………………………………………………………………………............ RỐI TÓC
Gửi anh người Hà Nội
Nắng lên rồi anh nhỉ
Nắng soi màu mắt em
Nắng len vào đôi mi
Ôi nắng mai êm đềm
Em đi trong nhẹ nhàng
Tay đan sợi nắng mỏng
Từng nhịp chân bước sang
Ôi nắng mai xuân hồng
Bên kia đầu nỗi nhớ
Anh có gửi về không
Rằng em luôn chờ mong
Tia nắng hạt xa xôi
Hỡi anh …….người Hà Nội
Đã qua mùa ba tám
Rằng em thầm thương mến
Mộng một chút hương say
Nắng hôn lên bờ vai
Tỏa hương trầm hoa cỏ
Tóc dãy tràn buông xõa
Vương vạt nắng của anh
….LAN LAN…14.4.2015
………………………………………………………………………Tác giả : NGỌC HÂN
Ươm mơ
Rồi ai cũng sẽ gặp người trong mộng !
Chưa gì mà đã đọng lòng nhau
Nếu mà duyên nợ với nhau
Thì dù xa cách ở đâu vẫn gần
ở nơi đây muôn đời em nhớ
bao yêu thương gửi gió bay về
dù xa ngàn dặm sơn khê
hữu duyên thiên lý ngày về không xa
cũng chẳng mấy đông qua xuân đến
rồi tình anh ,em ước sẽ thành
em anh cùng dệt bức tranh
chim loan ,chim phụng long lanh tuyệt vời
…….ngọc hân ………
……………………………………………………………………..Tác giả : RED SUN NGUYỄN
09.04.2015
Gọi tên em
Nếu một ngày anh chẳng thấy em đâu
Hãy hiểu rằng hồn anh rất u sầu
Trên thế gian chẳng còn ai thay thế
Bởi tim anh ,em ngự trị từ lâu
Nếu một ngày trời vắng tiếng chim ca
Từng đám mây mang theo những mặn mà
Gửi đến em lời thiết tha yêu dấu
Trái tim này vẫn dệt mãi tình ta
Em có biết xa nhau… anh luôn nhớ
Gọi tên em từ trong những cơn mơ
Đời lênh đênh dù còn bao giông tố
Bóng hình em vẫn in dấu vần thơ
Chẳng thể nào anh để lạc em đâu
Mặc thương đau trái tim bị nát nhàu
Vượt thời gian sẽ tìm em mọi chốn
Anh vẫn yêu dù phải mất bao lâu !
RSN
“bình trong bài anh đã mất em của tác giả
Trần ngọc honey “
………………………………………………………………………..THÍCH THƠ TÌNH
Vẫn yêu
Hoàng hôn giọt nắng úa màu
Nhớ em nhớ quá , làm sao để tìm
Chân trời mây tím lặng im
Nhìn về xa tít ,tình thêm não nề
Tình ta cách trở sơn khê
Nhớ em bên ấy ,trăng thề héo hon
Yêu em từ lúc còn son
Giờ thì em đã bên con ẵm bồng
Nhưng lòng anh vẫn hoài mong
Vẫn thương vẫn nhớ ,vẫn trông từng ngày
Dẫu rằng tình thắm đã phai
Nhưng trong tim nhỏ ,u hoài nhớ thương
Duyên trời cứ mãi vấn vương
Không quên em được ,dẫu đường cách xa
Tơ hồng không buộc hai ta
Bỏ cho duyên lỡ mặn mà chẳng xong…
Đang yêu em vội lấy chồng
Bến xưa vắng lặng ,tình hồng phai phôi
Đêm về ngắm ánh trăng soi
Nhớ sao nhớ quá ,bồi hồi trong tim
Nhớ xưa quấn quýt bên thềm
Nay người xa khuất ,đành tìm trong mơ
….T.T.T…12.04.2015
…………………………………………………………………….Tác giả : RASSRIA RASSRIA
29.1.2014
Vẫn thấy em cười trên lối hoa
Mây vờn mái tóc nắng giao hoa
Từ độ cách xa em anh mộng
Lộng gió ngàn sao cuộn giao hoa
Và thoáng em cười với gió đông
Cho lòng khắc khoải với mây hồng
Say xưa sầu lắng đêm dài tưởng
Ánh mắt em mầu xanh rất trong
Em hỡi ,giờ em ở phương nao
Đôi má còn xinh tựa hoa đào
Mê ly khắc khoải trăng vờn mộng
Kiếp số phũ phàng như xuyến xao
………rassria
rassria……
………………………………………………………………….
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét