Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

thơ sưu tầm

       

.........................................................................................................

...........NGUYỄN HỒNG LĨNH
NGHE TIẾNG ĐÀN BẦU
Lắng tai nghe tiếng Đàn bầu
Cung thương, cung nhớ, cung sầu, cung bi…
Từ ngày em bước chân đi
Cung thương réo rắt, cung bi gợn sầu
Một dây tình nối hai đầu
Một thân gỗ nhỏ khoét sâu lòng người
Đàn khuya cung oán rã rời
Bầu kêu lạc tiếng giọt đời thêm đau!
Ai vui với tiếng Đàn bầu!
Còn tôi nghe thấy lòng sầu cố nhân./.
Hồng Lĩnh
31/5/2011


...................................................................................................
..........NGUYEN NGUYEN
CÔ GÁI MIỀN TÂY .
Nầy em cô gái miền tây
Em cười xinh má hây hây hồng 
Em ơi em đã có chồng
Hay còn lẻ bóng phòng không một mình?
Hợp duyên kết tóc chung tình 
Em còn lẻ bóng thì mình kết đôi
Nếu em đã có thì thôi
Hai mình làm bạn có đôi chuyện trò
Môi em ngọt thắm câu hò
Cho anh sang đó về thưa mẹ liền 
Dáng em uyển chuyển nhu mì 
Anh đây say đắm nụ cười thần tiên
Bỏ quên tất cả muộn phiền
Muốn giây phút đó là riêng của mình...
Sông chiều sóng nước lung linh
Đò em sang bến lòng nầy liêu xiêu
Thuyền em chở chuyến đò chiều
Trôi trên sông nước con đò miền Tây
Biết đâu sẽ có một ngày
Đò em tách bến mang đầy tình anh ...
Nguyen Nguyen .12.06.2015


....................................................................................................
............LÊ THỊ HÒA
CHO TÔI HỎI EM
Hỏi có vui không những tháng ngày ?
Em cùng khách lạ đến nơi đây 
Bên hiên ngả ngớn ly trà nhỏ 
Giữa gác đong đưa chén rượu gầy 
Xác mỏi từng đêm pha mặn chát
Thân nhừ mỗi buổi nhuộm chua cay 
Phồn hoa rực rỡ bao màu sắc 
Dụ dỗ xuân xanh lạc bước nhầy ./.
Tác giả : Lê Thị Hòa . Đ/T : 0916930177 . TP Thanh Hóa .
Ảnh sưu tầm


..................................................................................................
........LÊ DŨNG
CÒN MÃI CUỘC TÌNH
Em đến đây nơi bờ cát mặn
Em với tay nhủ dặn không gian
Đưa tình yêu một thủa nồng nàn
Thôi câm lặng về với nhân gian
Sóng xa đưa ru hồn uất hận
Gió mây thưa há bận mưu sinh
Trong tâm can vẫn sống cuộc tình
Với Cát mặn dẫu có phiêu linh.
LD


......................................................................................................
................HOÀNG ANH
TRI KỶ
Em bảo anh ta chỉ là tri kỷ
Chẳng bao giờ giống hai kẻ yêu nhau
Bởi trái tim xưa đã trót úa nhàu
Nay thoi thóp còn tàn dư huyết rỉ
Đừng chờ em cho tới mãi ngày sau
Biết khi nào tim nồng say nhịp thở
Đã cạn rồi những bản nhạc hồn thơ
Điệu van xưa không còn quen mà lạ
Nắng hạ oi nồng chiều rơi đáy mắt
Chợt vỡ oà giữa bụi lốc trời giông
Thấy bàng hoàng ở giữa phố thật đông
Sao nhớ nhiều một người không muốn nhớ
Tri kỷ thôi đừng buồn em ..... đừng vọng
Dẫu lời yêu chẳng được nói bao giờ
Đôi vần thơ chia bùi cay sẻ ngọt
Đám mây buồn tự nó sẽ rời thôi
HNA 12/6/15 Hoàng Anh


..................................................................................................
................HƯƠNG GIANG
Mãi Gọi Tên Em...

Nếu một ngày tôi chẳng gặp được em
Sao vô vị sao ngày dài đến thế 
Sẽ làm gì...khi tâm hồn hoang phế 
Đêm cô đơn trong mòn mõi đợi chờ ...
Nếu một ngày tôi chẳng gặp người thơ 
Khắp đường đi tôi trãi đầy nỗi nhớ 
Ôm suy tư nhớ tình yêu một thuở
Xin đừng để đợi chờ để nhung nhớ nhé em
Nếu một ngày chẳng được gọi tên em
Không thể nói không bút nào tả được 
Tình của tôi trao em từ kiếp trước
Đến kiếp này vẫn mãi gọi tên em...


.............................................................................................................
...........ĐẶNG KHÁNH NGỌC
Hương tàn lảng vảng trốn nơi nao
Ấm áp tình ta lạc chốn nào
Mặn đắng bờ môi cay chất chứa
Nồng nàn khoé mắt lệ trào dâng
Tương tư bóng nguyệt vàng lan tỏa
Thấp thoáng hình hài bỗng xuyến xao .....
------------------------------------
P/S ... Thí dụ bi giờ nhớ .. Có được nhớ hông í nhỉ ..???!!!!


........................................................................................................
................TRANG THƠ TÌNH
VIẾT CHO ANH
T/g :Thanh Vân 
Anh đi rồi lòng em hụt hẫng
Dù thế nào em vẫn yêu anh
Kinh thành nắng đã lên xanh
Tiễn anh quay gót rời thành phố thương.
Nụ hôn anh còn vương hơi ấm
Mắt anh cười thấm đẫm mắt em
Vòng tay ôm cả hương đêm
Bên nhau tình tứ run mềm châu thân.
Lệ rơi không níu chân anh được
Anh phải về tiếp bước ngày sau
Chúng mình hãy nhớ đến nhau
Để cho tình cảm càng sâu càng bền.
Nửa khuya em gọi tên anh mãi
Nguyện thầm anh trở lại em mong
Vì yêu em giữ hương nồng
Yêu anh sâu nặng khó lòng nguôi quên.
Em yêu anh rất nhiều!
Nhớ người cũ 
 Thơ cũ 


...........................................................................................................
...............................QUẾ ANH
MỘNG ĐÔI MÌNH
Thơ : Quế Anh
Ảnh : 
Huy Đoàn Trần
Chỉ ước đôi mình quyện nữa thôi
Và không cách biệt bởi thương rồi
Cho nồng tiếng hẹn trao ngoài biển
Để thắm lời yêu vẽ cạnh đồi
Khúc nhạc tình say hoài nghĩa ảnh
Vòng tay bậu níu mãi hình tôi
Đời ta hạnh phúc ngàn năm trải
Phủ ngọt môi hồng rã cút côi
Phủ ngọt môi hồng rã cút côi
Duyên chàng nguyệt kết phỉ nguyền tôi
Đây tràng pháo nổ giòn bên ngõ
Đó thửa trầu ươm thẫm tại đồi
Bởi những phiền ưu hờn dối gạt
Thành bao ước vọng thảo xong rồi
Anh à ! Hãy dựng xây lầu ái
Gạt hết âu sầu ủ rũ thôi!!!
TTBK 12615


..........................................................................................
................NGUYỄN QUỐC HỒNG
12-06-2015
Bài thơ: CHẲNG TRÁCH ĐÂU
Tác giả: 
Redsun Nguyen
Hình ảnh: bạn bè
Anh đâu trách thơ tình em lãng mạn
Chỉ vì anh đã trót vội đa mang
Lời thơ em cho anh bao dịu ngọt
Mở trang yêu hồn nghiêng ngả ngỡ ngàng
Chuyện tình yêu luôn mãi cứ dở dang
Gặp được em tình bỗng nở vội vàng
Mong gần nhau tới từng giờ từng phút
Đâu biết rằng bao điều vẫn trái ngang
Anh chẳng trách tình yêu ta lỡ làng
Mặc chông gai mong tới ngày gặp lại
Mọi khổ đau chôn vùi vào tan biến
Trên đời này...anh chỉ biết...yêu em!
RSN
(Cảm tác bài TRÁCH HỜN của tác giả Honey Tran Nguyen


..............................................................................................................
........RONG CHƠI LÃNG TỬ
.........CHIỀU VẮNG........
................RCLT.,.,..............
Chiều nhạt nắng ta ngồi bên quán vắng...
Kí úc buồn ngày xua chợt hiện về....
Cũng nơi này đôi ta thuờng cùng sánh...
Ôi...hạnh phúc bởi tình yêu nghọt ngào...
Giờ ngồi đây với nỗi niềm sâu lắng...
Phuơng trời nào em nhớ chuyện ngày xua...
Để giờ ta mang nổi sầu cay đắng...
Tình là gi...cho hỏi thế gian ơi...???...
Chìu vui nhe các t/y...RCLT.......



































































































































































































































































Không có nhận xét nào: