Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

. HỒNG NGUYÊN . .Hồn thơ Việt
              ÁO TÍM BUỒN VƯƠNG
Tím cả hồn hoang tím tình thơ
Hờn anh rồi đấy bắt em chờ
Hoàng hôn chợt tắt chìm trong mắt
Áo tím vương buồn dạ thẫn thờ
Rừng hoa sim tím buổi chiều xưa
Hai đứa bên nhau nói sao vừa
Hoa cài trên tóc cho anh ngắm
Dáng ngọc dịu dàng nắng lưa thưa
Ai bảo cùng em tình xinh đẹp
Như màu sim tím thật chung tình
Yêu em . . .yêu suốt đời suốt kiếp
Sánh bước chung đôi bóng với hình
Đã một ngày trôi chẳng thấy anh
Ai đưa em đi dạo phố hôm nay
Nhạt phai màu áo buồn hiu hắt
Chiều xuống mắt sầu giọt long lanh
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       
                             VĨNH NGHI
                   TÌNH DANG DỞ
                                       “song thất lục bát “
Ba mươi tuổi đắng cay dang dở
Hận cuộc tình tan vỡ đau thương
Cuộc đời lắm nỗi đoạn trường
Người đi kẻ ở vấn vương cõi lòng

Tình xa vắng lệ trong khóe mắt
Giọt u sầu chất ngất niềm đau
Sao người vội bỏ quên mau
Tim vui bến mới trăng sao ưu sầu

Hoài thương nhớ còn đâu tình cũ
Lệ tuôn trào ủ rũ giọt sương
Nỗi niềm thương nhớ lệ vương
Lỡ làng bạc phước chán chường xót xa

Tình dang dở thiết tha nỗi nhớ
Bản tình ca chất chứa niềm riêng
Tình yêu cay đắng muộn phiền
Hoài trông ký ức nỗi niềm riêng mang
20.11.2014.”TTMH”
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TÓC BẠC KỆ TÔI . .Hồn thơ Việt
Thơ :Lê huy Tưởng .”STLB”
                     CHUNG TÌNH
Nơi phố biển sóng ru nhè nhẹ
Chốn non ngàn lá khẽ thì thầm
Chồi kia vừa mới nảy mầm
Nơi này bản nhạc cung trầm du dương

Chiều đông lạnh bên đường gió thổi
Tối ấm lòng gửi vội lời thương
Dù còn cách trở dặm trường
Nhưng sao quên được má hồng chốn xa

Mong xuân tới tình ta chung bước
Đợi đông tàn để được bên nhau
Như trầu quấn quít với cau
Duyên tình thắm đượm vẹn câu đá vàng

Đêm trở giấc mơ àng tình ái
Ngày thẫn thờ tê tái tim côi
Phải chăng mình lại yêu rồi
Đông về bỗng thấy bồi hồi nhớ thương
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            TRẦN THI LAN

                 CHỢT THẤY BÓNG TÌNH YÊU
Chợt thấy bóng tình yêu nhưng chẳng đuổi
Vì tình yêu như con bướm nhở nhơ
Vì tình yêu là chiếc bóng mong chờ
Mình chạy đuổi thì tình yêu vụt trốn
Cứ chầm chậm chăm nom và từ tốn
Xem hoa kia khe khẽ gió trời rung
Tưởng như hoa đứng trước bướm lạnh lùng
Mà hay nhỉ ,bướm dịu dàng hôn nhẹ
Hoa đời thật đơn sơ hơn hoa vẽ
Bướm từ đâu theo gió hạ tìm hoa
Đôi cánh xinh nhịp nhàng dưới nắng hòa
Cứ bịn rịn không rời hoa quyến luyến
Tình yêu đến tâm hồn anh xao xuyến
Nửa linh hồn anh biết phải trao không
Sợ lắm khi chuyện lở vỡ đau lòng
Nên thong thả chờ bóng tình yêu đậu
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . HOA HỒNG TÍM với TRẦN THI LAN

                     NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Sáng thứ bẩy . . một mình nơi quá nhỏ
Nhớ một người . . ta chẳng thể nào quên
Gió đông sang . .gieo buốt lạnh vai mềm
Xua ấm áp . . trôi xa vào khoảng lặng

Ta chợt thấy cõi lòng sao im ắng
Có nỗi buồn . .lặng lẽ chiếm không gian
Tiếng yêu thương . .da diết . .mơ màng
Lời mật ngọt ! ôi chao là xa xỉ

Tình yêu ấy . .vượt muôn trùng vạn lý
Cũng mãi là những suy nghĩ mà thôi
Nhớ hay thương . .người cũng đã xa rồi
Trong hoang vắng . .nhìn đời trôi nuối tiếc

Và nơi ấy . . người yêu ơi có biết !
Ta mong người . .nơi quán vắng sáng nay
Vẫn mong chờ. .khói thuốc . .mắt cay cay
Tìm một chút hương yêu tình nồng ấm

Đông vừa đến . .nên thời gian rất chậm
Gió đủ vừa se lạnh . .thấu tim côi
Mang nỗi buồn trút hết những đầy vơi
Đưa nhung nhớ . .tìm về nơi chốn cũ . .st
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VOTHI  LY LY . .Hồn thơ Việt

                            MỘNG VỠ
Số kiếp em là những trái ngang
Hương yêu phút chốc sớm phai tàn
Anh đi dệt mộng lòng phương ấy
Mộng vỡ em ngồi lệ chứa tran

Thôi đành nuốt lệ tiễn anh sang
Mắt úa hoen mi suối lệ tràn
Đau lòng thấy xót khi tình phụ
Nước mắt tan thành lượn sóng tràn
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NGƯỜI LÁI ĐÒ

              EM NHỚ ANH NHIỀU LẮM
Tháng mười rồi sao trời vẫn mưa giông
Xa xôi lắm để lòng em chua xót
Tiếng chim ấy lâu rồi chim không hót
Nhớ người yêu còn ở cuối trời nam

Gửi cho em anh nhé . .ánh trăng rằm !
Gửi thương nhớ để duyên đằm thắm lại
Chiều sương lạnh sao sầu đành rơi mãi
Để đêm về em lại nhớ mong theo

Tủi thân em cô gái chốn quê nghèo
Cô phòng lạnh hắt hiu niềm mong nhớ
Từng đêm xuống tiếng lòng nghe nức nở
Nụ hôn nồng ai lại nỡ chia đôi !

Đã xa rồi hơi ấm của bờ môi
Vòng tay xiết ,nụ cười duyên má thắm
Giấc ngủ kia chẳng êm đềm sâu thẳm
Em đợi chờ bao đằm thắm thương yêu!

Gửi về em chút nắng ấm ban chiều
Khi thiên hạ họ dập dìu sánh bước
Em cô lẻ trong làn mưa lạnh ướt
Nỗi nhớ tràn về . .làm buốt giá tim côi !
THU HIỀN .28.11.2014
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                         YÊU NHƯ SẮC TÍM

                               BIỂN CHIỀU
Có một chiều không ngăn nổi bước chân
Em lang thang trong giấc mơ hai mươi tuổi
Ngây thơ quay về giã từ thời nông nổi
Anh đến tìm khi sóng vỗ ướt hoàng hôn

Những con dã tràng xuôi ngược phân vân
Đâu biết mình xe mảng cát tròn nhầm chỗ
Đâu biết mình đi trên hoài công sóng vỗ
Chẳng có dấu yêu nào nguyên vẹn trước triều lên

Có một thời trong ký ức lãng quyên
Nỗi nhớ thương nuôi mình qua hy vọng
Biển ngàn xưa trước chiều không rung động
Em khờ khạo tin vào chút kỷ niệm đầu tiên

Nỗi nhớ nào cho em gặp lại anh
Biển hát ru con thuyền không tới bến
Thôi em về cho môtj người lỗi hẹn
Đừng tiếc nuối biển chiều khi sương trắng sang ngang
Tác giả :TRẦN HOÀNG THIÊN KIM
 . . . . . . . . . ., . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Không có nhận xét nào: