...................................................................................................................Tác
giả : hương giang
Vĩnh Biệt
Tình Tôi..!.( Trường Thi Loạn ).
Chiều hoang vắng nghĩa trang buồn chi lạ...
Giọt nắng cuối cùng tắt lịm từ xa
Nghĩa trang buồn hoang vắng chỉ mình ta...
Với ngôi mộ...ta chôn tình dang dở
Ngày đầu Đông nghe tim mình bỡ ngỡ ...
Khi một người ...nói rất vội ...tiếng yêu
Cuối mùa Đông ...tôi vẫn nhớ một chiều...
Tình chết yểu...tình ra đi mãi mãi...
Tôi chôn hết ...những dư âm còn lại ..
Chôn cuộc tình dang dở cuối mùa Đông ...
Chôn nhớ thương khắc khoải ở trong lòng
Chôn tất cả...cuộc tình vừa lịm chết ...
Chiều hoang vắng nghĩa trang buồn chi lạ...
Giọt nắng cuối cùng tắt lịm từ xa
Nghĩa trang buồn hoang vắng chỉ mình ta...
Với ngôi mộ...ta chôn tình dang dở
Ngày đầu Đông nghe tim mình bỡ ngỡ ...
Khi một người ...nói rất vội ...tiếng yêu
Cuối mùa Đông ...tôi vẫn nhớ một chiều...
Tình chết yểu...tình ra đi mãi mãi...
Tôi chôn hết ...những dư âm còn lại ..
Chôn cuộc tình dang dở cuối mùa Đông ...
Chôn nhớ thương khắc khoải ở trong lòng
Chôn tất cả...cuộc tình vừa lịm chết ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét