TRANG THƠ DÒNG THỜI GIAN
EM HÃY ĐI . .!
Em hãy đi về miền hạnh phúc
Giấc mộng vàng anh chúc tình xưa
Những muộn phiền rũ bỏ dưới mưa
Thôi em nhé cất vào dĩ vãng
Em hãy đi để thu phiêu lãng
Giọt suy tư . .gió thoảng hồn say
Từng chiều rơi khoảng khắc đọa đầy
Vương dáng lụa nơi vùng ký ức
Em hãy đi . .đêm dài thao thức
Phút biệt ly ray rứt con tim
Rồi hoàng hôn mờ nhạt đi tìm
Chốn hẹn cũ dòng thơ huyền ảo
Em hãy đi . .thuyền vào tâm bão
Cuốn xoay vòng cặp đảo hoang liêu
Chờ bình minh ngọn sóng thủy triều
Xóa bước chân trên bờ cát trắng
Em hãy đi . .phương xa hoa nắng
Lối anh về cỏ đắng vây quanh
Vẫn khung trời trong sắc thiên thanh
Bài tình ca viết hoài không trọn
HÀNG PHONG “NTT”
SG.20.9.2014
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Trang thơ dòng thời gian
MỘT NGÀY THÔI
Một ngày thôi . .hương xưa tình cũ
Lối em về liễu rủ mộng mơ
Cánh nghiêng én lượn mong chờ
Đôi dòng tâm sự vần thơ bôi sầu
Một ngày thôi . .nụ hồng lưu dấu
Cỏ tương tư vội giấu sương đêm
Phong lan lả lướt cánh mềm
Gió say vũ khúc êm đềm hoan ca
Một ngày thôi . .bình minh khắc họa
Nắng vàng rơi bỗng hóa lung linh
Cầm tay ai khẽ gọi mình
Không gian lắng đọng . .môi xinh mỉm cười
Một ngày thôi . .hành trang quà cưới
Gửi niềm riêng để dưới gấm hoa
Mai này sắc thắm nhạt nhòa
Xin em khoảng khắc giao thoa thi cầm
HÀNG PHONG .”NTT”
SG.04.10.2014
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TRẦN
THI LAN
SAY
Đêm xuân một trận nô cười
Dưới đèn chẳng biết là người hay hoa
Khi vui quên cả cái già
Khi say chẳng dốc giang hà cũng say
Kim tịch thị hà tịch ?
Mảnh gương nga đã tếch lối non đoài
Đó kia ai ba bốn năm người
Người đâu tá còn chơi trong mộng thế ?
Nhãn ngoại trần ai không nhất thế
Hung trung khối lũy thuộc tiền sinh “.”
Kiếp say sưa đã chấm sổ thiên đình
Càng đắm sắc mê thinh càng mải miết
Say lắm vẻ ,say mệt ,say mê,say nhừ,say tít
Trong làng say ,ai biết nhất là say?
Mảnh hình hài quen giả trá xưa nay
Chúng sinh tướng ,lúc này coi mới hiện “ .”
Thôi xếp cả nguyệt hoa hoa nguyệt
Cảnh bồng lai trải biết gọi làm duyên
Tử trung hương thị thần tiên “. . .”
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .THƠ
TÌNH SỎI ĐÁ
DẦM MƯA
Mưa vẫn còn đây, vẫn cơn mưa
Ngày ấy ,lời anh đã ngỏ chưa ?
Sao em không hiểu ,em không hiểu ?
Bao nhiêu thương nhớ nói cho vừa ?
Em cứ trách anh chẳng ngỏ lời !
Cứ ngỡ tình em nhạt buông lơi
Đôi ta dại quá thơ ngây quá
Lạnh ,ướt mong mưa mãi chẳng thôi
Sao mãi mong mưa hỡi em ơi . .?
Xe hư anh đẩy toát mồ hôi
Áo ướt chắc do mưa đấy nhỉ ?
Nhớ em giờ chỉ đếm mưa thôi ?
SĐ .2014
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HUNG TRAN DINH . .Hồn thơ Việt
BƯỚC ĐƠN ĐỘC
Tỏa khói lam chiều khuất bóng mây
Người đi lối nhỏ vắng tiêu điều
Chân dời lệ ướt mông lung bước
Mắt đắm hồn ai giữa lạc loài
Cánh nhạn bơ phờ tìm chốn mới
Thương lòng phận bạc sống chơi vơi
Tim đau rạn vỡ hồn cô quạnh
Dạ nén hờn căm tránh nỗi sầu .HTD
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HÀN
PHONG TỬ . .Hồn thơ Việt
“bài xướng”
PHIÊU BỒNG
Gió kiệu trăng về giữa biển mơ
Nhìn trăng biển dậy nỗi trông chờ !
Bao mùa biển cạn trăng hoài nẫu
Mấy độ trăng gầy biển mãi ngơ !
Cách biển trăng buồn nên dạ hững
Lìa trăng biển xót chợt tâm hờ !
Mong ngày tháng đẹp trăng cùng biển
Biển trỗi trăng hòa quyện sáo thơ !
HÀN PHONG TỬ
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tác
giả :HOÀNG LÊ
TÌNH MƠ
Tình trong mộng cứ hư hư thực thực
Có khi buồn nhiều lúc xé tâm can
Có phải em về khi giấc mơ tan
Hay đi suốt trong vô vàn mộng mị
Thoát cơn mơ một mình anh thầm nghĩ
Có lẽ nào ta ghen tỵ với mơ
Cũng như em ngày xưa quá hững hờ
Nên hối hận vật vờ trong giấc mộng
Quá khứ bên nhau chìm sâu ảo vọng
Có khi nào lắng đọng chết trong mơ
Em theo chồng anh sống cảnh bơ vơ
Tim đóng cửa chỉ chờ em gõ cửa
Giá như em khắc ghi lời đã hứa
Sẽ không còn hạt lệ ứa đêm thâu
Sẽ nồng nàn hạnh phúc mãi bên nhau
Sẽ vui sống đến khi đầu bạc trắng
Đường tình yêu dù cong hay dù thẳng
Có bao giờ phẳng lặng được đâu em
Vấp ngã rồi sao không biết đứng lên ?
Rồi tiếp tục đi trên con đường ấy
Lỗi anh đâu cớ sao em ruồng rẫy ?
Để bóng hình em chỉ thấy trong mơ
Tại nhớ em hay ta quá dại khờ ?
Nên vẫn đợi vẫn chờ trong giấc mộng
Ngày buồn thiu vật vờ trong vô vọng
Chỉ đợi chờ khi giấc mộng gặp em
Vui bên chồng em còn nhớ hay quên ?
Mà cứ tới từng đêm ta gặp lại
Ta đã xa nhau dời xa mãi mãi
Thế sao còn vẫn gặp lại trong mơ
Hình bóng em không thể xóa mờ
Cứ bắt ta đợi chờ trong bóng tối
Mong gặp em xin một lời xám hối
Xóa đau buồn đánh đổi một niềm tin
Để đêm mơ không vất vả kiếm tìm
Để thanh thản đứng nhìn em hạnh phúc
Để trái tim thôi một lần cô độc
Để ra ngoài tâm lốc của tình yêu
Để không còn vất vưởng sống cô liêu
Để không phải nhớ em nhiều như thế !
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.HOA CÚC TÍM . .Hồn thơ Việt
EM VIẾT CHO ANH
Em viết cho anh lời thơ tình tha thiết
Giấu trong tim cháy bỏng chẳng nói đâu
Để hàng đêm tiếng gió gọi bạn bầu
Em nhờ chuyển về phương trời xa ấy
Em gom hết niềm yêu thương thật đấy
Trong nụ cười ,khóe mắt đến bờ môi
Cả bình yên của buổi sớm tinh khôi
Nhờ mây trắng mang đến anh ghé cạnh
Viết cho anh lời yêu thương sóng sánh
Ngọt ngào như chén mật uống say lòng
Như ngàn hoa trong nắng gọi nhớ mong
Say đắm như hoàng hôn ôm tròn bóng
Em cứ viết dù lời yêu lóng ngóng
Líu ríu lòng tại xao xuyến vì anh
Một sớm mai bầu trời rất trong xanh
Em lấy bút viết lên ngàn thương mến
Tim ngân vang ngàn câu từ gửi đến
Điệu nhạc tình làm say ngõ hồn anh
HOA CÚC TÍM .8.12.2014
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét