………………………………………………………………………Tác giả : QUẾ ANH
Lạnh
“giao cổ đối “
Bóng nhạn nghiêng chiều mải dõi ai
Người đi lại khóc những canh dài
Mây sầu thổn thức đời giông mãi
Gió lụy thờ ơ để bão hoài
Mộng vẫn tay cầm tim khắc khoải
Lòng thơ thầm ước đặng trâm cài
Buồn đau ngã khụy rơi tình ái
Lạnh buốt môi hồng buổi mãn khai
……quế anh ..24.4,2015
…………………………………………………………………….Tác giả : TRACY NGUYEN
Bờ
bến hoang vu
Thơ xướng
Một thưở bên nhau thật tuyệt vời
Bây giờ thương nhớ để đầy vơi
Con thuyền quạnh quẽ trên sông nước
Bóng nguyệt đìu hiu với đất trời
Bởi nắng không làm hoa thắm nở
Cho lòng mãi vướng giọt sầu rơi
Nghe từng lạnh lẽo dòng hơi thở
Chảy đến hoang vu giữa cuộc đời
……T .PHẠM…
Thơ họa
Niềm vui hạnh phúc đã xa vời
Nỗi nhớ thêm đầy mãi chẳng vơi
Lặng lẽ mưa ngâu về góc phố
Đớn đau ô thước bắc ngang trời
Cho mây hờ hững bờ vai chạm
Để lệ âm thầm khóe mắt rơi
Hoang dã đồi sim buồn tím ngắt
Tìm nhau vương vấn đến muôn đời
……thùy trang …04.12.2015……….
…………………………………………………………………….Tác giả : HÀN PHONG TỬ
Còn đâu
Mạc tử xa rồi hỡi thế gian
Hồn anh đã quyện với mây ngàn
Ông hoàng điểm hẹn lời ca thán
Vĩ dạ trăng về tiếng thở than
Mộng ‘1’ tưởng hoài thương ‘2’ lòng cúc’3’ vỡ
Đình ‘4’ưu mãi khóc lệ sương’5’ tràn!
Bây giờ trọng trí không còn nữa
Mạc tử xa rồi hỡi thế gian
……..chú thích………….
1’ mộng –mộng cầm
2’thương –thương thương
3’cúc –hoàng cúc
4 ‘đình – mai đình
5 ‘ sương – ngọc sương
…..11.04.2015
………….hàn phong tử………
……………..
Họa : Vẫn
còn
Luôn còn ở lại giữa trần gian
Chữ đẹp ,từ hay gửi gió ngàn
Vĩ dạ thôn ‘1’ buồn như tiếng thở
Mùa xuân chín ‘1’ rũ tựa lời than
Dù cho nguyệt vỡ hồn phong ‘2’ chết
Mãi để tình đong ý lệ ‘2’ tràn
Mạc tử đi rồi, thơ vẫn đó
Luôn còn ở lại giữa trần gian
…….chú thích………..
1, Đây thôn vĩ dạ mùa xuân chín :2 bài thơ nổi tiếng
Của hàn mạc tử
2, phong trần
,lệ thanh : 2 bút danh của hàn mạc tử
……THANH LÊ ……………..
…………………………………………………………………….Tác giả : NTD HOA VIÊN
9.3.2014
NGẪM
“ntd –mltn 522 “
Ngẫm cuộc đời
Ta chỉ là hạt cát
Giữa muôn trùng sóng biển nhấp nhô đưa
Nhớ ngày xưa
Và tưởng chuyện tương lai
Còn hiện tại , ta đắm chìm mộng mị
Này ta hỡi
Vui tươi đừng bi lụy
Nở nụ cười ,dang rộng cánh tay đi
Ngoài vui đấy
Sao lòng còn suy nghĩ
Chuyện nhân tình thế thái ,kẻ vô chung
Mặt tái tê
Nhưng tim lửa bập bùng
Ai nhìn tận ?ai chia từng nhát chém ?
Góp yêu thương
Tặng cho người thua kém
Lấy thơ buồn ,giải tỏa nỗi niềm riêng
Ngắm trăng sao
Mát dịu những ưu phiền
Chia đau khổ của người điên cõi thế
……NTD……………..
………………………………………………………………………
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét