Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

.HỒ NHƯ  . .Hồn thơ Việt
                                868. ĐÔNG VỀ
Đông về trời trở lạnh
Mưa dầm bắt đầu rơi
Đàn chim sâu đi tránh
Đợi hơi ấm nắng trời

Đợt gió mùa đông bắc
Trút lạnh xuống sáng nay
Thêm hạt mưa lắc rắc
Làm lạnh buốt đôi tay

Thương người về trên phố
Tìm áo ấm mùa đông
Chẳng quản trời mưa đổ
Để tìm áo cho chồng

Giận lắm vì hôm ấy
Người lặng lẽ một mình
Ơ! Tại sao lại vậy
Hay bởi tại nhạt tình
HN.07.12.2014
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      MÙA THU VÀNG
Đông về giá lạnh với sương rơi
Lặng lẽ cô đơn một bóng hình
Người đi giấc mộng chiều đông ấy
Gió phủ mây buồn rũ áo thơ . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRẦN THI LAN
                    MẢNH TÌNH SẦU
Anh còn đó nhưng mảnh tình đã vỡ
Phút mơ đầu ,duyên nợ cũng phôi phai
Anh đi rồi ,anh có biết ngày mai
Vẫn có kẻ sống hoài trong kỷ niệm

Anh còn đó nhưng tình anh chết lịm
Trái tim hồng như sỏi đá vô tri
Tôi cúi đầu để tiễn bước người đi
Tim vỡ vụn tình si sầu quặn thắt
Anh còn đó ,còn tình tôi cao ngất
Gửi gió mây nỗi nhớ thật đậm đà
Ai là người sẽ thấu hiểu cho ta
Tim rỉ máu ,mắt chảy nhòa lệ thắm
Anh còn đó ,nhưng tình trong xa vắng
Mắt vẫn nhìn nhưng chẳng biết đời nhau
Anh vui cười nào biết được tôi đau
Vẫn gắng gượng nhưng nỗi sầu cao vút
Anh còn đó nhưng tôi đành xin chúc
Anh và người vui hạnh phúc ngày sau
Nếu mai này mình có lỡ gặp nhau
Xin cúi mặt ,giấu tình như xa lạ
Dù chia cách nhưng anh là tất cả
Nỗi nhớ này xin trả lại thời gian
Nhớ nhé người ,khi người bước sang ngang
Còn có kẻ xốn xang lòng vẫn nhớ
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIN HOA NGUYỄN . .Hồn thơ Việt
                                   HÃY VỀ
Em hãy về đi . .em hỡi em ?
Chiều đưa ngả bóng dưới chân rùn
Chim kia từng cặp về nơi ấm
Anh vẫn đợi em . .ướt lệ thềm

Em đã về chưa ?em hỡi em
Ngày xưa kỷ niệm thật êm đềm
Hoài mong . .tuyệt vọng . .rồi vô vọng
Em đã xa rồi . .chẳng thấy em

Em có về không ?em hỡi em
Em đừng giận nữa để buồn thêm
Căn nhà hiu quạnh mong em lắm
Em hãy quay về . .sưởi ấm thêm

Em hãy về đi . .anh đợi em
Lòng anh tan nát đã bao đêm
Xót cho duyên phận đời trong đục
Em hãy quay về  . .xin lỗi em

Em hãy quay . .xin lỗi em
Chỉ xa anh mới thấy đau thêm
Em là cả một trời thương nhớ
Em hãy quay về . .
         ANH NHỚ EM .
MH.với tinh đô .lạc băng
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UYÊN KHÊ . .Hồn thơ Việt
           CHUYỆN TÌNH CÂY LÁ VÀ GIÓ
Tác giả :uyên khê
Chuyện kể về chiếc lá
Vào một ngày cuối đông
Chiếc lá buồn mênh mông
Đã lìa xa nguồn cội

Cây đâu biết có lỗi
Để lá buồn cô đơn
Chiếc lá buồn tủi hờn
Bao năm rồi như thế

Cây ơi sao cây để
Lá chết rồi cây ơi ?
Cây vẫn mãi lả lơi
Bông đừa cùng với gió

Rồi một ngày bão tố
Gió thổi đổ thân cây
Đến khi cây hao gầy
Mới biết cây có lỗi

Cây muốn về bên lá
Nhưng lá đã đi xa
Cây nhớ chuyện đã qua
Ngậm ngùi và thương tiếc
04.12.2014
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRANG THƠ DÒNG THỜI GIAN

                       HOA CỦA NẮNG . . .!
Hoa của nắng và ngày của gió
Thả hồn thơ bên ngõ ngày xưa
Mây chờ dáng lụa ngày xưa
Đừng về lối ấy hạt mưa trộm nhìn

Chùm phượng vĩ áng hồng vây kín
Vội trao nàng để lĩnh . .nụ hôn
Hương bay phảng phất ru hồn
Ngất ngây cảm xúc bờ ôm sóng tình

Sáo du dương hòa âm nhạc trịnh
Gót hài xinh vô định tầng không
Lung linh khoảng khắc cầu vồng
Ngân hà tinh tú đứng trông thiên thần
HÀNG PHONG “NTT”
SG.26.11.2014
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Không có nhận xét nào: