩn ngơ
Chiều tan lớp chia tay đầy bịn rịn
Giấu nỗi buồn trong trang lưu bút cuối
Mai xa rồi ai đó nhớ nhiều không?

Hạ về rồi phố lặng lẽ chờ trông
Chùm phượng vĩ dấu đằng sau vạt áo
Chưa kịp trao sao bỏ đi rất vội 
Để ai buồn lưu luyến kỷ niệm xưa

Hạ về rồi phố nhớ những ngày mưa
Ve thôi hát bản đồng ca lặng ngắt
Bằng lăng rơi chăng còn ai cúi nhặt
Màu nước buồn trắng xóa phía trời xa.
P/s: Thế là một tuần nữa sắp trôi qua, Loan Anh lại có một món quà nhỏ tặng cả nhà ...Biểu tượng cảm xúc heart!! Luôn vui vẻ, sức khỏe và gặp nhiều may mắn nhé các bạn thân yêu!! Biểu tượng cảm xúc colonthree

.......................................................................................................
...............LÊ DŨNG
BÃO LÒNG GIÔNG PHỐ
Tháng sáu Hà Nội nổi cơn giông
Ngả nghiêng đường phố nước ngập lòng
Giang tay níu giữ mà không được
Bão lòng mưa phố khối tình trong
Đêm đen thành phố một ánh đèn
Lẻ loi còn lại ở trong em
Anh đã ở đâu ! Ngoài giông gió
Để lại mình em bão trong lòng.
LD


......................................................................................................
............RONG CHƠI LÃNG TỬ
.......CHỦ NHẬT BUỒN......
.....................RCLT...................
Ngáy cuối tuần anh húa anh sẽ đến...
Để tim em nhịp gõ không đuơc đều...
Trong lòng nghe rộn ràng bao nổi nhớ...
Đuơc bên anh thỏa mộng trọn niềm vui...
Ngày Chủ nhật nghóng anh bên của sổ...
Lòng rạo rục thao thúc suốt đêm truờng...
Anh đâu rồi sao anh lại không đến...
Để em buồn thúc trắng trọn đêm nay...
Đêm vv và hp các t/y nhé...RCLT......


..................................................................................................
.........BÀNH THỊ NÒI

GIẤC MƠ TAN BIẾN ... Thơ: Bành Thị Nòi.
Tàn khuya ta khẽ thở dài
Chợt ai đến gõ cửa ngoài hỏi ta
Giật mình gà gáy canh ba
Ô kìa! Cơn gió vào ra chốn này.
Chàng rằng sẽ trở lại đây
Cùng vầng trăng khuyết, cùng mây buông lời
Men say chỉ có hai người
Đôi vòng tay ấm xa rời ... làm sao ?
Nụ hôn nồng thắm ngọt ngào
Vai kề, môi ấp ta nào có buông
Giật mình ngân mấy hồi chuông
Giấc mơ tan mất ta buồn cười thôi ..


.................................................................................................
...............NGUYỄN QUỐC HỒNG
14-06-2015
Bài thơ: PHỐ XƯA 
Tác giả: 
Redsun Nguyen
Hình ảnh: bạn bè
Con phố xưa vắt vẻo trên đồi
Đường quanh co chỉ một mình tôi
Cơn mưa chiều vội vàng chợt đổ
Hàng thông buồn đẫm lệ không nguôi
Con phố xưa gập ghềnh nỗi nhớ
Tiếng hát ai bên hồ Than Thở
Đưa cõi hồn lạc tới Mộng Mơ
Suối Phi Nôm rì rào... bỡ ngỡ
Mây giăng giăng sương phủ chợ chiều
Gió hắt hiu thung lũng Tình Yêu
Nghe vi vu....lạc tiếng sáo diều
Chợt mưa buồn... thành phố cô liêu!
RSN
(Cảm tác bài CƠN MƯA BUỒN của tác giả Honey Tran Nguyen)



.........................................................................................................
...........NẮNG CHIEU CHIEU

TÌM :))))
Ai đợi ai giữa ngày không buông nắng 
Lá rơi nhiều trên phố vắng lao xao
Vẫn chờ anh nhưng chẳng biết chốn nào 
Hay lạc lối chúng mình sao tìm được 

😜😜😍😍😍


......................................................................................................
............HIỆP PHẠM

Hình Bóng Người Thương
Biết rằng không thể nhớ mong
Yêu thương chỉ bận thêm lòng mà thôi
Mà sao ánh mắt nụ cười
Vẫn không quên được hỡi người tôi yêu !
Mà sao sớm sớm chiều chiều
Lòng tôi vẫn nhớ mong nhiều đến ai
Mà sao trong giấc chiêm bao
Hình ai vẫn cứ đi vào giấc mơ
Người vào cả những vần thơ
Trời ơi biết đến bao giờ mới quên
Giá như những phúc đầu tiên
Gặp nhau đừng hỏi, đừng quen đừng gần
Như người xa lạ đừng thân
Hoặc dù chỉ gặp một lần rồi xa
Như làng hương thoảng bay qua
Thì đâu đến đổi lòng ta nhớ hoài .....
HP - 13-06-15


...............................................................................................................THANH VÂN
                           Nhớ ....anh

Xa anh qua bao nhiêu mùa nhớ
Khắc khoải em chờ dệt cả trong mơ
Con tim yêu sao có thể hững hờ
Vì nỗi nhớ bây giờ không yên nghỉ

Dấu yêu ơi ! sao yêu anh thế nhỉ ?
Một ngày trôi em đã thấy lâu rồi
Đến bao giờ ta mới được chung đôi ?
Để bến nhớ thôi không còn mong đợi

Cánh chim kia còn bay xa vời vợi
Dệt cho em hạnh phúc mới ngọt ngào
Bởi tình anh như ngọn lửa dâng trào
Luôn thôi thúc gọi tình em khao khát

Anh có hay lục bình kia trôi dạt
Bến yêu thương anh sẽ đợi em về
Cho bao nhiêu yêu dấu sẽ trao thề
Cho ta sớm trở về bên nhau nhé anh !


............................................................................................






























































































































































































































































Không có nhận xét nào: