Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

thơ sưu tầm

......... Tác giả : THẢO NGUYÊN
ĐÊM & NỖI NHỚ !...
Thơ THẢO NGUYÊN
Em vẫn từng đêm khóc thầm...nhớ anh
Đêm cứ dài rộng ra...khắc khoải
Đêm cứ hun hút sâu...dầu dãi
Em ngậm ngùi tìm lại... nỗi niềm riêng
Hạnh phúc muộn theo gió cuốn vào đêm
Chao chát lòng phút êm đềm da diết
Cõi đam mê tình yêu nào bất diệt
Gọi nồng nàn vòng tay xiết yêu thương...
Em đã tin rằng ...nỗi nhớ sẽ gặp nhau
Nỗi nhớ ngút ngàn...vời vợi nhớ...
Nỗi nhớ đắng lòng...ngập tràn nhớ...
Nỗi nhớ miên man...da diết nhớ...
Để rồi từng đêm níu vầng trăng lạnh
Em dỗi hờn nhẹ khép cửa phòng loan
Nén chặt tiếng nấc, màn sương trắng xé toang
Giấc mộng tàn em chìm vào bóng tối !...
TN 30/05/2015



.....................................................................................................................
......Tác giả : PHẠM VĂN VIỄN


**TÌNH TÔI THỜI ÁO TRẮNG**
**Tôi Nàng thầm đã yêu nhau
**Hôm nay kết nhịp tình sâu ấm lòng
----Nhớ kỹ niệm một thời ta bên nhau
===TG Phạm Văn Viễn
Ta về nhặt cánh hoa rơi
Ép vào trang vở nhớ thời học sinh
Khi xưa áo trắng đời mình
Thầm yêu cô gái đẹp xinh u buồn
Hoàng hôn phủ tím chiều buông
Thẫn thờ tôi nhớ mãi luôn đến nàng
Lòng sầu từng bước lang thang
Đâu hay đến cổng nhà nàng hồi nao
Giật mình tôi lén nhìn vào 
Thấy nàng bên cửa mặt sao cũng buồn
Tôi liền bước vội đến luôn
Hỏi sao em lại u buồn em ơi!
Nàng liền bẽn lẽn trả lời
Vì yêu anh mới chơi vơi trong lòng



.........................................................................................................

.............Tác giả : RONG CHƠI LÃNG TỬ

.........ĐỜI BẠC.......
..,........RCLT............
Nghĩ mà cuời cho đời gian thế...
Đời Cố Nhi nên chẳng đuợc yêu...
Mới làm quen thuơng nhiều yêu lắm...
Khi biết rồi bỏ chạy một hơi...
Ta bây giờ đâu cần nguời ấy...
Sống đua đòi ít kĩ so đo...
Đời phiên bạc châu du thỏa thích...
Yêu làm gì cho khổ đời ta...
Chìu vui nhe các t/y...RCLT......



.........................................................................................................

.........Tác giả :TRẦN LOAN ANH

Hạ về rồi nắng rọi phố chói chang
Bằng lăng đứng nghiêng một chiều đổ tím
Có ai đó đang nhẹ nhàng cúi nhặt
Chùm phượng hồng ấp ủ ép trang thơ

Hạ về rồi ai đó đứng ngẩn ngơ
Chiều tan lớp chia tay đầy bịn rịn
Giấu nỗi buồn trong trang lưu bút cuối
Mai xa rồi ai đó nhớ nhiều không?

Hạ về rồi phố lặng lẽ chờ trông
Chùm phượng vĩ dấu đằng sau vạt áo
Chưa kịp trao sao bỏ đi rất vội 
Để ai buồn lưu luyến kỷ niệm xưa

Hạ về rồi phố nhớ những ngày mưa
Ve thôi hát bản đồng ca lặng ngắt
Bằng lăng rơi chăng còn ai cúi nhặt
Màu nước buồn trắng xóa phía trời xa.
P/s: Thế là một tuần nữa sắp trôi qua, Loan Anh lại có một món quà nhỏ tặng cả nhà ...Biểu tượng cảm xúc heart!! Luôn vui vẻ, sức khỏe và gặp nhiều may mắn nhé các bạn



................................................................................................................
...Tác giả : LÊ DŨNG


THÔI GIẬN ANH NHÉ EM
Thôi đừng giận buồn nữa em ơi
Đừng ôm u uất héo đôi môi
Tình ta là nhớ hoà đêm vắng
Em giận em hờn thêm lẻ loi
Đêm mưa thứ bẩy lá rơi trôi
Chìm trong nhung nhớ thiếu sao trời
Thôi em đừng nói lời đau nữa 
Đừng giận anh nữa nhé em ơi.
LD
...................................................................................................................THƠ TÌNH TRÊN NET


KHÓC AI - AI KHÓC
Đêm sầu bóng lẻ nghĩ về anh
Nỗi nhớ đìu hiu đọng ở cành
Khắc khoải canh buồn mây dỗi nguyệt
Tiêu điều ngõ vắng nhạn hờn oanh
Đường tơ đứt sợi vì sao nỡ...
Giọt ái tràn sông cũng phải đành
Nghẽn mạch cung tình do số hẩm
Tuôn dòng lệ tủi rã hồn thanh
TTTN



.........................................................................................................

.........Tác giả : TUNG VU
TÔI ĐI TÌM TÔI
Một đời tôi đi tìm tôi
Tìm trong trống vắng để rồi buồn thêm
Miên man lối mộng êm đềm
Tìm trong vạt nắng ấm êm ngày nào
Một đời tôi mãi xanh xao
Bao tình trút cạn ! tuổi nào thơ ngây ? 
Tuổi nào nhìn lá mê say
Tim non xanh nở nhuộm đầy tình si
Một đời tôi mãi thiếu gì ?
Trăng tròn cứ ngỡ nữa chi mờ hoài 
Đêm nghe tiếng nất lạc loài
Hai hồn băng giá vọng hoài trở trăn
Một đời tôi mãi trầm thăng
Cô liêu khắc khoải ngắm trăng cười buồn
Bởi đâu ngày ấy lở buông
Nên giờ vương tiếc tình buồn nặng tim
Vũ Tiến Tùng 05/30/15



.........................................................................................................

.................................................................................................................CUNG ĐƯỜNG XƯA


Buông chiều từng phiến lá rơi
Tôi - em cũng vậy
đời vơi theo mùa
Dập dìu tự khúc tình duyên
Đưa nhau về cõi uyên nguyên thuở nào...
[ Cung Đường Xưa ]



.........................................................................................................
.................NHA TRANG THƠ


Ta lặng thầm trong mỗi nhịp tim
Nỗi niềm cay xé quặn từng đêm
Làm sao gói kín cơn đau lại
Đừng để mi kia bật lệ tràn....
......
NT 03/06/2015



Không có nhận xét nào: