………………………………………………………………………Tác giả : ĐẶNG KHÁNH NGỌC
Lại một chiều chủ nhật không có anh
Em sợ lắm phút giây buồn lặng lẽ
Em cô đơn trong bóng hình đơn lẻ
Nhớ về anh mi mắt ướt nhạt nhòa
Không có anh em lang thang ra phố
Tìm bóng ai dẫu biết đã xa rồi
Ước gì em hóa thành ngọn gió
Để đến bên anh dù chỉ vô hình
Em từng hứa sẽ không buồn không khóc
Nhưng biết làm sao ….em rất yếu mềm
Và biết rằng anh có hiểu được không ?
Đang run lên trong trái tim em đó
Em hiểu . . anh yêu em . . nhiều biết mấy
Vẫn yêu anh . .chờ anh . . trong lặng câm
Chỉ một điều em sợ mình không thể
Em sợ chiều chủ nhật không có anh . . ?
…….đặng khánh ngọc…………….
……………………………………………………………………..Tác giả : HẠ VÀNG
Chủ nhật buồn
Vắng vẻ làm sao chủ nhật này
Ngoài kia trời cũng phủ đầy mây
Con đường hiu hắt mờ sương phủ
Dãy phố buồn tênh nhạt bóng cây
Ngày lại ngày qua còn mãi nhớ
Đông tàn xuân tới vẫn chưa khuây
Ai vui chủ nhật nào đâu biết
Có một người đơn lẻ chốn đây
……hạ vàng…………
……………………………………………………………………..Tác giả : THÍCH THƠ TÌNH
Muộn màng
Xuân đã qua cùng nắng hồng tươi mát
Gió nhẹ nhàng ve vuốt cánh hoa xinh
Mây đong đưa như gợi nhớ chút tình
Hồn lãng đãng mơ về ngày xưa cũ
Thưở hoàng kim đã rơi vào giấc ngủ
Chuyện ân tình như nhắn nhủ lòng ai
Đoạn tình yêu ta đi sao quá dài
Giờ xuân muộn vẫn hoài trong nỗi nhớ
Xuân trôi qua nhưng lòng vẫn cứ ngỡ
Tình rộn ràng như thưở tuổi ngày xanh
Vẫn rộn rã như hoa nở trên cành
Luôn âm ỉ , tình xuân xanh bùng cháy
Có muộn không ,khi tình đang vung vãi
Chuyện ân tình sao cứ mãi vương mang
Thầm trách trời cho số kiếp đa đoan
Cây muốn lặng , gió miên man ve vuốt
Sao trách được khi cô đơn giá buốt
Con tim hồng rung động muốn yêu đương
Đừng trách người khi tóc nhuốm pha sương
Trời ban kiếp ôi tình trường lãng tử….
….23.04.2015…thích thơ tình………..
…………………………………………………………………….Tác giả : HOA VÔ THƯỜNG
Muôn trùng
Cũng bởi muôn trùng hẹn ước treo
Đường xa mấy ngả cộng bao đèo
Cho dù vạn bể mơ hoài ấp
Dẫu có bao người mộng vẫn đeo
Đoạn buổi niềm thương son sắt giữ
Qua ngày nỗi nhớ thủy chung gieo
Miên man cõi bắc hòa tiếng đợi
Thỏa mãn đời vui hạnh phúc reo
…….hoa vô thường …..
……………………………………………………………………..Tác giả : RED SUN NGUYEN
10.4.2015…
Quyên lãng
Đêm mưa nào…..ru mộng năm canh
Trao yêu thương…..giấc mộng trong lành
Xa nhau rồi còn in dấu mãi
Chỉ mìnn em ngự trị hồn anh
Dù cuộc đời có bao thay đổi
Tình đôi ta như lá lìa cành
Có thể emcho tình quên lãng
Nhưng tim anh tình mãi biếc xanh
RSN
“với tiên nguyễn trong bài thu vàng năm ấy của
Tác giả red sun nguyen “
………………………………………………………………………tác giả : RONG CHƠI LÃNG TỬ
Tình như mây khói
Ngoại ô hoàng hôn buồn tê tái
Cảnh vật âu sầu gió đìu hiu
Bìm bịp kêu nức nở nao lòng
Chốn cô phòng gối mộng cô liêu
Chiều ngoại ô chân trời vòi vọi
Như cố đợi mây rặng núi xa
Khói lam chiêù lững lờ trong gió
Như cuộc tình gặp gió đua mây
…..RCLT…………………..
………………………………………………………………………..Tác giả : MÙA THU VÀNG
Đêm say với mây về chốn cũ
Bóng nguyệt ngủ quên cho ai sầu
Xót mềm phận nữ đời dâu bể
Lặng lẽ mưa rơi ướt gối mềm
…….mùa thu vàng…………………….
………………………………………………………………
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét