Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

thơ sưu tầm

……………………………………………………………………..Tác giả : HOÀNG TỶ
                                      Trở mình
“ngũ độ thanh “

Dạo bước thềm trăng khẽ thở dài
Chân trần rộn rã gót hồng phai
Bên nhà uyển hót vương hồn ngọc
Cạnh ngõ đào khoe thả dáng đài
Hỏi gió đôi lời khe khẽ cuộn
Vờn mây mấy chữ lả lơi mài
Dời đi chẳng đặng tình như níu
Có phải xuân vừa vẫy gọi mai
……..HNA.25.2.2015


………………………………………………………………………..Tác giả : HOÀNG TỶ
                                         Hương bưởi xưa

Thoảng trong cơn gió chiều nay
Mùi hương hoa bưởi chợt say nỗi niềm
Tháng ba khẽ chạm bên thềm
Áo len hờ hững êm đềm chợt buông

Thẫn thờ kỷ niệm trào tuôn
Ép đầy nỗi nhớ vào khuôn thức lòng
Hỏi người còn nhớ hay không
Mùi hoa bưởi cũ ấm vòng tay đan
….HNA..1.3.2015


………………………………………………………………………Tác giả : HẢI BĂNG
                                      Mê đắm

Chân mỏi mòn bước về bao dặm
Bỏ lại quê mình hương vẫn thắm
Biển hỡi hoài yêu ,sóng lặng thầm
Thuyền ơi mãi nhớ dòng sâu thẳm
Tưng bừng cảnh phố bạn tìm thăm
Nhã nhặn màu xuân người mải ngắm
Chẳng biết còn ai nũng nịu ngầm
Cho lòng mộng thỏa niềm mê đắm
……hải băng . 08.01.2015


……………………………………………………………………Tác giả : NTD HOA VIÊN
                                            Em và anh
“ntd-mltn.1203 “
Em âu yếm hỏi làn mây quyện
Anh khẽ khàng ru ngọn núi mời
Em giỡ trăng vàng tha thiết gọi
Em đùa sóng bạc hững hờ chơi
Em vui gió lượn ngoài sông biển
Anh thỏa tình say giữa đất trời
Em sẽ tan vào trong giấc ngủ
Anh choàng gối mộng tưởng người ơi
……..ntd hoa viên………………


……………………………………………………………………….Tác giả : MINH TÂM
                                Đường trần lẻ bóng một mình ta

Ôm sầu khắc khoải lúc tàn canh
Rẽ bước đường hoang mộng chẳng thành
Mấy thủa tìm vui vui đến chậm
Bao mùa lấp khổ khổ bồi nhanh
Âm thầm một bóng đời cô lữ
Lặng lẽ ngàn thu kiếp độc hành
Nỗi hận hoài vương theo quá khứ
Nghìn trùng ỏa não phủ đầu xanh
…19.02.2015..AL
……MINH TÂM…..


…………………………………………………………………….tác giả : CUNG ĐƯỜNG XƯA

Trả lại tôi những ngày xưa chẳng cũ
Năm tháng cuồng ,tôi dại dột yêu em
Cung đường vắng mãi nhành hoa nở muộn
Xao xác buồn hoài mấy độ xa nhau
….”trích mãi một cung đường “
……cung đường xưa….


……………………………………………………………………..Tác giả : ĐÃ YÊU MỘT THỜI
                                                     Vì yêu

Trời sao vô tình nổi cơn mưa ?
Để em vất vả gió xa đưa
Lặn lội dặm trường tới chỗ hẹn
Ngó ngược trông xuôi thấy mình thừa
Yêu nên ngỡ ngàng quên ngày nghỉ
Chẳng kịp tỉnh táo để nghĩ suy
Thẹn hai gò má khi người nhắc
Thôi đành “ấm ứ” mặt quay đi
Anh ơi ! buồn cười cho duyên phận
Nhớ nhứ ,quên quên chả biết chi
Thời âu cũng là kẻ lẩn thẩn
Lẩn thẩn vì yêu . . . lầm lỗi gì   ?
….đã yêu một thời…………..


……………………………………………………………………..Tác giả : NGỌC HÂN

Anh đi có nhớ khung trời ấy
Cửa sổ nhà em lá rụng đầy
Em về bên ngõ bâng khuâng quá
Người cũ đâu rồi cảnh vẫn đây
Hoa sắc ,hao hương ,hoa vẫn tàn
Tình nặng ,tình sâu ,tình vẫn tan
Rượu đắng ,rượu cay ,rượu vẫn nhạt
Người hứa ,người thề ,người vẫn quên
……ngọc hân..hth……


………………………………………………………………………..Tác giả : RONG CHƠI LÃNG TỬ
                                                       Chiều hạ vàng

Chiều hạ về mây trời xanh thẳm
Dấu lệ sầu nhấm chén rượu cay
Cánh vạc bay dập dềnh sóng nước
Chim én lượn rảo bước về đâu
Nói một câu nhớ người lắm đó
Tình gởi gió vào mây ngàn bay
Chiều hạ vàng buồn tay nỗi nhớ
Tình vô có đến rồi lại đi
………RCLT………


…………………………………………………………………………Tác giả : RED SUN NGUYỄN

Em ơi mùa thu vàng rất đẹp
Dù trong tim mối tình ta đã khép
Anh vẫn yêu những chiều nép bên nhau
Hai mái đầu chụm về nơi cuối phố

Có những chiều bất chợt cơn mưa đổ
Lấy áo anh che khỏi ướt thân mềm
Tay đan tay hứng từng giọt dịu êm
Nghe trên môi vẫn như đọng êm đềm

Nhớ đến em , nhớ mùa thu dịu ngọt
Đẹp long lanh như từng giọt sương bay
Bóng hình em vẫn in dấu tim này
Chẳng phai nhòa mùa thu vàng năm ấy
……..RSN…
“bình trong bài THU CHƠI VƠI của tác giả anh ngọc “


…………………………………………………………………………..



                                             
                              


















                                 

















































  












     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: