Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

thơ sưu tầm

.......TÙNG VŨ

MỘNG AN
Dìu em vào giấc mộng này
Tơ hồng trãi thảm mình say một lần
Quên đi nghẹn đắng ngàn cân
Quên đi nghiệt ngã đường trần ban cho
Tựa vai sưởi ấm chuyện trò
Dịu dàng êm ái ngỡ cho kiếp nào
Hương trao ngút tận trời cao
Đi mây về gió vướng vào thiên thai
Siết tay in dấu miệt mài
Phím đàng khẻ gảy ngân dài tiếng yêu
Ngất ngây bay bỗng như diều
Xoá tan phiền muộn trăm điều dạ mang
Năm canh xin chớ vội tàn
Cho người ngon giấc mơ vàng trọn đêm
Tìm trong khoảnh khắc êm đềm
Mai về trắng bạc... đắng mềm mi cay
Vũ Tiến Tùng 06/10/16


.........................................................................................................
........LÊ DŨNG
MỘNG TAN
Ngập ngừng thổn thức giấc mơ hoang
Tình em mang đến quá ngỡ ngàng
Giang tay mở đón người trong mộng
Lạnh nhìn đăm đắm giấc mộng tan
Tình ơi sao lại quá trái ngang !
Đắm say cuồng dại rồi phũ phàng
Sao về không nói tình mộng hỡi !
Bỏ lại mơ hoang giấc mộng tàn.
LD


..............................................................................................

.....BAN MAI XANH
Có Thể
Trả lại cho nhau mái nhà fb
Em mệt mỏi rồi không viết lách nữa đâu 
Không lang thang qua miền tối sáng
Không màng chuyện đơi gạn đục khơi trong
Trả cho ai góc phố hàng cây
Trả lại trưa hè xe nước mía thân quen
Trả cái nắm tay nơi công viên chiều thứ bảy
Quán cóc vỉa hè em chẳng ngồi nữa đâu
Xin nợ bạn bè những vần thơ
Xin khất nợ tri ân tri kỷ
Xin nợ cuộc chơi đang còn dang dở
Xin nợ cuộc đời tình nghĩa đậm sâu
Ban Mai Xanh : 11/6/2015


.........................................................................................................
........HUUNGHIA LAM

Vô thường.
Cuộc đời nhọc nhằn đầy gian lao
Tình yêu nụ hoa vội phai tàn
Mặt trời lấp lánh
Màn đêm mịt mờ
Đời là hư vô
Sao lòng ta dường như đầy luyến tiếc
Ngày nào mặt trời mọc trong tim
Tình yêu nhẹ êm hạt sương mềm
Tuổi đời vô lo
Nụ hôn tình đầu
Chẳng cần mai sau
Không sầu đau tin ngày mai đầy nắng ấm
Mình đã hẹn thề cùng bên nhau
Tình yêu ngàn năm chẳng phai nhòa
Trọn đời yêu thương
Cùng chia khổ cực
Chẳng nề gian lao
Luôn vì nhau tình yêu là lẽ sống
Nhưng em ơi
Tình yêu là vô thường
Vui hôm nay
Nhưng ngày mai nào có biết
Khi bên nhau
Trao trọn tim mình
Câu yêu thương
Sẽ dần phai thành dỉ vãng
Lụa là ngọc ngà làn hương thơm
Cỏ non trời xanh và mây chiều
Lòng người khó đoán
Tình yêu muộn phiền
Đời còn bao nhiêu
Sao vội quên tình yêu thành nước mắt
Người tìm cội nguồn tìm non cao
Người đi ngàn hoa phủ trên đường
Mặt trời lấp lánh
Màn đêm diệu kỳ
Người còn yêu thương
Ánh đèn đêm con ngõ sâu đầy bóng tối
Cuộc đời vội vàng đầy ganh đua
Thời gian chẳng ngưng lại bao giờ
Giờ nhìn mây bay
Thấy tình yêu tuổi thơ giờ đã mất
Một thời ngọt ngào đầy say mê
Giờ xa giờ xa giờ xa dần. ....
HNL


.........................................................................................................
.......HOI TRAN VAN

Tự Tình 106
Đã rất lâu rồi chẳng hoạ thơ
Người yêu mến vẫn đợi mong chờ
Vườn xuân hé nụ câu tình ngỏ
Bản nhạc say lời nốt nghĩa tô
Có phải tâm hồn sa cõi quạnh 
Mà lơi ngọn bút vẩn trang mờ 
Tìm trong khoảng lặng miền thi cũ
Hỏi bấy nhiêu lần bạn hữu mơ

.................................................................................................................
....HONEY TRAN NGUYEN

CHỜ ĐỢI MÙA THU ...
Ta đã đợi hết bao thu anh nhỉ ?
Lá vàng rơi chất ngập cả lối về
Bao đêm dài mòn mỏi với cơn mê
Chờ người củ trở về... ôi vô vọng !
Thu đến cho lá rơi ta sầu mộng
Đếm ân tình theo những lá thu đi
Biết nói chi giờ cũng sẽ nghĩ gì
Vì lá phải xa cành khi vàng úa...
Gió thu sang trời đã chuyển sang mùa
Hiu hiu thổi trổi trong lòng gợi nhớ
Nhắc cho ta nhớ xưa câu duyên nợ
Thu sẽ về ấm lại khúc tình xa...


..................................................................................................

....HẠNH KIM LUB
                                                        NGÀY KHÔNG ANH ‘1’

Thơ: Hanh Kim Iub
Ảnh: Cá nhân
Ngày không anh bướm buồn bay chấp chới
Mây âm thầm vời vợi trôi lang thang 
Sao hắt hiu sầu nhớ ánh trăng tàn
Biển lòng lặng bâng khuâng tình sóng vỗ
Ngày không anh neo bờ đò mãi đợi
Lá trên cành nhớ đến giọt sương mai
Đôi tay em quẹt mãi giọt lệ cay
Mòn mõi đợi chờ hoài vầng đông ấy
Ngày không anh cỏ cây dần vàng cháy
Đá chợt buồn lăn ngã nước chơi vơi
Lòng bùi ngùi chới với đến ngây ngơ
Hoàng hôn tới sao rơi rơi lệ đổ
Ngày không anh em hoài thương nhung nhớ
Tim héo gầy nhịp thở với vần thơ 
Đông đến chưa khép nổi mớ thu vô
Hồn thơ thẩn mộng mơ men tình ái...
Ngày không anh bước chân ai ngây dại
Lang thang hoài trên dãy phố thân quen
Tìm quên trong quán nhỏ chút say men
Rồi lại nhớ ...ngày không anh ....lại nhớ....
HK 22/10/14


............................................................................................................ ....LÝ DIỆP

~~~~~~~ TÌNH LỞ ~~~~~~~
Lý diệp
NGƯỜI ta đi không còn lưu luyến nữa
TA một mình lặng lẽ giữa cơn mưa
ĐI về đâu tìm lại bóng hình xưa
KHÔNG anh sẽ cố tìm em thêm lần nữa
CÒN không em những nụ hôn rực lửa
LƯU giữ tình nồng ân ái những đêm mưa
LUYẾN tiếc làm gì ngày tháng đón đưa
NỮA còn lại mang nỗi sầu chan chứa
MỐI tình đầu giờ đây không còn nữa
TÌNH trao nhau sao hát khúc tiễn đưa
BUỒN vấn vương những kỳ niệm ngày xưa
ANH đau xót lặng thầm bên khung cửa
BIẾT rằng yêu là sầu thêm chất chứa
ĐỂ rồi đêm thương nhớ đến người xưa
NƠI em đến không anh bên cạnh nữa
ĐÂU những chiều hai đứa núp dưới mưa


.....................................................................................................
.....DIANA TRẦN

TRĂNG BUỒN...
Tình mình đã chia thành hai lối rẽ
Đêm lạnh về mang nổi nhớ vào thơ
Ở ngoài trời trăng cũng khóc vu vơ
Thương anh đó trăng tròn rồi lại khuyết...
Em như thể thờ ơ như chẳng biết
Nổi lòng nầy gởi thương nhớ về đâu
Trăng đơn côi ôm mộng ảo âu sầu
Chờ đợi mãi đêm đông buồn rơi lệ...
Giọt nước mắt buồn thương sao xiết kể
Khóc trăng gầy tha thiết một niềm đau
Nói chi giờ khi mình đã xa nhau
Sầu gối mộng trăng gầy đêm lẻ bóng...


.....................................................................................................
......RONG CHƠI LÃNG TỬ
.......TÌNH BUỒN.......
.............RCLT...............
Tiếc cho đời còn nhiều oan trái...
Yêu làm gì chuốc lấy khổ đau...
Thà đơn phuơng còn hơn yêu lỡ...
Để cuối cùng ôm hận về sau...
Đời của ta còn nhiều cay đắng...
Nhấp chén sầu nuốt lệ vào trong...
Cơn say nào hơn men tình ái...
Chến choán buồn ảo mộng mà thôi...
Ngày mới nhiều niềm vui các t/y...RCLT...


Không có nhận xét nào: