MÙA THU VÀNG
Em chờ
anh hết đông này thôi nhé !
Đông đến rồi anh có nhận thấy không
Đôi tình nhân nắm tay ,cứ đi dài trên phố
Riêng em cứ một mình một bước
Giữa cái lạnh run người mong lắm một vòng ôm
Chẳng phải đông này mà cả những đông xưa
Em vẫn bước một mình đi lặng lẽ
Có tiếng gió xui tiếng cười khe khẽ
Em bỗng chạnh lòng và da diết nhớ anh
Mình xa nhau cũng vào một ngày đông
Anh quay bước giữa dòng người vội vã
Em đứng lặng nghe tim mình bật khóc
Nước mắt chực trào gọi mãi chẳng thành tên
Mình hẹn nhau khi xuân ấm áp hơn
Cùng viết tiếp câu chuyện tình dang dở
Từ đó đến nay bao đông qua xuân tới
Chẳng thấy anh về ngoài câu nói chờ nhau
Em sẽ chờ anh qua hết đông này
Bởi con gái có thì thôi anh ạ
Mong xuân tới khi trăm hoa đua nở
Anh sẽ trở về khỏi dang dở tình xưa
Tác giả :THY
NGUYÊN
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MÙA THU VÀNG
RỒI MỘT NGÀY
Rồi một ngày cảm xúc về bên tôi
Gõ cửa trái tim đã một thời chai sạn
Tôi choàng tỉnh sau cơn mê nhòa nhạt
Bỗng thấy đời tươi sáng biết bao nhiêu
Rồi một ngày tôi đón ánh bình minh
Sau một giấc ngủ chẳng mệt nhoài mộng mị
Bỏ lại hết sau lưng những hờn ghen ,ích kỷ
Tôi dang rộng đôi tay đón hạnh phúc trở về
Rồi một ngày tất cả những đam mê
Chợt bùng lên như chưa hề tàn lụi
Tôi gom hết những niềm vui hiện tại
Đặt lên mắt cười thêm lóng lánh ,xinh tươi
Tôi lại trở về nguyên vẹn là tôi
Sống đầy khát khao như chưa từng được sống
Kệ đời rộng dài với bao nhiêu con sóng
Tôi vẫn lao vào như thuyền tiến biển khơi
Tôi lại yêu người và tôi cũng yêu tôi
Yêu cả cuộc đời dẫu đôi khi đắng chát
Có một chút mặn dâng lên nơi khóe mắt
Tôi khóc cho vui mừng và cho những tin yêu
Tôi lại trở về . .đời đẹp biết bao nhiêu
Tác giả :NGỌC ANH
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác
giả : THỜI GIAN
MỘNG LÀNH
Nắng vàng rực rỡ trời trong xanh
Đàn chim ríu rít lá rung cành
Chàng đông ngại ngùng giăng sương mảnh
Đón nàng xuân đến hoa nở nhanh
Tình xuân ấm áp tràn muôn cảnh
Hồn đã lạc vào đôi mắt xanh
Con tim trở mình vươn đôi cánh
Tìm đến vườn yêu xây mộng lành
TG.
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HOA
CÚC TÍM . . Hồn thơ Việt
NGÀY YÊU CÒN MÃI
Em vẫn nhớ chẳng bao giờ quên được
Phút nồng say chan chứa nét thanh xuân
Nụ hôn rơi trên mắt biếc trong ngần
Nghiêng ngả khoảng trời xanh chiều cuối hạ
Ngày yêu nhau lá chẳng rơi vội vã
Con đường tình êm ái một màu xanh
Bước chân quen điu dặt dệt mơ thành
Ta đắm đuối đâu có gì so sánh
Tựa vì sao chiều ngàn đêm lấp lánh
Ta yêu nhau mải miết tháng năm chờ
Vẽ tô bao nhung nhớ hết vào thơ
Giờ có lẽ chẳng thể nào quên được
Ngày yêu nhau thả tâm hồn mộng ước
Sẽ bên người không chia cắt đôi nơi
Nhưng hôm nay duyên phận cách ngăn rồi
Em thổn thức ,những ngày yêu còn mãi
HOA CÚC TÍM .17.12.2014
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét