ONG DI LAC . .Hồn thơ Việt
HỒI ỨC KỶ NIỆM 4
Đêm nằm canh vắng nhớ nhung
Vì đâu em lại lạnh lùng với anh
Giọt sầu chan chứa long lanh
Thấm môi mặn đắng vàng hanh nỗi buồn
Mây buồn nhỏ giọt lệ tuôn
Gió hờn trách mãi nỗi buồn cùng mây
Thân anh nay đã héo gầy
Buốt lòng nhung nhớ đong đầy trong tim
Anh đây cứ mãi đi tìm
Em nay khuất bóng nỗi niềm anh mang
Buồn lòng anh cứ lang thang
Tìm trong ảo ảnh thu vàng đã qua
Giờ đây còn lại mình ta
Ôm sầu thương nhớ chỉ là ảo thôi
Vì đâu thấm ướt đôi môi
Giọt đắng đọng lại cho tôi xót lòng
Còn gì đâu nữa mà mong
Người xa khuất nẻo lệ lòng anh mang
PHẠM HIẾU .08.12.2014
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . TRẦN THI LAN
HOA TÍM
Lâu lắm ,em ơi ,tháng rưỡi rồi
Sao nhiều xa cách thế em ơi !
Sớm trông mặt đất thương xanh núi
Chiều vọng chân mây nhớ tím trời
Bỗng nhiên trời đất nhớ người yêu
Mây vắng chim bay ,nắng vắng chiều
Nước chảy lơ thơ bờ líu ríu
Mây chừng ấy đó ,gió bao nhiêu
Hoa tím tương tư đã nở đầy
Mời em dạo bước tới vườn đây
Em xem ,yêu mến em gieo hạt
Hoa tím tương tư đã nở đầy
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. MÙA THU VÀNG
Đánh rơi một nốt nhạc
Trong bản hợp âm trầm
Tiếng hát buồn xơ xác
Mặc cây đàn lặng câm
Bẻ đôi một nét vẽ
Bức họa tách hai phần
Xẻ mảnh tình chia rẽ
Rời xa chẳng thể gần
Bỏ quên một nhịp thơ
Vừa viết vội vu vơ
Giờ chỉ là nhung nhớ
Thấy lòng mình ngẩn ngơ
Chỉ còn vương dấu lặng
Đè trĩu cả tâm hồn
Đếm bước đường xa vắng
Đi tìm những nụ hôn
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . HOA
LỤC BÌNH . .Hồn thơ Việt
NGỠ TÌNH XA
Vạt nắng chiều nay gió thở dài
Buồn vương đẫm lệ khóe mi cay
Lòng chưa khuây khỏa vì bươn chảy
Cuộc sống buồn tênh những tháng ngày
Lúc vắng người xưa lòng ngóng đợi
Bây giờ có được thấy chơi vơi
Thôi thì cứ để cho tình vỡ
Ghép lại làm chi vỡ hết rồi
Mong sao cuộc sống yên bình lại
Ước ngày tình mới đẹp vòng tay
Cùng nhau sánh bước tìm hạnh phúc
Quên kẻ phụ tình vội đổi thay
Hận lắm nhưng lòng không muốn nghĩ
Mặc kệ một người chẳng đáng chi
Bây giờ ta thấy lòng thanh thản
Dệt mông cùng mơ sẽ có khi
Hạnh phúc kề bên mà chẳng thấy
Đi tìm mỏi mệt trở về đây
Một vòng trái đất thì xa quá
Ai ngờ chỉ cách một tầm tay
Với thêm chút nữa tình đang tới
Khều nhẹ cành cây lá cũng rơi
Bởi vì người ấy đang chờ đợi
Vậy mà cứ ngỡ cuối chân trời
12.12.2014 .HOA LỤC BÌNH
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MÙA
THU VÀNG
Mở ra một khoảng trời
Đã vẽ trên khung cửa
Hay . .cứ yêu lần nữa ?
Gói ưu phiền cất đi . . .
“SƯU TẦM “
. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. MÙA THU VÀNG
Bán cho tôi một nhành hoa tím
Đợi thủy chung sau dốc đời rất mệt
Bán cho tôi những phút giây bình yên
Khi bão lòng cứ cuộn sóng tuôn trào
Đời hẹp quá mà ta đầy hoài bão
Có bao giờ trọn vẹn những giấc mơ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
‘
‘
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét