HOA CÚC TÍM . .Hồn thơ Việt
ĐÔI GIẦY HOA
Em đến thăm anh một chiều thu
Bàn chân bỡ ngỡ đứng bên thềm
Một bước nữa thôi là qua cửa
Tần ngần quay gót ,rủ vai mềm
Nắng thu rắc nhẹ vàng mái tóc
Tựa ngọc rơi đầy lối em qua
Đôi giầy thiếu nữ bên cạnh cửa
Chắc cũng đầy hoa rắc tận phòng
Có nỗi buồn giấu nhẹm trong lòng
Anh chẳng biết chiều nay em đã đến
Chỉ đôi giầy xinh xinh ngoài bậc cửa
Em thấy rồi ,nên đâu dám bước qua
Có điều gì bên kia đôi giầy hoa
Cánh cửa khép màu xanh ,chiều nắng tắt
Em trở về trong nỗi niềm quay quắt
Hoảng cách rộng vô cùng anh ở phía bên kia
Chỉ một phút nữa thôi là tim chẳng cách xa
Nhưng có lẽ tại đôi giầy hoa đẹp quá
Làm hồn em trong chiều thu hóa đá
Khép chặt lòng nhặt chút kỉ niệm rơi
HOA CÚC TÍM .15.12.2014 .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. MÙA THU VÀNG
Cảm ơn một người bạn đã gửi tặng mtv
Bài thơ này .
Cô đơn vụng về
Ru giấc ngủ cho em
Trăng lạnh lắm
Trăng run run bên suối
Mùa đông này có là mùa đông cuối
Hiu hắt một mình ,em cô lẻ giấc mơ ?
Giấc ngủ chập chờn
Anh đã kịp về chưa
Sao sương giá
Cứ chờn vờn hiên vắng ?
Và đêm đêm cùng với em câm lặng
Chìm sâu dần trong nỗi nhớ thiết tha . .
Cũng lâu rồi vàng mấy độ mùa hoa
Anh chẳng ở bên . .em úa vàng thời con gái
Câu hát cũ dở dang ,vụng dại
Em hát một mình ,lạc lõng chơi vơi
Em hỏi mây ngàn ,mây vẫn cứ trôi xuôi
Mây không nói ,núi cúi đầu ngơ ngác
Em hỏi mùa hè ,con ve sầu gầy rạc
Kêu nát thân mình . .gọi phượng vĩ trổ hoa
Chỉ còn riêng em với nước mắt nhạt nhòa
Cứ mòn mỏi đếm từng mùa dần chết
Chân trời xa bóng hình anh biền biệt
Giấc mơ này . .anh về với em không ?
15.12.2014
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRẦN
THI LAN .
LỜI ANH MUỐN NÓI
Anh chỉ nói với mình em tiếng ấy
Tiếng yêu thương bùng dậy dưới trăng tà
Tiếng gọi riêng lòng không thể bay xa
Nhưng anh biết có người đang ngóng đợi
Anh gọi trong anh gió ngàn phấp phới
Anh gọi sang bờ ,bờ vọng tiếng yêu em
Anh gọi thời gian năm tháng cứ dài thêm
Anh yên lặng nghe quanh mình lá đổ
Mùa thu đến hay cây giùm nói hộ
Lá rơi dài theo mấy độ phân ly
Bữa em về chưa kịp nói lời chi
Rồi vội vã như chưa từng vội vã
Đổ lỗi cho ai hay mùa thay lá
Đổ lỗi cho anh hay đời nghiệt ngã
Mưa không về anh vẫn đợi ngày ngâu
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Tác giả :LONG AN
BUỒN
Giọt nước mắt lăn dài trên má
Bởi do mình hay bởi người ta
Cuộc đời tôi lắm cảnh phong ba
Tuy trước mặt như là hư ảo
Có đôi khi tôi phải cố tạo
Giả như mù câm điếc cho qua
Tôi cố quên quá khứ đã qua
Nhưng lắm lúc ùa qua ký ức
Tôi chợt buồn trong người buồn bực
Bởi chạnh lòng khi nghĩ về anh
Nhưng anh ơi em đã yêu anh
Là em đã bằng lòng số phận
Dù bên anh quá nhiều lận đận
Đã chọn rồi em vẫn bên anh .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Trang thơ : HOA CHÂU
NHẠT PHAI
Anh ơi ! em nhớ chuyện ngày xưa
Tuổi thơ vui đùa thích tắm mưa
Đuổi bướm hái hoa cài lên tóc
Má ửng hây hồng dưới nắng mưa
Đêm vắng không trăng cùng ngắm sao
Anh chỉ kẹo sao thích không nào !
Muôn vàn tinh tú trao em hết
Trao cả tim mình tặng cho nhau
Tuổi thơ hồn nhiên chẳng nghĩ gì
Hay dỗi hay hờn lệ hoen mi
Anh hứa làm chi rồi quên mất
Trăng vàng không thật tình phân ly
Tại anh tại em hay tại ai ?
Hai phương trời xa mãi u hoài
Anh ơi đêm nay lòng lạnh vắng
Sao trời qua tặng đã nhạt phai
HC.12.2014
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét