Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

thơ sưu tầm 6.4,15

………………………………………………………………….......Tác giả : NGỌC BÍCH TRẦN
                                            Đông nhớ anh

Em co ro mang nỗi nhớ vào lòng
Nghe buốt giá len vào tim vụn vỡ
Khung cửa nhỏ cơn gió lùa sao nỡ
Để lạnh lòng em thấm nỗi cô liêu

Ngày anh đi con tim bỗng liêu xiêu
Anh yêu hỡi ! đông này anh về nhỉ ?
Em chờ anh trái tim hoài chung thủy
Vẫn nguyện lòng giữ mãi ánh trăng xưa

Đông đã về thổi lạnh chấn song thưa
Nghe buốt giá chờ trong lòng hoang vắng
Không có anh em thức hoài đêm trắng
Cố như lòng anh đang cố về nhanh

Ngồi một mình tim bỗng nghĩ loanh quanh
Không biết ở nơi nào anh có biết
Trái tim em mãi cứ hoài rên xiết
Anh hổng về . . .em sẽ khóc mà xem
…..ngọc bích trần……….


………………………………………………………………………Tác giả : NGUYÊN NGUYÊN
                                                 Anh nhớ em

Ta xa nhau nỗi nhớ đã dài thêm
Nỗi xót xa mình chia tay ngày ấy
Luyến lưu nhau giờ không còn trông thấy
Lệ hoen sầu nghe nghèn nghẹn trên môi

Em đi rồi . . giờ còn chỉ anh thôi !
Biết làm sao trong đêm dài xa vắng
Trời đêm nay sao bình yên phẳng lặng
Sắt se lòng oằn oại nỗi nhớ mong

Yêu là gì . . .mà ngày đợi đêm trông
Nỗi nhớ em chẳng lời nào tả xiết
Gửi trong tim nỗi niềm nghe mải miết
Mãi trong lòng anh chưa nói trọn câu

Em đừng buồn ! và đừng chớ lo âu
Cố vượt qua những chặng đường gian khó
Ước hàng đêm dưới trăng vàng lấp ló
Soi má em hồng cuộc sống bình yên

Mãi bên em xây hạnh phúc thần tiên.
Hồn rạng rỡ như chim kia về tổ
Để trong tim dập dồn như sóng vỗ
Yêu rất nhiều . . . em có biết không em ?
…nguyên nguyên  . jan .18.2015


…………………………………………………………………….Tác giả : TRẦN THỊ HỒNG
                                          Gửi anh một tình yêu

Chiều mưa này nỗi nhớ cứ trào dâng
Anh nơi đó biết chăng lòng khắc khoải
Đã bao ngày tình chìm trong hoang hoải
Trái tim hồng từng chuốc những niềm đau
Có phải là ta đã lại mất nhau
Giữa đường đời biết bao điều ngang trái
Cố đi tìm để duyên nồng ươm trải
Xây tình thơ dù lỡ có muộn màng
Đậm bóng hình em cứ mãi riêng mang
Để giấc mộng từng đêm về thổn thức
Trái tim yêu cuồng dâng nơi lồng ngực
Ngõ hồn này từng khắc đếm chờ mong
Đã trải qua phận đời lắm long đong
Tâm hồn ấy từng chìm vào hoang lạnh
Khi gặp anh ấm nồng như sóng sánh
Dạ bồi hồi khao khát một lời yêu
Chiều mưa này nỗi nhớ cứ hoài thêu
Dệt mộng thắm cho đời hương dịu ngọt
Anh nơi nào có nghe tim lảnh lót
Nơi này em nguyện mãi mộng tình sâu
….trần thị hồng……………….


……………………………………………………………………Tác giả : TRẦN THI LAN
                                           Có thể……….

Có thể một ngày anh mãi phải xa em
Khi hoàng hôn không còn là mầu tím
Nắng nhạt nhòa trong ánh chiều tắt lịm
Phút xao lòng nghe buốt giá con tim
Có thể một ngày anh mãi phải xa em
Để dấn bước vào dòng đời nghiệt ngã
Quên ánh mắt từng nhìn anh rất lạ
Để nhớ hoài thời hạnh phúc đã qua
Có thể một ngày em cũng sẽ quên anh
Bằng lăng tím hạ qua rồi cũng nhạt
Em sẽ chẳng thấy điều chi hối tiếc
Trái tim hồng mãi thắp lửa vô tâm

Có thể một ngày ta chẳng thể quên nhau
Với ánh mắt và nụ cười chân thật
Nụ hôn trao nhau ấm nồng niềm hạnh phúc
Vẫn ngọt ngào mãi mãi đọng bờ môi
Có thể một ngày…
Có thể….
Thế không em………….?
…….trần thi lan……..@



……………………………………………………………………….BÌNH AN …..giọt sương đêm
                                                  Giận yêu đó !

Em ….
Người yêu anh gọi tối hôm qua
 Thỏ thẻ “ anh ơi ! nhớ quá à ! “
Anh nhớ em không sao chẳng nói ?
Chẳng thèm thăm hỏi đến người ta…
Anh ….
“em hỏi sao anh nói được nè ?
Anh đang im lặng để lắng nghe
Tiếng em nhỏ nhẹ , như thơ nhạc
Sao bỗng thay cung , đổi nhịp . . . nhè ?
Em…..
Anh lại chê em , đổi giọng nhè
Hổng thèm nói nữa , cúp phôn nhe
Cho anh ngồi đó mà chê trách
Em giận anh rồi , thật đó nghe “
Anh ……
“anh nhớ  , anh thương nhất em mà
Em đừng giận nữa tội anh nha
Mỗi khi em giận ,ai dành dỗ
Vì bởi chúng mình ở cách xa “
Em………
“tội nghiệp anh yêu em hết buồn
Em hờn, giận để nhớ anh hơn
Em yêu anh nhất trên đời đó
Em hứa không giận nữa chịu hôn ?
Anh….
“em ngủ đi nghen ,trễ lắm rồi
Trăng tàn , gió lạnh ,em yêu ơi
Ngày mai ,mình nói chuyện yêu tiếp
Gởi em nụ hôn , mộng tuyệt vời . . .! ! !


…………………………………………………………………..


                              


















                                 

















































  












     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: