Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

Thơ sưu tầm


TRẦN THI LAN
                         ĐÊM RƯỢU TÀN

Rượu nhé tình phai nhạt ái ân
Mảnh tim vương hận nhuốm phong trần
Hồn say ly cạn làm men ảo
Lệ đắng thương thầm mộng cố nhân

Biển mắt trào dâng ngọn sóng buồn
Đảo tình câm lặng giữa cô đơn
Niềm đau như nước dòng sông lệ
Tìm mãi nhưng sao chẳng thấy nguồn

Rinh ánh trăng say để ngỏ lời
Mà trăng đâu hiểu nỗi lòng tôi
Hỏi ai nỡ ép tình xa rượu
Để bóng sầu theo trọn kiếp người

Nhân gian vô ảnh lạc sương mờ
Rượu lỡ đi vào trong giấc mơ
Quỳnh hẹn đêm tàn mòn nhịp thở
Thi nhân đối ẩm ghép vần thơ
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . HOA CÚC TÍM . .Hồn thơ Việt
                          EM THÌ THẦM

Nhớ quá anh à tại nắm tay
Chiều rơi góc phố tóc nghiêng dày
Mây ghi tô điểm thêm mầu nắng
Một nụ hôn nồng rớt má say

Ta cùng hát khẽ khúc tình ngân
Ngả mái đầu xanh khoảng cách gần
Lóng ngóng lời yêu đâu kịp nói
Môi hồng rộn rã những phân vân

Thật nhé đừng mơ ,má sát kề
Vai này ghé tựa thỏa đam mê
Nghe từng nhịp đập từ tim gọi
Một tiếng yêu thôi chẳng hẹn thề

Đâu ngờ chợt tỉnh chỉ là mơ
Khóe mắt nồng cay dõi nắng mờ
Giận dỗi sao trời mang luyến nhớ
Cho tình chỉ đẹp những vần thơ

Sóng gợn lăn tăn lấp lánh tình
Em ngồi nhớ lại giấc mơ xinh
Bàn tay nắm chặt ta cùng bước
Một nụ hôn rơi giữa chúng mình

Thì thầm kể nhé chuyện anh nghe
Để phút này đây lại khóc nhè
Sẽ phạt vì anh sao vội đến
Mơ nhiều ,nũng nịu để lòng se
HOA CÚC TÍM .1.12.2014
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trang thơ dòng thời gian
                              EM . . . !
Em có lạnh . . .môi hồng đã khép
Nụ tầm xuân đã nép mi ngoan
Vầng dương lên trả ánh huy hoàng
Để đông đến không choàng giá buốt

Em ở đâu trong làn khói thuốc
Chiều biên cương giá buốt tâm tư
Heo hút ơi mây trắng nát nhừ
Ta ôm hết bây chừ thổn thức

Em ở đâu ánh vàng trước ngực
Trống vang lên uy lực oai phong
Một mầu xanh vương vấn cõi lòng
Đêm sa lệ hạt sương thầm lặng

Em nỗi đau thiên thần ban tặng
Vì xa xưa không đặng nghiệp duyên
Gió rì rào khóm trúc huyên thiên
Thôi đành vậy con thuyền rẽ sóng . .!
HÀNG PHONG .”NTT”SG.28.11.2014
 . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  .Trang thơ dòng thời gian
                          EM ĐỪNG ĐI .!
Em đừng đi . . .mùa xuân không ở lại
Mảnh trăng buồn đêm ái ngại suy tư
Gió lang thang đêm phố vắng tạ từ
Hồn thơ chết cùng bóng đêm giá buốt

Em đừng đi . . nỗi sầu kia chia thuộc
Thảm cỏ vàng chưa chuốc rượu đã say
Đêm lạc loài ta lơ lửng tầng mây
Sao lấp lánh chân trời soi định mệnh

Em đừng đi . .sương rơi giăng kín
Hạt long lanh như tránh muộn phiền
Cỏ mong manh chở giấc thần tiên
Vay ánh nến lung linh huyền diệu
HÀNG PHONG “NTT”SG.28.11.2014
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .
NGỌC HÂN . . Hồn thơ Việt
                                      EM ĐÃ SAI
Em đã sai khi bỏ anh ở lại
Đã lạnh lùng ,ngoảnh mặt bước chân đi
Cố nhân ơi . .ở cái tuổi xuân thì
Em nông nổi ,em dại khờ bồng bột

Cố nhân ơi . . em biết mình không tốt
Em vô tình ,em quá đáng  . . phải không ?
Tháng năm trôi ,nỗi đau đớn chất chồng
Dày vò mãi ,người biết không . .xót lắm

Cố nhân ơi . .ánh mắt nhìn đằm thắm
Theo em hoài cả trong những giấc mơ
Mọi niềm đau ,cố tỏ vẻ hững hờ
Là chết cả . .trái tim hồng ngày ấy

Cố nhân ơi . .có bao giờ nhận thấy
Nỗi nghẹn ngào ,em chẳng thể nói ra . ?
Em quay đi ,nén tiếng khóc vỡ òa
Mình em biết ,sầu dâng đầy muôn lối

Em đã sai ,ngàn lần em xin lỗi
Dẫu suốt đời ,em chẳng thể thứ tha
Một mình em ôm trọn nỗi xót xa
Chỉ mong ước . .người bình yên hạnh phúc .!
 Sự hối hận tuy muộn màng
 Nhưng thật cảm động :cỏ dại

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .PHƯƠNG ĐỖ QUYÊN . . Hồn thơ Việt

               CẢM ƠN ĐỜI EM ĐÃ CÓ ANH
Em cảm ơn đời đã cho em được yêu
Được chia sẻ với những gì anh có
Được ước mơ và ngày đêm được nhớ
Đến một người yêu nhất . .chính là anh !

Nếu bảo rằng ,tình xa cách là tình rất mong manh
Em bác bỏ vì tình mình không thế
Dẫu cách xa
Ta vẫn lục tìm cả khoảng trời dâu bể
Để cùng nhau thắp lửa ấm yêu thương

Trăng dù khuyết ,hay khoảng trống chông chênh
Hay câu thơ có nửa đời hụt hẫng
Hoặc cung đàn lỡ cung trầm dẫu lặng
Thì đôi mình vẫn vẹn nghĩa nghe anh

Em cảm ơn đời cho em có được anh
Em hạnh phúc và mãi hoài hạnh phúc
Muốn nói cùng anh trọn đời
Câu em thích nhất
“em yêu anh !yêu trọn vẹn cuộc đời “
Đông buồn .PHƯƠNG ĐỖ QUÊN
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HỒNG NGUYÊN . . Hồn thơ Việt
                           ĐỜI NHƯ CHIẾC LÁ

Chiều về gió thổi vi vu
Gió lay lá rụng ,cuối thu bẽ bàng
Cành khô trơ trọi ngỡ ngàng
Nhìn từng chiếc lá . .vội vàng bay xa
Bên đường lá bay la đà
Cuốn theo chiều gió ,như là đuổi nhau
Giờ đây lá đã đổi màu
Xa cành xa cội . .xót đau phận mình
Lá kia cũng muốn chung tình
Nhưng do tạo hóa . .đổi hình xưa nay
Nên đành chấp nhận đắng cay
Rời chốn thân thuộc . .xuôi tay ngậm ngùi
Nay ta ngẫm tới nghĩ lui
Người cũng giống lá ,tươi vui một thời
Khi già cũng phải lìa đời
Cũng vàng cũng héo . .tả tơi thân gầy
Đừng nên đua gió đua mây
Năng làm việc thiện . .chớ gây nợ trần
Đến khi con tạo xoay vần
Trở về cát bụi . .chẳng cần gì đâu
HỒNG NGUYÊN .28.11.2014
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         VĨNH NGHI
            TÌNH YÊU ẢO FAC BOOK
Lần đầu mình gặp nhau trên fb
Chuyện trò rôm rả với bình luận thơ
Và sau đó ta đã biết mong chờ
Anh đề nghị chúng mình yêu ảo nhẹ

Em đồng ý và đưa ra điều luật
Yêu ảo thì trong phạm vi ảo thôi
Vì yêu ảo sẽ chỉ là tạm thời
ảo thì sẽ không bao giờ có thật

em vẫn biết tình ta là tình ảo
nhưng sao tim lại thấy nhói và đau
em biết mình chỉ yêu ảo với nhau
nhưng sao lòng thấy nhớ nao cả lòng

giờ mới hay sụp bẫy của chính mình
vì tự tin nghĩ mình rằng rất hiểu
mạng ảo thì làm gì có tình yêu
giờ nhận ra đằng sau cái nick giả

là một người thật với trái tim
trái tim nồng nàn và yêu tha thiết
có ai chỉ dùm cho tôi biết
cách thoát ra khỏi bẫy tình chính mình giăng
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MÙA THU VÀNG
Hãy quên những điều làm bạn đau .
Nhưng đừng bao giờ quên
          Nó đã dạy bạn điều gì
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GIÓ BỤI HỒN THƠ . . Hồn thơ Việt

                          NHỚ TÌNH ĐÔNG
Đông về đó chắc em buồn giữ lắm
Xa người tình ai nắm lấy tay em
Ai tâm tình sưởi ấm lúc về đêm
Ai trao gửi môi mềm tươi ấm mãi

Buồn thương nhớ tơ lòng bao khắc khoải
Ngóng duyên nồng ngõ ái được gần nhau
Thiếu người yêu ngõ thắm khó tươi màu
Đông lạnh buốt u sầu thêm não dạ

Chờ anh đến hơi nồng như nắng hạ
Ước mơ đầy ấm lạ chốn phòng the
Sợ cô đơn trong những lúc đêm về
Hồn băng giá tim tê lòng ủ giột

Chờ hạnh phúc bao mùa nghe dạ xét
Ước niềm vui thánh thót giấc mơ đầy
Ngắm hương nồng trong lúc thỏa men say
Nghe dòng lệ tràn cay nơi liễu ngọc

Dòng tin nhắn níu lòng em chẳng khóc
Hiểu làng quê khó nhọc biết bao điều
Lại đau lòng bên cảnh vắng người yêu
Anh xin lỗi mong kiều tha thứ tội
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





         






























































































































Không có nhận xét nào: