HÀN PHONG TỬ
Hàn phong tử xin đăng lại 2 bài thơ trước đây để
Nối tiếp với bài hôm nay vừa viết nhằm tạo thành
Một chuỗi sự kiện theo thời gian .
UỐNG RƯỢU VỚI TRĂNG
Lơ lửng trăng treo chếch trời đông .
Cùng ta uống cạn chén rượu nồng
Say đi trăng cho quên sầu thế
Cuộc đời buồn ta biết nói sao . !
Giữa trời đêm trăng buồn trăng lạnh
Trăng một mình không gió không sao
Dưới trần gian ta ngồi cô quạnh
Không bạn hiền không cả tri âm !
Giờ mượn rượu ta trăng kết bạn
Hết chung này rồi cạn bình kia
Uống đi trăng cay đắng cuộc đời
Cho tình bạn vững bền mãi mãi . !
Người có đèn người quên trăng cũ
Quên luôn ta một kẻ vô danh
Nào biết . .?đêm rằm trăng vẫn sáng
Sáng soi đời không quản gian nan
Đêm dần tàn trăng đà đi nghỉ
Rượu cạn bầu ta cũng vào trong
Ngủ đi trăng ! mai ta gặp lại
Vẫn chúng mình bên chén rượu cay . .!
HÀN PHONG TỬ
SAY TRĂNG
Đêm nay ta lại say trăng
Ta rước chú cuội ,chị hằng đến chơi
Ngàn chung rót sẵn ta mời
Bàn đào dạ yến sánh nơi thiên đàng
Ta yêu lắm ánh trăng vàng
Ta mơ giấc mộng ôm nàng hằng nga . !
Ta tương tư ánh trăng ngà
Ta muốn uống hết trăng già đêm thâu . !
Ta cười giữa cuộc bể dâu
Ta thương tiếng sáo tiêu sầu trương chi
Ta quên lỡ mất xuân thì
Giờ ta còn lại những gì ngoài trăng ?
HÀN PHONG TỬ
. . . . . .. .
. . . . . . .CƯỚI TRĂNG . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Khi xưa mạc tử
bán trăng
Ngày nay phong tử cưới trăng cung hàn
Từ lâu yêu lắm trăng vàng
Bây giờ hỏi cưới rước nàng về dinh !
Hôm nay kiệu đẹp lộng xinh
Hòa trong tiếng nhạc rập rình lời ca
Mặc áo chú rể là ta
Cùng cha mẹ cưới trăng ngà đêm thâu
Trong ngày mặc áo cô dâu
Nàng thêm rực rỡ muôn mầu đẹp tươi !
Vui mừng ta mãi mỉm cười
Hớn hở bên cạnh mọi người ra vô !
Trầu cau xanh sắc điểm tô
Ta như ngây ngất mơ hồ men say !
Sính lễ cặp nhẫn đeo tay
Và thêm bông cưới trong ngày thành hôn
Đứng ngồi ta cứ bồn chồn
Người đây mà lại thả hồn bay cao .!
Ông tơ quần áo bảnh bao
Bà nguyệt trang điểm có nào thua ai ?
Đôi đèn cặp rượu sẵn bày
Người bưng mâm quả trên tay nhịp nhàng
Đường quê bỗng chốc rộn ràng
Muôn hoa đua nở đỏ vàng tím xanh !
Mọi người đến chúc duyên lành
Bướm bay ,chim hót trên cành véo von !
Mừng cho tình thắm sắt son
Từ đây bền chặt chẳng còn ngóng trông !
Cùng nhau se kết tơ hồng
Trăm năm đầu bạc răng long đẹp tình
HÀN PHONG TỬ
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LÁ
TRE . .Hồn thơ Việt
NÂNG LY
Ly rượu đắng nuốt sâu vào dạ
Rượu vào hồn thật đã tâm can
Cuộc đời sống cảnh cơ hàn
Uống ly rượu đắng giải ngàn khổ đau
Ta muốn xỉn quên sầu nhân thế
Quên đau buồn ai để trong tim
Quên lời mật ngọt hàng đêm
Quên đi hình bóng trong tim của mình
LÁ TRE .07.11.2014
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác
giả :LAN ANH
TRĂNG CÔI . 10
Mùa đông đến sắc màu u ám
Cả khung trời ảm đạm màu tro
Sông xưa vắng bóng con đò
Hanh hao ngơ ngác dày vò nát tim
Thu chợt tắt chẳng tìm thấy dáng
Mặt trời hồng ló dạng mãi đâu
Xung quanh cũng chỉ một mầu
Co ro giá lạnh tình đầu . .lỡ phai
Bến yêu cũ trăng cài nỗi nhớ
Đâu mất rồi bên lở bên mong
Đò kia bỏ bến xuôi dòng
Khua chèo gác mái nhánh sông chợt buồn
Chẳng thể nhớ mưa tuôn bao đợt
Đôi mắt huyền bỗng chợt đẫm mi
Tiếc thương cũng bởi xuân thì
Trôi trong tiếc nuối những khi chạnh lòng
LAN ANH .7.12.2014
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét