Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

thơ sưu tầm




…………………………………………………………………..Tác giả : NGỌC HÂN   @
                                    Nụ hôn trong gió

Gió ơi gió hỡi mang dùm ta
Một nụ hôn nồng thắm đậm đà
Hôn dùm lên má người ta nhớ
Nhè nhẹ thôi , đừng làm sướt da

Một nụ hôn nồng thắm thiết tha
Gửi vào trong gió mùa hạ bay
Về miền đất xa xôi ấy
Khẽ bảo cho chàng ta vẫn say

Đây chút tình mơ gửi đến người
Kẹp vào thêm một nụ hôn tươi
Xin cơn gió nhẹ đừng lơ đãng
Giữ chặt vào lòng đừng đánh rơi

Nếu thấy gió về bên cửa song
Hãy đưa đôi má đón mây hồng
Cho gió hôn nhẹ lên người nhé
Để biết nơi này có ngươì mong
….ngọc hân….HTH


……………………………………………………………………Tác giả : THANH VÂN
                                       Chỉ là em nhớ anh thôi

Chỉ là em nhớ anh thôi
Mà sao câu nói trên môi ngại ngùng
Chỉ là câu hát tình chung
Mà sao ta chẳng hát cùng với nhau ?

Đường tình nặng gánh thương đau
Giấu buồn trong mắt , nát nhàu thời gian
Biển sầu ,cất tiếng thở than
Sóng xô bờ cát ,dã tràng ngẩn ngơ

Vọng phu từ ấy đến giờ
Lệ tuôn ướt đẫm câu thơ mất rồi
Một mình đứng ngắm xa xôi
Cười cho chú cuội còn ngồi gốc đa

Gọi hồn tỉnh giấc mộng ngà
Thoảng nghe trong cõi ta bà hoang liêu
Vang vang nghe cuốc kêu chiều
Anh ơi ! em nhớ anh nhiều , biết không ?
…..thanh vân………


……………………………………………………………………Tác giả : THANH PHƯƠNG PHAN
                                                            Tơ lòng

Sáo trỗi đêm buồn dạ vấn vương
Bao năm hồn lỡ kiếp đoạn trường
Cứ tưởng duyên tình cùng chung hướng
Nào hay mộng vỡ rẽ mỗi phương

Cũng bởi tim này đau mãi gượng
Niềm riêng giữ mãi khối tình thương
Bao đêm một bóng âm thầm tưởng
Trút nỗi tơ lòng với gió sương
…..hoa tigon……….


……………………………………………………………………..Tác giả : HONEY NGỌC TRẦN
                                                       Đợi chờ

Đã vì anh hứa yêu em
Em đâu có tiếc ngày xanh để chờ
Mà tằm sao chẳng nhả tơ
Một lời hứa vội bạc phơ mái đầu

Trách chi ông tạo cơ cầu
Xây duyên thắm đậm xa bờ duyên tơ
Chuyện tình đẹp tựa bài thơ
Chỉ chờ số kiếp tình mơ trọn thành

Đón nhau xây giấc mộng lành
Cho tan nỗi nhớ xa nhau dặm trường
Bơ vơ nỗi nhớ ai tường
Chung đường chung bóng xây đường yêu đương

Bây giờ người ở nơi phương
Có nghe tiếng nấc đêm trường hoang vu
Tiết trời đang đổi sang thu
Nhớ ai ? ai nhớ ?thiên thu đợi chờ
……honey ngọc trần………..


…………………………………………………………………….Tác giả : ntd HOA VIÊN
                                          NHỚ….! “2”
Ntd –mltn 1277….

Người sao mất biệt chưa về
Biết còn có giữ câu thề năm xưa
Ngoài trời gió lọt song thưa
Mà nghe nhung nhớ cũng vừa đi qua
………ntd………


……………………………………………………………………Tác giả : THI THI
                               Có ai mua  ?

Ta muốn bán……..ánh hoàng hôn tím thẫm
Bán vầng trăng ẩn hiện cuối trời xa
Bán áng mây che khuất buổi chiều tà
Bán cơn gió của mùa hè nóng bỏng

Ta bán luôn những gì trong giấc mộng
Bán cho đời tất cả những ước mong
Bán hết đi….chỉ còn lại hư không
Bao kỷ niệm một thời từng vang bóng

Ta bán luôn cả những cơn ác mộng
Hành hạ ta trong những lúc đêm về
Bán nỗi buồn sao dai dẳng lê thê
Có ai mua ? xin mời vô tôi bán
……..thi thi …….


…………………………………………………………………….Tác giả : HƯƠNG GIANG
                              Cây muốn lặng gió chẳng ngừng

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng thổi mãi
Như trêu đùa bỡn cợt những cành xanh
Chưa sống bao lâu đã muốn vội lìa cành
Khi ngọn gió ,vẫn không ngừng vương vấn

Cây chỉ muốn sống một đời an phận
Không hơn thua…mây gió ở gần xa
Để những đêm khóc dưới ánh trăng tà
Cây cũng biết nghiêng mình soi bóng nước
Nhưng cây biết đó chỉ là mơ ước
Ngọn gió nào….vẫn thổi mãi không tha
Cây biết rằng một ngày sẽ không xa
Lá rơi rụng còn cây thì nghiêng ngả
………hương giang…….


…………………………………………………………………….Tác giả : PHẠM HIẾU
                                       Tình đổi thay

Thoáng phù du phút chốc đà vụt tan
Bao ảo mộng bên này giờ tan biến
Cơn sóng cuồng cũng tan như bọt biển
Những ân tình thôi biến mất từ đây

Vòng thời gian cứ trôi theo từng ngày
Sao níu giữ vui vầy xưa cũ ấy
Kỷ niệm đẹp còn gì mà mong thấy
Xót lại đây trang giấy chép vần thơ

Nay ra đi bỏ lại cảnh bơ vơ
Đêm ngồi buồn ngẩn ngơ trong thanh vắng
Đếm giọt rơi thấm môi thấy mặn đắng
Nhìn cuộc đời đen trắng chóng đổi thay

Một chữ yêu khổ lụy bao năm dài
Mãi cứ bám ưu hoài khó trút bỏ
Vầng trăng kia vẫn mãi còn sáng tỏ
Cuộc tình này đã lỡ sao khó quên
….phạm hiếu …09.04.2015


…………………………………………………………………………







                                             
                              


















                                 

















































  












     

          


                               
                









.


















































































































      
                



                                                 
                      


 
   
             


            

Không có nhận xét nào: