.....................................................................................................................HUUNGHIA
LAM
Lệ khô.
Nước mắt thắm ướt
Cuộc tình thật buồn
Nước mắt thắm ướt
Cuộc đời lạc loài
Nước mắt rớt xuống
Để vơi sầu đắng
Thôi hết em nhé
Chuyện tình ngọt ngào
Thôi hết em nhé
Ngày nào hẹn thề
Thôi hết em nhé
Giấc mơ hạnh phúc
Giờ anh chỉ muốn
Sẽ quên được em
Giờ anh chỉ muốn
Mãi đi thật xa
Giờ anh chỉ muốn
Con tim ngừng khóc
Tình làm sao biết
Sẽ xa rời xa
Người làm sao biết
Xé đau đời nhau
Để trời thương nhớ
Trái tim vỡ nát
Chỉ có tiếc nuối
Cho nhau mà thôi
Chỉ có nước mắt
Xót xa mà thôi
Chỉ có tiếng hát
Đau thương còn đây
Cầu cho nỗi nhớ
Tránh xa màn đêm
Cầu cho quá khứ
Mãi chôn thật sâu
Cầu cho bóng tối
Tránh xa đời tôi
Tình yêu sẽ mãi
Chết trong sầu đau
Lòng ta sẽ mãi
Yêu trong lẽ loi
Từng đêm nước mắt
Sẽ khô dần thôi
Lệ khô nỗi nhớ
Vơi đi chìm sâu. ....
HNL
Nước mắt thắm ướt
Cuộc tình thật buồn
Nước mắt thắm ướt
Cuộc đời lạc loài
Nước mắt rớt xuống
Để vơi sầu đắng
Thôi hết em nhé
Chuyện tình ngọt ngào
Thôi hết em nhé
Ngày nào hẹn thề
Thôi hết em nhé
Giấc mơ hạnh phúc
Giờ anh chỉ muốn
Sẽ quên được em
Giờ anh chỉ muốn
Mãi đi thật xa
Giờ anh chỉ muốn
Con tim ngừng khóc
Tình làm sao biết
Sẽ xa rời xa
Người làm sao biết
Xé đau đời nhau
Để trời thương nhớ
Trái tim vỡ nát
Chỉ có tiếc nuối
Cho nhau mà thôi
Chỉ có nước mắt
Xót xa mà thôi
Chỉ có tiếng hát
Đau thương còn đây
Cầu cho nỗi nhớ
Tránh xa màn đêm
Cầu cho quá khứ
Mãi chôn thật sâu
Cầu cho bóng tối
Tránh xa đời tôi
Tình yêu sẽ mãi
Chết trong sầu đau
Lòng ta sẽ mãi
Yêu trong lẽ loi
Từng đêm nước mắt
Sẽ khô dần thôi
Lệ khô nỗi nhớ
Vơi đi chìm sâu. ....
HNL
........................................................................................................
...........HOA LY LY
====== ĐÃ HẾT RỒI========
(Thơ ngẫu hứng)
Thôi hết từ nay chuyện chúng mình
Đường tình hai ngả rẽ chia đôi
Còn đâu ngày xưa mình chung lối
Đường xưa lối cũ chẳng còn ai
Giờ đây ngăn lối bức tường dài
Trong lòng ký ức đã phôi phai
Người về chốn ấy vui duyên mới
Để lại bên đời tôi lẻ loi
Tại sao anh trao lời gian dối
Sao lại là tôi lại là tôi???
Tôi muốn la lên vỡ đất trời
Từ nay tôi mất anh vĩnh viễn
Tôi sẽ chôn vùi hết kỷ niệm
Kỷ niệm vùi sâu vào lòng đất
Người đi một nửa hồn tôi mất
Anh cười tôi khóc cũng là vui
(Thơ ngẫu hứng)
Thôi hết từ nay chuyện chúng mình
Đường tình hai ngả rẽ chia đôi
Còn đâu ngày xưa mình chung lối
Đường xưa lối cũ chẳng còn ai
Giờ đây ngăn lối bức tường dài
Trong lòng ký ức đã phôi phai
Người về chốn ấy vui duyên mới
Để lại bên đời tôi lẻ loi
Tại sao anh trao lời gian dối
Sao lại là tôi lại là tôi???
Tôi muốn la lên vỡ đất trời
Từ nay tôi mất anh vĩnh viễn
Tôi sẽ chôn vùi hết kỷ niệm
Kỷ niệm vùi sâu vào lòng đất
Người đi một nửa hồn tôi mất
Anh cười tôi khóc cũng là vui
..........................................................................................................
........BAN MAI XANH
Nếu
Đến một ngày trời không còn nắng
Mưa dầm dề ve chẳng buồn kêu
Phượng không nở mùa hè bổng lạnh
Bạn có về có nhớ ta không
Đến một ngày mặt trời cũng đi hoang
Gió ngừng thổi mây không về bên núi
Không còn hoàng hôn tím biếc trời chiều
Bạn có buồn có nhớ kỷ niệm xưa
Đến một ngày trăng bỏ các vì sao
Đất khô cằn hoa không còn nở
Cánh chim buồn cũng chẳng chao nghiêng
Bạn còn nhớ mối tình thời áo trắng
Ban Mai Xanh : 9/6/2015
Đến một ngày trời không còn nắng
Mưa dầm dề ve chẳng buồn kêu
Phượng không nở mùa hè bổng lạnh
Bạn có về có nhớ ta không
Đến một ngày mặt trời cũng đi hoang
Gió ngừng thổi mây không về bên núi
Không còn hoàng hôn tím biếc trời chiều
Bạn có buồn có nhớ kỷ niệm xưa
Đến một ngày trăng bỏ các vì sao
Đất khô cằn hoa không còn nở
Cánh chim buồn cũng chẳng chao nghiêng
Bạn còn nhớ mối tình thời áo trắng
Ban Mai Xanh : 9/6/2015
...............................................................................................................HOÀI
PHƯƠNG NGUYỄN
ĐÂU PHẢI
Đâu phải cứ bình minh thì nắng sẽ lên
Đâu phải sau mưa thêm cầu vồng bảy sắc
Đâu phải nỗi đau nào cũng đong đầy nước mắt
Những nụ cười chưa hẳn đã là vui
Hạnh phúc là gì sao quá nhỏ nhoi
Kiếm tìm mải mê như trò chơi cút bắt
Đã từng nắm giữ trong tay rất chặt
Bỗng một ngày vụt mất....ngỡ ngàng đau
Đâu phải cứ bình minh thì nắng sẽ lên
Đâu phải sau mưa thêm cầu vồng bảy sắc
Đâu phải nỗi đau nào cũng đong đầy nước mắt
Những nụ cười chưa hẳn đã là vui
Hạnh phúc là gì sao quá nhỏ nhoi
Kiếm tìm mải mê như trò chơi cút bắt
Đã từng nắm giữ trong tay rất chặt
Bỗng một ngày vụt mất....ngỡ ngàng đau
......................................................................................................
..........HƯƠNG GIANG
Nếu...
Nếu có thể...dù một lần sau cuối
Gặp lại người rồi vĩnh viễn xa nhau
Nhưng chỉ là tôi thầm lặng ước ao
Khi người ấy ra đi không trở lại
Một chuyện tình sao vô cùng ngang trái
Một khúc quanh ly biệt một chuyện tình
Người ra đi đem cả ánh bình minh
Chỉ còn lại hoàng hôn vừa lịm tắt
Người ở lại với nỗi sầu chất ngất
Đến bao giờ quên đươc nỗi thương đau
Dù thời gian có là thuốc nhiệm màu
Nếu có thể ...găp một lần sau cuối...
Nếu có thể...dù một lần sau cuối
Gặp lại người rồi vĩnh viễn xa nhau
Nhưng chỉ là tôi thầm lặng ước ao
Khi người ấy ra đi không trở lại
Một chuyện tình sao vô cùng ngang trái
Một khúc quanh ly biệt một chuyện tình
Người ra đi đem cả ánh bình minh
Chỉ còn lại hoàng hôn vừa lịm tắt
Người ở lại với nỗi sầu chất ngất
Đến bao giờ quên đươc nỗi thương đau
Dù thời gian có là thuốc nhiệm màu
Nếu có thể ...găp một lần sau cuối...
.............................................................................................
................HONEY NGỌC TRẦN
TỎ TÌNH...
Bâng khuâng ngồi ngắm nụ hồng
Hỏi rằng hồng ấy yêu lần nào chưa ?
Gió hỏi cành hồng đong đưa
Hình như hồng bảo ...rằng chưa một lần...
Đóa hồng thoáng chút ngại ngần
Rất mong được ấp trong lòng giai nhân
Gió mưa trời đất bất phân
Có đo được tấm ân tình trong anh...
Đêm nay nhìn ánh trăng thanh
Ước mong bên ấy có ai nhớ mình
Trời mưa bong bóng phập phình
Anh nghe lòng nhớ bóng hình anh yêu...
Yêu người nhưng chẳng dám kêu
Vì anh còn vẫn chưa xiêu được nàng
Đêm qua giấc ngủ mơ màng
Chân anh đã gối tỏ tình giai nhân...
Mong em đừng có phân vân
Yêu em anh mãi nguyện thân với nàng
Đừng cho anh mãi lang thang
Vẫn vơ chiếc bóng chiều vàng bơ vơ...
Bâng khuâng ngồi ngắm nụ hồng
Hỏi rằng hồng ấy yêu lần nào chưa ?
Gió hỏi cành hồng đong đưa
Hình như hồng bảo ...rằng chưa một lần...
Đóa hồng thoáng chút ngại ngần
Rất mong được ấp trong lòng giai nhân
Gió mưa trời đất bất phân
Có đo được tấm ân tình trong anh...
Đêm nay nhìn ánh trăng thanh
Ước mong bên ấy có ai nhớ mình
Trời mưa bong bóng phập phình
Anh nghe lòng nhớ bóng hình anh yêu...
Yêu người nhưng chẳng dám kêu
Vì anh còn vẫn chưa xiêu được nàng
Đêm qua giấc ngủ mơ màng
Chân anh đã gối tỏ tình giai nhân...
Mong em đừng có phân vân
Yêu em anh mãi nguyện thân với nàng
Đừng cho anh mãi lang thang
Vẫn vơ chiếc bóng chiều vàng bơ vơ...
...........................................................................................
...........NÀNG ÚT
MƠ YÊU ...
Nụ cười buồn đã khiến anh say
Luôn mơ tưởng đến ngày gặp gỡ
Vòng tay ấm nụ hôn bỡ ngỡ
Đã gặp rồi sao nỡ xa nhau
Ấp bờ môi trao nụ hôn đầu
Tim loạn nhịp thấm màu thương nhớ
Lại lo sợ có duyên không nợ
Khiến dạ sầu vụn vỡ con tim
Tình yêu kia anh mãi kiếm tìm
Lòng hạnh phúc nỗi niềm khắc khoải
Còn chia cách bao đêm trống trãi
Nỗi buồn nào còn mãi không thôi
Trách vầng trăng sao chẳng vun bồi
Bao giờ mới ngọt môi tươi ý
Và tấc cả như trong mộng mị
Giữa vòng tay ấm nhị thơm đào.
HN 9/6
Nụ cười buồn đã khiến anh say
Luôn mơ tưởng đến ngày gặp gỡ
Vòng tay ấm nụ hôn bỡ ngỡ
Đã gặp rồi sao nỡ xa nhau
Ấp bờ môi trao nụ hôn đầu
Tim loạn nhịp thấm màu thương nhớ
Lại lo sợ có duyên không nợ
Khiến dạ sầu vụn vỡ con tim
Tình yêu kia anh mãi kiếm tìm
Lòng hạnh phúc nỗi niềm khắc khoải
Còn chia cách bao đêm trống trãi
Nỗi buồn nào còn mãi không thôi
Trách vầng trăng sao chẳng vun bồi
Bao giờ mới ngọt môi tươi ý
Và tấc cả như trong mộng mị
Giữa vòng tay ấm nhị thơm đào.
HN 9/6
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét