Ngàn năm thương hoài
TRĂNG & NƯỚC . .
!
Có một thời trăng nước yêu nhau
Nước ôm trăng in hình nỗi nhớ
Trăng trên cao tròn vành vạn thưở
Chẳng u sầu ,chẳng khổ vì nhau
Chẳng phải vô tình trăng ở trên cao
Nước nhìn trăng nhưng chẳng gần nhau được
Mỗi đêm về ,bóng trăng soi bóng nước
Lung linh diệu kỳ trong một phút thoáng qua
Khi bình minh trăng lại ở rất xa
Nước cồn cào trong lòng bao nỗi nhớ
Trăng cháy vàng một tình yêu vương nợ
Suốt mấy mùa chẳng thể đến bên nhau
Tình yêu nào chẳng mang đến nỗi đau
Nên từ đó trăng khuyết tròn nỗi nhớ
Nước không dâng đầy những ngày trăng vỡ
Mưa nắng thay lời cho những phút trăng yêu
Chiều nay trời gió mưa mưa nhiều
Gởi trao ai những lời trăng khuyết
Một mối tình không bao giờ tương ngộ
Như vầng trăng soi bóng nước bên bờ
Xót xa trăng nước chẳng gần nhau
Gặp nhau đấy mà không sao trọn vẹn . . !
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .THANH
BÌNH THANH BÌNH . .Hồn thơ Việt
DƯỚI TRĂNG
Thơ :thanh bình
Dưới trăng cánh vạc bay ngang
Đêm hè gió mát trăng thanh yên bình
Thiếu nữ tay cởi yếm đào
Che đôi bồng đảo tấm thân nõn nà
Ánh trăng khi tỏ khi mờ
Trăng nhìn thiếu nữ ngọc ngà tắm tiên
Trăng soi thiếu nữ lung linh
Múc từng gáo nước tắm mình dưới trăng
Ngắm hình thiếu nữ dưới trăng
Ngỡ ngàng tưởng chị hằng nga dáng trần
Phú thọ :12.12.2014
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CÀ
PHÊ ĐẮNG . .Hồn thơ Việt
Mùa đông không gần
Thấm thoát mùa đông đã lại về
Mưa phùn giăng lối lạnh tái tê
Ngõ vắng đi về riêng một bóng
Buồn ơi xa vắng ngóng hình ai
Hạnh phúc đơn sơ vẫn đợi hoài
Một vòng tay nóng sưởi hồn băng
Một bờ vai tựa đêm thanh vắng
Một làn môi ấm quyện tình nhân
Quá độ xuân xanh lỡ tuổi hồng
Tơ duyên lận đận để phòng không
Tìm mãi “gấu yêu “còn chưa có
Mùa đông lạnh giá lại sang rồi . .!
CFĐ 13.12.2014
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác
giả :NHẤT ĐỆ
Không muốn
em gặp người tình cũ !
Em đã sai . . .
Nhưng không hề chịu nhận
Còn quay về
Trút giận vào anh
Đã yêu nhau sao em nỡ lòng đành
Không hiểu thấu con tim anh nhức nhối
Khi đã yêu
Anh đã nhiều lần nói
Hãy tránh xa
Hương khói mối tình xưa
Vậy mà em cứ biện minh đổ thừa
Do hoàn cảnh đẩy đưa như thế đó
Có phải chăng
Là những lời nói đó
Sẽ đẩy ta
Xa cách mãi em ơi
Sao không nghe anh nói trọn một lời
Anh không thích tiếng miệng đời dị nghị
Em nghĩ đi
Và hãy nhìn thật kỹ
Có phải chăng
Anh ích kỷ lắm không
Làm người yêu hay anh đã là chồng
Không hề muốn em gặp người tình cũ . !
NHẤT ĐỆ .8.12.2014
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VI
CAU NGO . .câu lạc bộ những người yêu thơ
HƯƠNG XƯA
Trăng mãi sáng dù mây mờ giăng lối
Nắng vẫn về sau những trận mưa rơi
Sao em cảm thấy chơi vơi
Duyên xưa ấp ủ . .tình này dở dang
Một thời nguyệt thẹn mây thề
Dáng xưa tha thướt lối về kiêu sa
Tình đời bạc lắm em ơi
Để thuyền đi mãi lênh đênh một đời . !
VI CAU NGO
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. DÃ QUỲ TRẮNG
LẺ LOI
Một sớm mùa đông lạnh giá lòng
Sương mờ phai nhạt cỏ lông bông
Mây ngang qua cõi trời vô vọng
Lưu luyến vần thơ tạt mấy dòng
Phương ấy người ơi có chạnh lòng
Thương về bên ấy phút trông mong
Hoa rơi theo gió tàn giấc mộng
Mây cuốn vào mây giọt nắng hồng
Biển níu hoàng hôn ngọn ấm nồng
Cánh buồm lẳng lặng cứ thong dong
Lả lơi cánh nhạn tà soi bóng
Hoang vắng trùng dương đợt sóng bồng
Trăng trắng ngoài kia ngập cánh đồng
Lặng thầm vi vút bóng xanh thông
Bơ vơ đông héo sầu lẻ bóng
Mặn đắng bờ môi kiếp cô phòng
DÃ QUỲ TRẮNG
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TRẦN
THI LAN
SAY TRONG MƠ
Em đừng nói với ta lời từ biệt
Bởi đêm nay mỹ tửu cũng bằng thừa
Ta chỉ ngà say trong mầu mắt biếc
Với khung trời điểm vài ánh sao thưa . .!
Ồ . !cơn gió nhẹ nào len lén tới
Làm lung lay cành liễu rủ bên mành
Và trong mơ ta chợt nghe ai gọi
Bên khung trời lạc lối . .chiếc sao xanh !
Sương từng hạt rơi hôn lên mái tóc
Phủ bụi mờ thấm lạnh ướt vai em
ồ chả lẽ đêm nay ta đơn độc
để đường về ta lạc lối thâu đêm . .?
thôi em nhé đêm nay là kỷ niệm
rồi mờ sương ta lại phải chia xa
trăng hạ tuần ngoài kia vào đây chiếm
giấc mộng nào vừa chợt đến bên ta . .!
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét