Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

thơ sưu tầm

…………………………………………………………………………Tác giả : RASSRIA  RASSRIA

                                  Tình mùa đông

Trời lại chuyển mùa ,khơi gió đông
Em nghe rét lạnh ở trong lòng
Năm xưa trao nhau vòng tay ấm
Che chở ,vỗ về như ước mong

Sao lá không về đây với nhau
Để cho cây đứng đó trơ cành
Chắc là xa lá cây buồn lắm
Em chẳng còn lại với bên anh

Giọt nắng nghiêng mình thương nhớ ai
Hình như em thấy thoáng phôi phai
Tình em phai nhạt như mầu nắng
Chẳng còn yêu anh những tháng ngày

Này mắt môi chờ trong dấu yêu
Nụ hôn nồng đượm xóa cô liêu
Cho nhau cả đất trời thơm ngát
Dệt mộng , ươm tơ rồi tận tình

Và thế anh là trăng của đêm
Còn em là một áng mây hiền
Chẳng ôm trăng nhé không tình tự
Phiêu lãng bồng bềnh ,sóng chẳng yêu

Tình ca em viết giữa mùa đông
Gửi đến cho anh chuyện của lòng
Xa nhau , xa cách ngàn muôn thưở
Hết vòng tay ấm ,tình long đong


………………………………………………………………………Tác giả : PHƯƠNG MAI LÊ

                    Biển chiều ….tình em

Bao la thế mà vẫn xanh vời vợi
Sóng dập dìu xóa trắng nỗi miên man
Ngắm biển chiều mà em lại muốn tan
Thành bọt nước để muôn đời ướt lạnh
Mãi say sưa cùng ánh dương lấp lánh
Tỏa rạng ngời tươi mát nét xuân xanh
Để đêm về xây mãi giấc mộng lành
Tung cát trắng cho đời vui sóng sánh
Em sẽ quên những tháng ngày cô quạnh
Sẽ cuộn tràn lấp cạn dấu chân anh
Để dấu yêu cất lại trái tim lành
Cho quá khứ xin gửi về biển cả
Tung lên trời nắm bọt tình trắng xóa
Khép lại rồi . . .tất cả thuộc về nhau  !


…………………………………………………………………….Tác giả : THỤY DU
                                   Đêm . . .!

Nghĩ ngợi làm gì để nhói đau
Giọt rơi nhè nhẹ thả cung sầu
Ai ngồi tựa cửa miên man nhớ
Khắc khoải đêm ngày ủ giọt châu


………………………………………………………………………Tác giả : LAN LAN

                                     Em sẽ chờ anh

Anh hứa sẽ về khi trời đông
ấp ủ nâng niu giọt nắng hồng
xua đi giá lạnh bao ngày tháng
bù lại cho em bao ước mong
anh hứa rồi , anh có về không
đừng để em khóc em chạnh lòng
tủi hờn trách móc mang sầu nhớ
để rồi hoang lạnh giữa đêm đông
…lan lan..


………………………………………………………………………..Tác giả : MINH ANH
                                          Vì yêu

Hoàng hôn lãng đãng phía ven đồi
Nức nở em buồn cũng vậy thôi
Góc biển đìu hiu làn sóng trỗi
Chân trời ảm đạm áng mây hồi
Âm thầm nhớ kẻ chân rời lối
Khắc khoải mong người lệ đẫm môi
Có phải vì yêu hoài giận dỗi
Làm cho hạnh phúc cũng dần trôi
….minh anh ………


…………………………………………………………………….Tác giả : HÀN PHONG TỬ

“bài xướng …………….phiêu bồng

Gió kiệu trăng về giữa biển mơ
Nhìn trăng biển dậy nỗi trông chờ !
Bao mùa biển cạn trăng hoài nẫu
Những tiết trăng gầy biển lại ngơ !
Cách biển trăng buồn nên dạ hững
Lìa trăng biển xót mặc tâm hờ !
Mong ngày tháng đẹp trăng cùng biển
Biển trời trăng hà quyện sáo thơ


……………………………………………………………………..Tác giả : ĐIÊU THUYỀN
“tặng nguyễn thanh “…người xa miền viễn xứ

Chân trời đổi sắc gọi hoàng hôn
Lữ khách buồn vương ảo não hồn
Buốt dạ mây bay sầu viễn xứ
Se lòng gió lặng thảm hoài chôn
Bầy chim mỏi cánh tìm hồ hởi
Lũ dế kêu vang kiếm dập dồn
Vọng mãi chiều quê chiều trải nắng
Xa rồi vẫn nhớ cảnh làng thôn


……………………………………………………………………….Tác giả : HẢI BĂNG
                                       Mùa nhớ

Lặng lẽ bên đường mải ngóng ai
Hồn thơ nũng nịu tóc buông dài
Mây bàng bạc phủ đôi triền liễu
Gió lẳng lơ đùa những nụ mai
Ngõ mộng êm đềm chim sáo nhảy
Nàng xuân lộng lẫy áo hoa cài
Nhưng tình lữ thứ xa biền biệt
Điểm hẹn âm thầm dỗi nắng phai
 01.02.2015 ….hải băng



……………………………………………………………………



                              


















                                 

















































  












     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: