Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

THƠ SƯU TẦM

.
                      MÙA THU VÀNG
Anh thấy không thành phố vẫn bình yên
Tháng mười hai lại ấm màu lễ hội
Có một chút nhớ nhau trong dòng đời rất vội
Và những ngày dài lắm để quên nhau !
Anh thấy không thành phố vẫn xôn xao
Bàn tay vắng bàn tay xuống phố
Vẫn rực rỡ như những ngày hạnh ngộ
Nỗi chờ mong đang mất mát đâu ngờ !
Anh thấy không mình đã khác ngày xưa
Kí ức chẳng thể dằn vặt mãi
Bình yên quá trong một ngày gặp lại
Thấy lòng quên như chưa nhớ bao giờ
Tác giả :CAO THỊ TỐ TRÂM
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÔNG DI LAC
               HỒI ỨC KỈ NIỆM . .10
Biển dậy trào sóng xô bờ cát trắng
Mây xám buồn trống vắng nỗi cô đơn
Nhỏ giọt tuôn với vẻ thật giận hờn
Làm cát trắng xói mòn trong sâu thẳm

Tình đôi ta dạt dào nhiều tươi thắm
Những mặn nồng tươi thắm của ngày xưa
Nay chia tay đau đớn nói sao vừa
Người yêu hỡi thấu lòng trong nỗi nhớ

Duyên đôi ta sao mãi còn trắc trở
Cho đôi mình vỡ lở mối yêu thương
Cau xanh hỏi sao lắm nỗi đoạn trường
Nỡ rẽ thúy chia quên cho đau khổ

Ta ngồi đây lặng thầm nghe sóng vỗ
Cứ ngậm ngùi lệ đổ vì nhớ nhung
Nhìn trăng khuya sao cứ mãi lạnh lùng
Không sáng tỏ cho tìm ân tình cũ

Tình duyên xưa ta mãi còn ấp ủ
Trọn đời này nhắn nhủ không nhạt phai
PHẠM HIẾU .17.12.2014
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TRẦN THI LAN
                         Tình trong chiều buông
Chiều buông xuống anh ngồi bến vắng
Bao âm thanh bờ bãi vô cùng
Ai cứu nổi hồn ta trong bóng lạnh ?
Nghe thành sầu đổ vỡ tan hoang

Chiều rơi rơi và lằng lặng bóng
Đời buồn như chấu cắn ,người ơi !
Những năm tháng mây trôi lờ lững
Cuộc sống xô bồ ,thời thế đảo điên ôi . .

Chiều tàn tạ hoàng hôn bềnh bệch
Anh đứng chờ đêm ngóng trăng vàng ?
Tuổi trẻ . .tình yêu ư ? một bóng mình hiu quạnh
Em dịu hiền lòng anh đắm miên man

Tiếng mõ chùa rơi trong tĩnh lặng
Hồn phiêu diêu cõi trần hoang
Bảng lảng Tây Hồ màn sương khói
Chôn mình trong ảo mộng vô phương
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HOA HỒNG TÍM
                                      TÌNH SI
Chờ ai trong đêm mưa ngâu
Hay là giọt lệ vì sầu nhỏ rơi
Em ngồi tựa cửa nhìn trời
Khuya hay mưa đến làm mờ ánh trăng

Chờ ai bao đêm ngóng trông
Người ơi có biết trong lòng héo hon
Đông về gió lạnh đầu non
Em đây anh đó có còn nhớ nhau ?

Chờ ai lệ nhỏ giọt sầu
Đêm thương ngày nhớ mộng đầu không phai
Nhiều đêm thao thức nhớ ai
Hư hư ảo ảo mơ hoài mê say

Chờ ai buốt giá đêm ngày
Tim côi se thắt tháng ngày chơi vơi
Đêm đông giọt lệ thắm môi
Bao lần đông đến bồi hồi tim đau

Chờ ai chờ mãi ngàn sau
Một lòng như một chờ nhau kiếp nào
Hay là người đã bay cao
Vội vàng thức giấc lệ trào khóe mi

Người ơi đâu phải phân ly
Sao người không đến tình si hỡi người . .
DI H
 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .











Không có nhận xét nào: